Tàu Kiểm Ngư mang số hiệu KN 390 chở đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng thăm và tặng quà các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1
Chuyến hải trình kéo dài 7 ngày, từ ngày 4 - 9/5, giữa những ngày thời tiết vô cùng thuận lợi, trời nắng đẹp, độ cao sóng 0,3 đến 0,5 mét và giữa bầu không khí vô cùng ý nghĩa khi cả nước long trọng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), kỷ niệm 50 năm giải phóng Trường Sa và cũng là dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Đoàn đã tổ chức và tham gia nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần lan tỏa tình yêu quê hương, đất nước, biển đảo và nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm của mỗi cá nhân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam.
HÀNH TRÌNH "TIẾP LỬA YÊU THƯƠNG"
Lễ xuất quân của đoàn công tác số 18 tỉnh Lâm Đồng
Tâm sự với tôi, đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng cho biết vô cùng hạnh phúc khi được là thành viên trong đoàn công tác của tỉnh tham gia hành trình ra thăm biển đảo và nhà giàn DK1 lần này.
Chuyến đi đặc biệt có ý nghĩa khi diễn ra đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Trong những ngày này, trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng xuất hiện nhiều phóng sự và ảnh tư liệu liên quan đến sự kiện 1 trong 2 chiếc xe tăng mang ký hiệu 390 đã húc đổ cổng Dinh Độc lập.
Tôi rất ấn tượng khi mà chuyến tàu chở tôi cùng với đoàn công tác đi thăm biển đảo lần này cũng có ký hiệu 390 và chuyến đi cũng đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Tàu kiểm ngư phun nước chào mừng đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đến thăm các đảo và Nhà giàn DK1
Các thành viên tham gia đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm với tàu kiểm ngư KN 390
Các thành viên tham gia đoàn công tác tạm biệt đất liền đến thăm, tặng quà tại các đảo thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1
Trong suốt chuyến công tác, đoàn Lâm Đồng đã tham gia và tổ chức nhiều hoạt động thi đua "5 nhất" do Hải quân Vùng 4 phát động với chủ đề "Đoàn kết, nghĩa tình, lập công, quyết thắng".
Giữa biển trời bao la, các cán bộ, đảng viên và thành viên đoàn công tác đã tổ chức những buổi giao lưu văn hóa, văn nghệ, với rất nhiều bài hát truyền thống ca ngợi Đảng, ca ngợi Bác Hồ, ngợi ca biển đảo quê hương và những bài hát hào hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, những bài hát tôn vinh, ca ngợi các chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Thi biểu diễn văn nghệ nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam
Chương trình phát thanh với chủ đề "Lời biển gọi Trường Sa" cũng được được các đại biểu thực hiện vào mỗi đêm trên Tàu KN 390 với rất nhiều cảm xúc được chia sẻ suốt hành trình đến với biển đảo cũng đã góp phần chia sẻ tình cảm sâu nặng của đoàn công tác gửi gắm đến cán bộ, chiến sĩ hải quân đang làm nhiều nhiệm vụ khác nhau trên biển, đảo và nhà giàn.
Nhiều đại biểu đã chia sẻ chuyến đi giúp họ thấu hiểu sâu sắc về tình yêu với biển đảo và thêm tự hào về lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam. Thông qua chuyến đi, các đại biểu cũng mong muốn góp phần khẳng định và lan tỏa mạnh mẽ quan điểm biển đảo là một phần không thể tách rời của đất nước ta. Mỗi người dân Việt Nam cần phải có trách nhiệm, chung tay bảo vệ chủ quyền biển đảo.
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng trao bảng biểu trưng tặng 50 triệu đồng cho chiến sĩ đảo Song Tử Tây
Nếu ai mà chưa yêu nước nhiều lắm, chưa hiểu tình yêu nước phải thể hiện như thế nào, thì hãy đến với biển đảo. Còn ai đã yêu nước rồi, đến với biển đảo, sẽ càng thêm yêu và tự hào về đất nước mình, thêm trân quý hòa bình, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải - Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, Phó trưởng Đoàn công tác nhấn mạnh trong bài phát biểu tại Lễ tổng kết chuyến hải trình.
