Trong văn phòng của Liêu Vinh Nạp có treo câu “Thiên đạo sầu cần” (Trời xanh không phụ người siêng năng). Năm 2009, ông trở thành người giàu nhất Quảng Tây, theo Sohu Business. Tuy nhiên, tham vọng mở rộng quá nhanh cùng những sai lầm trong quản lý tài chính cuối cùng đã khiến ông trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu.
Tư duy khác biệt từ công việc nhỏ nhất
Sinh năm 1956 tại thôn Thạch Tháp, Hà Châu (Quảng Tây), Liêu Vinh Nạp lớn lên trong gia đình nông dân đông con, nghèo đến mức chỉ học hết tiểu học. Năm 14 tuổi, ông khai gian tuổi để nhập ngũ với mong giảm bớt gánh nặng cho gia đình.
Sau khi xuất ngũ (1974), ông làm công việc điều tiết tưới tiêu cho đồng ruộng của làng. Công việc tưởng chừng đơn giản nhưng chính trong khoảng thời gian này, ông đã hình thành tư duy khác biệt. Quan sát kỹ, ông nhận ra trồng lúa không đem lại lợi nhuận cao bằng các loại cây trồng khác như đậu, mía hay lạc.
Liêu Vinh Nạp thời trẻ phụ trách điều tiết tưới tiêu, chính khoảng thời gian này giúp ông hình thành tư duy đột phá. Ảnh: Sohu.
Ông thuyết phục dân làng chuyển đổi cây trồng, đồng thời mời kỹ thuật viên về hướng dẫn và kết quả là vụ mùa bội thu ngoài mong đợi. Dù vi phạm chính sách bao cấp thời đó, những ý tưởng này vẫn giúp cả làng thoát nghèo.
Không chỉ dừng lại ở trồng trọt, ông mở rộng sang các ngành nghề phụ trợ như chế biến dầu, xay xát thóc và cả sản xuất thuốc lá cuốn tay. Với bản lĩnh và uy tín, ông đã thuyết phục được dân làng đi theo hướng mới.
Ông còn sáng tạo mô hình “vườn - ao - chuồng” kết hợp chăn nuôi gia súc, trồng trọt và nuôi thủy sản, giúp người dân tăng thu nhập vượt trội. Thôn Thạch Tháp từ nghèo đói trở nên no đủ một phần lớn nhờ vào sự dẫn dắt của Liêu Vinh Nạp.
Trở thành “vua công nghiệp” Quảng Tây
Đầu thập niên 1980, khi Trung Quốc bắt đầu mở cửa cải cách, ông nhận thấy tiềm năng khổng lồ của ngành vận tải. Bất chấp sự phản đối của người thân, ông vẫn quyết mua chiếc xe tải đầu tiên của vùng.
Từ một xe, ông mở rộng đội xe lên 200 chiếc chỉ trong vòng 2 năm, lập công ty vận tải hàng hóa và sau đó là vận tải hành khách. Khi chi phí sửa xe và bảo dưỡng tăng cao, ông chủ động mở xưởng sửa chữa ô tô đầu tiên ở Quảng Tây, sau đó là sản xuất phụ tùng ở quận Lưu Nam, xây dựng một chuỗi cung ứng hoàn chỉnh.
Tham vọng mở rộng quá nhanh cùng những sai lầm trong quản lý tài chính cuối cùng đã khiến vị tỷ phú Quảng Tây trở thành tội phạm bị truy nã toàn cầu. Ảnh: Sohu.
Đến những năm 1990, ông bắt đầu đầu tư vào các doanh nghiệp nhà nước đang trên bờ vực phá sản. Với tầm nhìn và khả năng quản lý, ông vực dậy nhiều cơ sở sản xuất, tạo việc làm cho hàng nghìn người lao động.
Năm 2003, ông thành lập Tập đoàn Chính Lĩnh Liễu Châu (Zhengling Liuzhou Group), chuyên sản xuất thiết bị cơ khí, phụ tùng ô tô, máy diesel, kính xây dựng. Cùng năm đó, tập đoàn này lọt top 500 doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc, đưa tên tuổi Liêu Vinh Nạp lên hàng đầu trong giới công thương Quảng Tây.
Không dừng ở đó, Liêu Vinh Nạp lao vào ngành tài chính với tốc độ chóng mặt, thành lập hàng loạt công ty vay vốn, công ty bảo lãnh tín dụng, ngân hàng, tiệm cầm đồ hay sàn đấu giá.
Tuy nhiên, chính mô hình này đã khiến hệ thống của ông rơi vào tình trạng rối loạn: thiếu dòng tiền, nợ chồng nợ, bộ máy thiếu năng lực và thị trường ngày càng siết chặt quy định.
Khi không vay thêm được từ ngân hàng, Liêu nghĩ ra chiêu huy động vốn từ người dân với lãi suất cao hơn hẳn ngân hàng. Nhờ danh tiếng, ông nhanh chóng thu hút được hàng loạt cá nhân và đơn vị gửi tiền. Có người còn cắm sổ đỏ, bán nhà, dốc toàn bộ tài sản để đưa tiền cho ông.
Ban đầu, lãi được trả đúng hẹn. Nhưng chỉ được một thời gian, Liêu bắt đầu trì hoãn chi trả, rồi hoàn toàn mất hút.
Đối mặt với khủng hoảng, Liêu Vinh Nạp cùng gia đình bí mật bỏ trốn ra nước ngoài, bỏ lại tập đoàn với món nợ khổng lồ hàng trăm tỷ NDT. Sự việc nghiêm trọng đến mức Bộ Công an Trung Quốc phải phát lệnh truy nã đỏ Interpol toàn cầu, theo China Daily.
Tuy vậy, chỉ sau một tháng lẩn trốn, ngày 13/12/2014, vị tỷ phú chủ động về đầu thú, vợ con ông cũng lần lượt theo về.
Với hành vi huy động vốn trái phép, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, Liêu Vinh Nạp bị kết án 8 năm tù, xử phạt 500.000 NDT. Vợ con ông cũng phải ngồi tù vì liên đới.
Tử Huy
(Theo Sohu)