Tuấn Hưng - Duy Mạnh tái ngộ đầy ý nghĩa trong show từ thiện 'triệu view'

Tuấn Hưng - Duy Mạnh tái ngộ đầy ý nghĩa trong show từ thiện 'triệu view'
5 giờ trướcBài gốc
Sự kiện này bắt đầu từ một lời thách thức "quá dễ thương" giữa hai nghệ sĩ, khi họ "thách nhau ra tiền tỉ" để giúp đỡ những người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Phản ứng nhanh chóng với ý tưởng này, một đơn vị đã đứng ra tổ chức show và ứng trước 3 tỉ đồng gửi vào tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Chương trình đánh dấu sự tái ngộ của Tuấn Hưng và Duy Mạnh sau 14 năm.
Diễn ra tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) với khoảng 4.000 - 5.000 khán giả trực tiếp, show còn được phát trực tuyến trên nhiều nền tảng như fanpage của Ban Tổ chức Dốc mộng mơ - Tam Đảo, FPT Play, và kênh YouTube của hai nghệ sĩ cũng như nhiều trang mạng, diễn đàn khác. Thống kê chưa đầy đủ cho thấy có hàng triệu người cùng theo dõi đêm nhạc này qua mạng, với riêng kênh YouTube của Tuấn Hưng đã có tới 100.000 người xem trực tiếp - một con số kỷ lục đối với anh.
Đánh dấu sự tái ngộ của Tuấn Hưng và Duy Mạnh sau 14 năm, chương trình mang ý nghĩa đặc biệt khi hai ca sĩ cùng nhau hát vì mục đích từ thiện. Tuấn Hưng chia sẻ rằng đây là show diễn "để đời" của cả hai nghệ sĩ. Trong quá trình chuẩn bị, họ chỉ có 5 ngày để lên kế hoạch và tập luyện, với hầu hết các cuộc thảo luận được thực hiện qua điện thoại và hội đàm online. Tuấn Hưng giải thích: "Cái duyên đến thì phải chơi thôi", đồng thời xin lỗi khán giả vì những sai sót không thể tránh khỏi do thời gian chuẩn bị ngắn.
Tuấn Hưng và Duy Mạnh ôm nhau tại show diễn.
Trong chương trình, cả hai nghệ sĩ đã trình bày nhiều hit quen thuộc cũng như ca khúc mới. Tuấn Hưng thể hiện các bản hit gắn liền với tên tuổi của anh như "Cầu vồng khuyết", "Vẫn nhớ", "Tình yêu lung linh", "Gấp đôi yêu thương", "Tìm lại bầu trời" và "Quả táo vàng". Trong khi đó, Duy Mạnh, người gốc Hải Phòng, lần đầu tiên "bắn" tiếng Nghệ An trên sân khấu khi trình bày sáng tác mới nhất mang tên "Tôi là dân 37", một ca khúc có phần rap dự kiến sẽ được phát hành MV vào ngày 26/9.
Đặc biệt, cả Tuấn Hưng và Duy Mạnh đều sửa lời các ca khúc nổi tiếng của mình để nói về tình anh em giữa họ, tạo nên những khoảnh khắc hài hước và ý nghĩa. Tuấn Hưng sửa lời bài "Vẫn nhớ" thành: "Hãy bước đi và đừng nghĩ suy, dù cho anh trêu đùa em trên Facebook của anh/ Dù anh trêu em suốt mấy năm qua, em vẫn thầm giữ trong con tim dĩ vãng cuộc tình". Duy Mạnh cũng không kém cạnh khi chỉnh lời ca khúc "Dĩ vãng cuộc tình" để "chọc" lại Tuấn Hưng: "Tại sao yêu nhau nhưng cứ phải dỗi nhau? Để giờ đây đôi ta phải khổ đau".
Chương trình cũng có sự xuất hiện của MC Phan Anh.
Mặc dù gặp một số vấn đề về âm thanh và kỹ thuật do thời gian chuẩn bị ngắn, nhưng đa số khán giả vẫn ủng hộ nhiệt tình, đánh giá cao ý nghĩa của sự kiện. Một số ý kiến cho rằng "âm thanh như đấm vào lỗ tai" hoặc "live show bất ổn", nhưng nhiều người khác lại bày tỏ sự thông cảm: "Mưa gió nên thế", "dù chán nhưng tha thứ hết nhé vì hai anh đã làm được điều có ý nghĩa". Nhiều khán giả còn hài hước nhận xét đây là "show tấu hài" hoặc "show rất giải trí", "show ý nghĩa nhất".
Kết thúc đêm nhạc, Tuấn Hưng chia sẻ rằng: "Tối hôm nay chúng ta đến đây với một trái tim", nhấn mạnh tinh thần đoàn kết và lòng nhân ái của cộng đồng trước những khó khăn của đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Show "Anh em kết đoàn" không chỉ là một đêm nhạc giải trí, mà còn là một minh chứng cho sức mạnh của nghệ thuật trong việc kết nối cộng đồng và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong xã hội.
Phương Bùi
Nguồn LĐTĐ : https://laodongthudo.vn/tuan-hung-duy-manh-tai-ngo-day-y-nghia-trong-show-tu-thien-trieu-view-177876.html