THIÊNG LIÊNG LỄ TƯỞNG NIỆM CÁC ANH HÙNG LIỆT SỸ GIỮA BIỂN KHƠI
Lễ tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo diễn ra đúng vào ngày 7/5 - Ngày thành lập lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam
Thật đặc biệt, trong chuyến hải trình của đoàn công tác, vào đúng kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hải quân Nhân dân Việt Nam (7/5/1955 - 7/5/2025), ngay tại vùng biển giữa cụm đảo Cô Lin, Len Đao, Gạc Ma, đoàn công tác đã được tham dự lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Các đại biểu tham dự Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển đảo
Nhiều tiếng nấc nghẹn ngào, những dòng nước mắt lăn dài chính là tình cảm xuất phát từ sâu thẳm trong tim của những người con đất liền khi dâng trào cảm xúc của lòng tự hào và biết ơn trước những hy sinh quên mình vô cùng cao cả của các anh hùng liệt sỹ trên biển.
Các đại biểu đã trang trọng thả xuống lòng đại dương những nhành hoa cúc và cánh hạc giấy để tri ân và tưởng niệm anh linh của các Anh hùng liệt sỹ, mong hương hồn của 64 Anh hùng liệt sỹ yên nghỉ ngàn thu giữa lòng đại dương - Trường Sa của đất mẹ Việt Nam
Những lời tri ân được các đại biểu nắn nót ghi và thả xuống lòng biển
Những con hạt giấy ghi tên, tuổi của 64 chiến sỹ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma được thả xuống biển để tri ân sự hy sinh anh dũng bảo vệ chủ quyền Tổ quốc và các anh sẽ mãi mãi trong lòng các thế hệ người Việt Nam
"Tôi đã vô cùng xúc động khi nhìn thấy hình ảnh mâm lễ vật, vòng hoa tưởng nhớ các chiến sĩ hy sinh trong trận hải chiến Gạc Ma được thả xuống biển sâu trong buổi Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ tổ chức trên Tàu KN 390 đã theo những ngọn sóng biển trôi dạt vào gần đảo Cô Lin.
Sự hy sinh của các anh đã và đang được các thế hệ chiến sỹ biến thành quyết tâm sắt đá để bảo vệ ngày càng vững chắc hơn chủ quyền biển đảo quê hương trên hòn đảo này..." - đồng chí Hoàng Liên – Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng xúc động chia sẻ.
“Bông hoa nở hôm nay/ Gửi theo trên mộ sóng/ Hỏi trong lòng biển cả mênh mông/ Các anh có lạnh không”
Các cán bộ, thành viên đoàn công tác thả hạc giấy và lời tri ân, tưởng niệm các canh hùng liệt sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma
Phút lắng đọng của đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng tại bia tưởng niệm 64 chiến sỹ hy sinh tại đảo Gạc Ma
Ngay sau lễ tưởng niệm, đoàn công tác được các chiến sỹ hải quân dùng xuồng chở vào thăm chiến sỹ đảo Cô Lin và đảo Len Đao. Bước chân lên 2 hòn đảo, nơi mà 37 năm trước, các anh hùng liệt sỹ đã dũng cảm biến thân mình thành cột mốc để bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, các đại biểu bắt gặp hình ảnh ấm áp của các chiến sỹ trẻ yêu đời, bản lĩnh đang hùng dũng, oai nghiêm nơi đầu sóng, ngọn gió để canh gác vùng biển đảo của quê hương.
Cán bộ, chiến sỹ đảo Cô Lin chào đón đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng đến thăm, tặng quà
Chiến sỹ đảo Cô Lin canh gác, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam
SỨC SỐNG MÃNH LIỆT NƠI ĐẢO CHÌM VÀ NHÀ GIÀN DK1
Xuồng chuyển tải đưa đoàn công tác vào đảo Đá Tây C
Trong chuyến công tác lần nay, Đoàn công tác đã được đến thăm 4 đảo chìm, là các đảo: Đá Thị, Cô Lin, Len Đao và Đá Tây C. Dù thời tiết thuận lợi, nhưng dưới cái nắng vô cùng khắc nghiệt giữa biển khơi, nên khi bước chân lên những hòn đảo này, mỗi thành viên đều cảm nhận được tinh thần kiên cường và sức khỏe, sự chịu đựng vô cùng dẻo dai của các chiến sỹ hải quân.
