Thanh niên Đoàn Thanh Tình tự hào khoác lên mình bộ quân phục mới được cấp phát để sẵn sàng lên đường nhập ngũ
Anh trước, em sau
Từ mảnh đất Lâm Viên – Đà Lạt, mùa xuân năm 2026 này, 33 thanh niên ưu tú sẽ lên đường nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Trong 27 lá đơn tình nguyện gửi gắm khát vọng được cống hiến có một lá đơn đặc biệt của Đoàn Thanh Tình. Chàng trai vừa tròn 18 tuổi này đã chọn cho mình một lý tưởng tình nguyện bước vào môi trường quân ngũ.
Sinh ra trong gia đình có ba anh em (hai trai, một gái), Tình lớn lên cùng hình ảnh người anh trai trong màu áo lính. Ba năm trước, trong ngày tiễn anh lên đường nhập ngũ, cậu lặng lẽ đứng phía sau mẹ. Ánh mắt mẹ đỏ hoe nhưng ánh lên niềm tự hào khó giấu. Hai năm sau, ngày anh hoàn thành nghĩa vụ trở về, dáng vẻ rắn rỏi, chững chạc hơn, cả gia đình vỡ òa trong niềm vui đoàn tụ.
“Chính khoảnh khắc ấy, em đã tự nhủ một ngày nào đó mình cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự như anh”, Tình chia sẻ. Và em đã giữ trọn lời hứa bằng một lá đơn tình nguyện, không chờ vận động, không đợi nhắc nhở.
Ba mẹ Tình vẫn nhớ như in buổi tối em đặt lá đơn ngay ngắn trên bàn, khẽ nói về mong muốn được tiếp bước anh trai, được khoác lên mình màu áo lính thiêng liêng. Làm cha mẹ, không khỏi có những lo lắng thường tình, nhưng lớn hơn cả vẫn là niềm tin và sự tự hào khi con trai lựa chọn con đường rèn luyện, trưởng thành trong Quân đội. Lá đơn của Tình vì thế không chỉ là quyết định của riêng em, mà còn là sự đồng thuận, động viên từ cả gia đình.
“Anh trước, em sau” – câu chuyện hai anh em nối gót lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc đã trở thành niềm vui, niềm tự hào của lực lượng vũ trang phường Lâm Viên – Đà Lạt. Trong 33 thanh niên lên đường mùa xuân này, Đoàn Thanh Tình là một “điểm sáng” lấp lánh trong 33 điểm sáng của mảnh đất Lâm Viên trong mùa xuân tòng quân này.
Chuyện gia đình gửi gắm lại quê hương
Năm nay, xã Đạ Tẻh có 34 thanh niên ưu tú hăng hái lên đường nhập ngũ. Hơn một nửa trong số đó đã tình nguyện viết đơn xin nhập ngũ; trong đó, có thanh niên Kiều Văn Tài (22 tuổi).
Ban CHQS xã Đạ Tẻh thăm, tặng quà động viên mẹ thanh niên Kiều Văn Tài
Tốt nghiệp chuyên ngành công nghệ ô tô tại Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng (Thành phố Hồ Chí Minh) năm 2025, Tài từng đứng trước nhiều cơ hội việc làm nơi đô thị hoa lệ. Thế nhưng, thay vì chọn con đường thuận lợi cho riêng mình, em quyết định trở về Thôn 1, xã Đạ Tẻh để làm việc gần nhà, tiện chăm sóc mẹ đang mắc bệnh hiểm nghèo, thường xuyên phải vào viện điều trị.
Nhưng trong trái tim người thanh niên ấy, bên cạnh tình yêu dành cho mẹ cha, vẫn luôn âm ỉ một ước mơ: được khoác lên mình màu xanh áo lính, được học tập, rèn luyện trong môi trường kỷ luật, được tung cánh ở một chân trời rộng lớn hơn và cống hiến lâu dài cho Quân đội.