Trên đảo chìm, thời tiết vô cùng khắc nghiệt, nhưng với sự khéo léo, thông minh của các chiến sỹ, rau xanh vẫn mọc lên tươi tốt, đơm hoa kết trái, thậm chí còn tươi tốt hơn cả trên đất liền. Các chiến sỹ còn trồng hoa, cây cảnh, bonsai để trang trí, làm xanh hóa khu vực xung quanh đảo. Các chiến sỹ tự hào cho biết, trên đảo vẫn đảm bảo rau xanh đầy đủ trong mỗi bữa ăn.
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng lên đảo Len Đao
Giữa đảo chìm bốn bề sóng vỗ, vườn rau của các chiến sĩ vẫn xanh tốt
Đồng chí Lê Anh Vương – Phó Chỉ huy trưởng, phụ trách Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng trò chuyện, thăm hỏi chiến sĩ trẻ đang công tác tại Nhà giàn DK1
Chiến sỹ Nhà giàn DK1 tặng thành viên đoàn công tác lá cờ Tổ quốc
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng giao lưu văn nghệ trên Nhà giàn DK1
Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng, 32 tuổi, Chính trị viên đảo Cô Lin cho biết: Đảo Cô Lin nằm ở vị trí tiền đồn, lại là điểm nóng, thường xuyên diễn ra các hoạt động của tàu, máy bay nước ngoài nhưng cán bộ, chiến sỹ trên đảo vẫn luôn đầy ắp niềm tin Tổ quốc là nhà, biển đảo là quê hương, luôn kiên định giữ vững ý chí sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của Việt Nam.
Chiến sĩ chúng tôi luôn kiên định giữ vững ý chí, sắt son một lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân, sẵn sàng hy sinh thân mình để bảo vệ từng tấc biển, từng hòn đảo thuộc chủ quyền của Việt Nam - Đại úy Nguyễn Xuân Hoàng.
Hình ảnh Nhà giàn DK1 vững chãi giữa biển khơi
Cụm Nhà giàn DK1 vững chãi giữa biển khơi
Hình ảnh các chiến sỹ trẻ với ánh mắt sáng ngời, khuôn mặt với làn da rắn rỏi mặn mòi của biển cả sừng sững, hiên ngang canh gác trên hòn đảo nhỏ giữa biển khơi khiến mỗi người đến đảo ngày hôm ấy thêm niềm tin, sự tự hào và xúc động khôn nguôi.
Hình ảnh ấy cũng là nguồn động lực thật lớn lao để những người con đến từ đất liền thêm niềm tin vào sự hùng mạnh của lực lượng hải quân trên biển đảo, nhân thêm trong lòng mỗi cán bộ, đảng viên và các đại biểu sự cảm phục và tình yêu dành cho những người lính biển và gợi mở bao trách nhiệm của mỗi cá nhân với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
Thành viên đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp ảnh kỷ niệm cạnh chiến sĩ trên đảo Cô Lin
“Chúng tôi xin hứa, dù có phải hy sinh, cũng quyết tâm bảo vệ vững chắc biển đảo quê hương” - câu khẳng định chắc nịch đầy quyết đoán của Chỉ huy đảo Len Đao trong buổi gặp gỡ, làm việc với đoàn công tác đã khiến ai nấy trong đoàn đều cảm phục và xúc động mà rưng rưng nước mắt.
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà động viên cán bộ chiến sĩ đảo Len Đao
Lắng nghe những lời chia sẻ ấy, một cán bộ trong đoàn đã thốt lên: Các cô chú thật sự biết ơn sự hy sinh vô cùng lớn lao mà thầm lặng của những người lính trẻ đã dấn thân và sống hết mình vì Tổ quốc.
Lãnh đạo đoàn công tác lên thăm Nhà giàn DK1
Một góc Nhà giàn DK1
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng lên thăm Nhà giàn DK1
Góc giải trí của chiến sĩ Nhà giàn DK1
Đại úy Lê Kỳ Lâm – Chỉ huy Trưởng Nhà giàn DK1 nhận quà tặng của tỉnh Lâm Đồng
Trên tất cả đảo nổi và đảo chìm thuộc quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1, vườn rau xanh, cây cảnh luôn được các chiến sỹ chăm sóc tươi tốt
Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng chia sẻ: Tôi yêu ánh mắt sáng trong, lấp lánh niềm tin; yêu nụ cười vô tư, hồn nhiên; yêu cách sống hết mình cho hôm nay mà không màng đến thách thức, hiểm nguy phía trước. Đó là minh chứng rõ nét về lý tưởng sống cao đẹp của thế hệ trẻ hôm nay về tình yêu nước tha thiết, nồng nàn; tinh thần xung kích, dấn thân, sẵn sàng lên đường theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng
Trường Sa không chỉ là vùng biển trời thiêng liêng của Tổ quốc, mà nơi đó còn chứng kiến thanh xuân đáng tự hào của các chiến sỹ trẻ nơi đảo xa. Để lại những riêng tư cá nhân, lùi lại những đủ đầy thường nhật, các chiến sỹ chọn cho mình sứ mệnh ý nghĩa, cống hiến tuổi trẻ giữa muôn trùng khơi xa - Đồng chí Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Lâm Đồng.
THIÊN NHIÊN TƯƠI ĐẸP VÀ TÌNH NGƯỜI ẤM ÁP NƠI ĐẢO NỔI
Quân và dân đảo Sinh Tồn chào đón đoàn công tác lên thăm đảo
Cây xanh các loại được trồng nhiều ở 2 bên đường đi trên đảo Sinh Tồn
Nhiều đại biểu tâm sự đã vô cùng ấn tượng với màu xanh ngút ngàn ở các đảo nổi như đảo Song Tử Tây, Sinh Tồn, Trường Sa lại nổi bật với vẻ đẹp tươi mát của các loại cây xanh như bàng vuông, phi lao, dừa, chuối... và rất nhiều loại hoa, rau xanh cung cấp đủ cho toàn bộ cán bộ, chiến sỹ, nhân dân và cả các ngư dân theo tàu vào tránh bão, sửa chữa tàu.
Đoàn Lâm Đồng thăm quan đảo Sinh Tồn
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng tặng quà cán bộ, chiến sỹ đảo Sinh Tồn
Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 4 cho biết, điều kiện ăn, ở, sinh hoạt và tăng gia sản xuất của các chiến sỹ trên các đảo hiện nay đã được cải thiện rất nhiều. Các chiến sỹ quanh năm đều đủ nước ngọt, rau xanh, cá thịt.
Vườn tăng gia trong nhà kính trên đảo Sinh Tồn
Các trang thiết bị phục vụ cho luyện tập thể dục, thể thao cũng được trang bị đầy đủ và hiện đại. Trên một số đảo nổi, còn có cả câu lạc bộ tập Gym, sân tập thể dục thể thao ngoài trời, có sân chơi với xích đu, cầu tuột, bập bênh dành cho trẻ em.
Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trò chuyện với sư trụ trì Chùa Trường Sa - người có nhiều năm học tại Trường Trung cấp Phật học Lâm Đồng tại Đà Lạt
Lãnh đạo đoàn công tác đánh chuông tại ngôi chùa trên đảo Sinh Tồn
Đồng chí Hoàng Thanh Hải - Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh dâng hương ở Chùa Song Tử Tây
Quang cảnh Chùa Song Tử Tây
Khu vui chơi của trẻ em trên đảo Sinh Tồn
Lớp học gồm nhìu cấp học trên đảo Sinh Tồn
Màu trắng của nụ cười các chiến sĩ trẻ trên đảo
Đồng chí Hoàng Liên - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Lâm Đồng chia sẻ: Có 3 màu sắc của Trường Sa trong chuyến đi này khiến tôi và các thành viên rất ấn tượng. Đó là màu cờ đỏ sao vàng tung bay phấp phới trên biển, đảo; là màu nâu rắn rỏi, mạnh mẽ của quân và dân trên đảo; và màu trắng sáng của những nụ cười luôn nở trên môi các chiến sỹ trên suốt hành trình chúng tôi được gặp khi lên thăm đảo và Nhà giàn DK1.
Xe điện chở đoàn công tác thăm quan đảo Sinh Tồn
Khu vực các hộ dân sinh sống trên đảo Sinh Tồn
Đoàn công tác chụp hình lưu niệm tại cột mốc đảo Song Tử Tây
Dâng hương Tượng đài Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn trên đảo Song Tử Tây
Thanh niên đoàn công tác tặng quà và vui chơi cùng trẻ em trên đảo Sinh Tồn
TRƯỜNG SA YÊU TỔ QUỐC! TRƯỜNG SA YÊU ĐẤT LIỀN!