Thấu hiểu tâm tư ấy, cha mẹ Tài không giữ con ở lại bên mình, mà động viên con trai thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Bởi hơn ai hết, họ tin rằng hai năm quân ngũ sẽ là “trường học lớn” hun đúc bản lĩnh, ý chí và nhân cách cho con mình trưởng thành. Động lực từ gia đình đã tiếp thêm sức mạnh để Tài viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Trung tá Bùi Xuân Hợi, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Đạ Tẻh cho biết: Hiểu rõ hoàn cảnh của thanh niên Kiều Văn Tài, Ban CHQS xã cùng chính quyền địa phương thường xuyên thăm hỏi, động viên, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với gia đình để tạo điều kiện tốt nhất, giúp Tài yên tâm lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Tài xúc động chia sẻ: “Tình cảm, sự quan tâm của các chú, các anh ở Ban CHQS xã, của chính quyền địa phương và sự đùm bọc của bà con lối xóm là điểm tựa vững chắc để em an tâm về gia đình mà viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Chính sách hậu phương quân đội được thực hiện chu đáo càng làm em vững tin và quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, phấn đấu trưởng thành trong hàng ngũ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng”.
Từ mảnh đất Đạ Tẻh nghĩa tình, một người lính trẻ đang bắt đầu hành trình trưởng thành của mình – hành trình của trách nhiệm, của khát vọng và của tình yêu Tổ quốc.
Thanh niên ưu tú gương mẫu lên đường
Thanh niên, đảng viên trẻ Mai Trung Hậu tham gia hoạt động thiện nguyện tại phường Mũi Né
Trong số những đảng viên nhập ngũ đợt này, Mai Trung Hậu chàng trai 24 tuổi quê vùng biển Mũi Né – là người duy nhất đã tốt nghiệp đại học.
Hậu tốt nghiệp chuyên ngành Luật Kinh tế tại Trường Đại học Phan Thiết, từng làm việc tại các văn phòng thừa phát lại với nhiều cơ hội phát triển ổn định. Thế nhưng, thay vì chọn con đường an toàn, Hậu lại chọn thử thách. Với bản tính sôi nổi, nhiệt huyết và khát vọng được cống hiến, anh mong muốn được sống trong môi trường kỷ luật, rèn luyện bản lĩnh và phụng sự cộng đồng nhiều hơn. Chính vì vậy, Hậu đăng ký tham gia lực lượng dân quân cơ động của địa phương.
Từng là sinh viên nhiều năm đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, trong màu áo dân quân, anh tiếp tục khẳng định tinh thần trách nhiệm và ý chí phấn đấu không ngừng. Năm 2023, Hậu được vinh danh là Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác – phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực thầm lặng nhưng bền bỉ.
“Tham gia lực lượng dân quân cơ động, trực tiếp giúp bà con trong những đợt mưa bão, thiên tai vừa qua, em càng thấm thía hình ảnh gần dân, sát dân, vì dân của người lính. Tình cảm bà con dành cho anh ‘Bộ đội Cụ Hồ’ khiến em thêm tự hào và khao khát được gắn bó lâu dài với Quân đội. Vì vậy, em viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ”, Hậu chia sẻ với ánh mắt đầy quyết tâm.
Là con trai duy nhất trong gia đình không có truyền thống quân ngũ, song Hậu nhận được sự ủng hộ trọn vẹn từ người thân. Gia đình tin rằng môi trường Quân đội sẽ tôi luyện con trai mình thêm rắn rỏi, trưởng thành và hơn hết, thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm công dân mà còn là niềm tự hào.
Với vai trò là một đảng viên trẻ, Mai Trung Hậu càng ý thức sâu sắc hơn về trách nhiệm nêu gương. Lá đơn tình nguyện nhập ngũ của anh không chỉ là quyết định cá nhân mà còn là lời khẳng định bản lĩnh, lý tưởng và tinh thần tiên phong của tuổi trẻ hôm nay. “Đó là điểm tựa quan trọng để em vững tâm khoác lên mình màu áo lính, sẵn sàng cống hiến tuổi trẻ cho Tổ quốc”, Hậu khẳng định.
Năm 2026, tỉnh Lâm Đồng được giao tuyển chọn và gọi gần 4.000 công dân nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự. Nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng này đã được các địa phương trong tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, đồng thời thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch các khâu tuyển quân, bảo đảm công bằng, đúng đối tượng, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân.
Thượng tá Nguyễn Sỹ Long, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh thông tin: Hiện nay, công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân đang được các địa phương trong tỉnh khẩn trương hoàn tất, bảo đảm trang trọng, chu đáo và an toàn. Trước lễ giao quân, Bộ CHQS tỉnh sẽ phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức “Hội trại tòng quân” và tuyên dương những thanh niên tiêu biểu, góp phần tiếp thêm động lực cho các tân binh.
Ngọc Ngà