Lãnh đạo đoàn công tác lên thăm đảo Trường Sa
Chỉ huy đảo Trường Sa báo cáo thủ trưởng kế hoạch đón tiếp đại biểu đoàn công tác lên thăm đảo
Lễ chào cờ và duyệt binh chào đón đoàn công tác đến thăm đảo Trường Sa
Các đại biểu dự lễ duyệt binh trên đảo Trường Sa
Đảo Trường Sa lớn ngày càng hiện đại. Các đại biểu tỉnh Lâm Đồng phấn khởi dạo bước trên đường băng đảo Trường Sa
Trường Sa yêu Tổ quốc! Trường Sa yêu đất liền! - Tiếng hô vang vọng xé tan màn đêm của quân và dân đảo Trường Sa trong giờ phút chia tay đoàn công đã chạm đến trái tim của các thành viên trong đoàn công tác. Giữa biển khơi bao la, lời thề thiêng liêng ấy đã khiến đoàn công tác trên tàu KN390 rời đảo nước mắt dâng trào.
Không ai bảo ai mà các thành viên cùng đồng thanh đáp lại: “Đất liền yêu Trường Sa! Trường Sa mãi trong tim đất liền!”. Cứ thế, cả đoàn công tác đứng vẫy tay chào tạm biệt quân và dân trên đảo Trường Sa giữa màn đêm mãi cho đến khi chỉ còn nghe được tiếng sóng vỗ mạn tàu.
“Tôi đã không kìm được nước mắt khi nghe quân và dân trên đảo Trường Sa hát vang “Vì Nhân dân quên mình, vì Nhân dân hy sinh, anh em ta, vì Nhân dân quên mình…” và hô vang khẩu hiệu "Trường Sa yêu Tổ quốc! Trường Sa yêu đất liền!".
Quân và dân đảo Trường Sa chào tạm biệt lãnh đạo đoàn công tác
Giờ phút chia tay bịn rịn giữa đất liền với đảo xa
Chuyến đi này đã cho tôi và các thành viên trong đoàn thấy tình yêu quê hương, đất nước thiêng liêng đến nhường nào. Chúng tôi sẽ hành động nhiều hơn nữa, để lan tỏa tình yêu biển đảo đến với mọi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, để họ hiểu và trân trọng sự hy sinh cao cả của những người lính hải quân - Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Phó trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng chia sẻ.
LAN TỎA CHƯƠNG TRÌNH XANH HÓA TRƯỜNG SA
Cán bộ, lãnh đạo đoàn công tác chụp hình lưu niệm trước cổng chào Thị trấn Trường Sa
Phát biểu, chia sẻ với quân và dân trên đảo Trường Sa, đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng đã cho biết, vô cùng xúc động khi đi đến đảo nào cũng nhìn thấy hình ảnh kiên cường của các cán bộ, chiến sỹ và sự lạc quan của người dân.
“Chuyến đi để lại những ấn tượng hết sức sâu sắc đối với cá nhân tôi: Đó là tinh thần lạc quan, ý chí vững vàng, sự nhanh nhẹn sẵn sàng chiến đấu và hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ nơi đầu sóng ngọn gió. Chắc chắn rằng, sau chuyến đi lần này, tôi và thành viên của đoàn công tác sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực về biển đảo, để lan tỏa hình ảnh kiên trung, sẵn sàng hy sinh của quân và dân quần đảo Trường Sa cũng như cán bộ, chiến sỹ Hải quân Nhân dân Việt Nam.
Chúng tôi cũng vô cùng trân trọng sự hy sinh thầm lặng và cảm phục tinh thần gan dạ, ý chí sắt đá, tính kỷ luật nghiêm minh của quân và dân trên đảo. Ở nơi đầu sóng ngọn gió nhưng các đồng chí vẫn luôn kiên định một mục tiêu vô cùng cao cả là bảo vệ đảo và vùng biển, thềm lục địa của Việt Nam” - đồng chí Bùi Thắng nhấn mạnh.
Đoàn công tác tỉnh Lâm Đồng chụp hình lưu niệm tại cột mốc đảo Trường Sa
Không gian xanh mát trên đảo Trường Sa
Lãnh đạo đoàn công tác thăm gia đình hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa
Các chiến sĩ tiếp nước ngọt cho tàu cá của các ngư dân Ninh Thuận đang neo đậu chờ vá lưới và tiếp nước ngọt để tiếp tục ra khơi bám biển
Lãnh đạo đoàn công tác tặng cờ Tổ quốc cho ngư dân đang neo đậu tàu tại cảng cá Trường Sa
Trước khi rời đảo Trường Sa, đoàn công tác cùng với quân dân trên đảo đã tổ chức đêm giao lưu văn hóa văn nghệ. Nhiều bài hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và tinh thần yêu nước của các chiến sĩ nơi đảo xa đã để lại nhiều cảm xúc.
Các chiến sỹ trẻ hào hứng cổ vũ tiết mục văn nghệ tại giao lưu văn hóa văn nghệ trên đảo Trường Sa lớn
Một tiết mục biểu diễn văn nghệ mang đậm màu sắc biển đảo của các chiến sĩ đảo Trường Sa
Các buổi biểu diễn giao lưu văn hóa, văn nghệ đã để lại nhiều tình cảm gắn kết, tiếp thêm tình yêu của đất liền với quân và dân trên đảo
Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 4 cho biết: Trong bối cảnh tranh chấp trên Biển Đông vẫn còn diễn biến phức tạp như hiện nay, tôi thống nhất với kiến nghị của các đại biểu Đoàn công tác, sẽ đề xuất, kiến nghị với Đảng và Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Quân chủng Hải quân tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa cho Hải quân Nhân dân Việt Nam; phát động rộng rãi Chương trình Xanh hóa Trường Sa; và thông tin đến các địa phương, doanh nghiệp để quan tâm, bổ sung kinh phí duy tu, bảo dưỡng các công trình Nhà văn hóa trên đảo Cô Lin cũng như thiết bị phục vụ cuộc sống và sinh hoạt của quân và dân trên các đảo.
Cho dù tranh chấp trên Biển Đông vẫn diễn ra phức tạp, nhưng suốt thời gian qua, cách bảo vệ biển đảo của Việt Nam là rất hiệu quả. Vì vậy, chúng ta chưa hề mất một tấc biển, một hòn đảo nào, mà ngược lại, đảo của chúng ta ngày càng phát triển, lực lượng hải quân của chúng ta ngày càng vững mạnh, chính quy và hiện đại - Đại tá Đỗ Minh - Phó Tư lệnh Hải quân Vùng 4
ƯỚC NGUYỆN LAN TỎA TÌNH YÊU BIỂN ĐẢO
Sau chuyến công tác, mỗi thành viên trong đoàn công tác đều mang theo những cảm xúc và suy nghĩ sâu sắc về Trường Sa, về biển đảo quê hương. Tình yêu và trách nhiệm đối với Tổ quốc sẽ mãi mãi khắc sâu trong tim mỗi người.
Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng trao biểu trưng 5 tỷ đồng ủng hộ Chương trình Xanh hóa Trường Sa
● Đồng chí Bùi Thắng - Phó Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng:
Thời gian qua, Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng dành nhiều sự quan tâm đến biển đảo, vì vậy mà các đảo hiện nay ngày càng phát triển, vững mạnh về mọi mặt. Tuy nhiên, tình hình thế giới hiện nay cho thấy khó khăn và thách thức trên Biển Đông vẫn còn tiềm ẩn nhiều thách thức, nhất là khi mà nhiều nước vẫn đang tuyên bố chủ quyền và tranh chấp với chúng ta. Vì vậy, tôi đề nghị mỗi thành viên trong đoàn, ở từng vị trí công tác khác nhau, sẽ cùng hành động và cùng kiến nghị Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu tư để lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam ngày càng hiện đại.
Đặc biệt, qua chuyến công tác, tôi nhận thấy các công trình, cơ sở vật chất do các địa phương, tổ chức, doanh nghiệp đầu tư, hỗ trợ tại các đảo, nhà giàn đang có dấu hiệu xuống cấp qua thời gian và vì sự khắc nghiệt của thời tiết biển đảo. Quân và dân trên các đảo, nhà giàn đang rất cần sự quan tâm của người dân và doanh nghiệp để duy tu, bảo dưỡng.
Đặc biệt, được biết Hải quân Vùng 4 đang phát động chương trình Xanh hóa Trường Sa, tôi hy vọng rằng, Chương trình này sẽ lan tảo sâu rộng đến các tỉnh, thành và nhân dân, để Trường Sa ngày càng phát triển, vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió.
● Đồng chí Phạm Thị Hồng Hải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Lâm Đồng:
Đến Trường Sa, mảnh đất thiêng liêng nơi đầu sóng ngọn gió, luôn là niềm mơ ước cháy bỏng trong tôi. Bởi vậy, khi được đặt chân đến nơi đây, được hòa mình vào cuộc sống của quân và dân trên đảo, tôi không khỏi nghẹn ngào, xúc động.
Sau chuyến đi này, tôi sẽ tham mưu với lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền về biển đảo.
Đặc biệt, chúng tôi sẽ tập trung giáo dục tình yêu biển đảo, ý thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo cho cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là trong các trường học, để Trường Sa mãi mãi là một phần máu thịt không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.
● Đồng chí K’Broi - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Di Linh:
“Lần đầu tiên được trực tiếp đến thăm các đảo và Nhà giàn DK1, tôi vô cùng xúc động trước những khó khăn, thử thách và ý chí quật cường nhưng vô cùng lạc quan của các chiến sỹ đang công tác tại các đảo và Nhà giàn DK1.
Qua trao đổi, tâm sự, tôi nhận thấy các chiến sỹ trên đảo dù nhận được nhiều sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, tuy nhiên khó khăn vẫn còn rất nhiều.
Hàng năm, Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Di Linh cũng thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, lan tỏa tình yêu biển đảo đến các tầng lớp Nhân dân. Nhưng sau chuyến đi này, bản thân tôi mong rằng các hoạt động tuyên truyền về biển đảo không chỉ lan tỏa về mặt nhận thức, mà phải lan tỏa được cả trách nhiệm của mỗi người dân, trong đó có cả bà con là người đồng bào dân tộc thiểu số”.
● Đồng chí Đinh Thị Mai - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đơn Dương:
Đồng chí Đinh Thị Mai nhận cờ Tổ quốc do chiến sĩ Nhà giàn DK1 trao tặng
Dù trước đây đã tìm hiểu qua sách báo, nhưng đến tận nơi, trực tiếp gặp gỡ các chiến sỹ, tôi mới thực sự cảm nhận được sự hy sinh, lòng nhiệt huyết của họ.
Thật bất ngờ và tự hào khi trong chuyến đi lần này, tôi tình cờ gặp một người con của huyện Đơn Dương là con trai của nguyên cán bộ Công an thị trấn Dran. Cháu đang tham gia công tác tại Trạm xá trên đảo Trường Sa. Dù gian khổ, vất vả, cháu chia sẻ rằng luôn tự hào về nhiệm vụ thiêng liêng của mình.
Chuyến đi cũng cố thêm niềm tin của tôi vào tinh thần trách nhiệm, tình yêu nước và ý chí quyết tâm của các chiến sĩ nơi đảo xa. Tôi tin rằng, với sự quan tâm, ủng hộ của cả nước, cùng với tinh thần kiên cường của quân và dân trên đảo, chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc sẽ mãi mãi được giữ vững.
Đồng chí Lê Thị Thắm - Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng:
Được tham gia đoàn công tác thăm quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI, có thể nói với bản thân tôi là điều rất vinh dự và tự hào. Tôi rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến các cán bộ, chiến sỹ sẵn sàng chiến đấu, hy sinh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc, hiểu được sự kiên cường, vất vả và sự hy sinh của các cán bộ, chiến sỹ nơi biển đảo. Từ đó, thấy rõ trách nhiệm của bản thân mình đối với Tổ quốc thiêng liêng.
Sau chuyến công tác này, tôi tự hứa với bản thân sẽ thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền về biển đảo quê hương qua những gì được chứng kiến, lồng ghép vào các chương trình giảng dạy mà Trường Chính trị đảm nhận để tất cả học viên là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh khi tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng tại trường ngày càng biết nhiều hơn về quần đảo Trường Sa, Nhà giàn DKI, biết được sự vất vả, sự hy sinh của cán bộ, chiến sỹ nơi biển đảo, từ đó tăng cường trách nhiệm với Tổ quốc và cùng góp sức xây dựng quần đảo Trường Sa ngày càng phát triển.
NGUYỄN NGHĨA