Đăng đơn ly hôn lên mạng để "khép lại quá khứ"
Cô A (tên nhân vật đã được thay đổi) sống tại huyện Tân An, thành phố Lạc Dương. Cách đây vài ngày, sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô đã đăng tải hình ảnh đơn ly hôn lên mạng xã hội như một cách để đánh dấu sự khép lại của một cuộc hôn nhân và đón nhận trạng thái độc thân với tâm thế tích cực.
Dưới bài viết của cô A là hàng trăm bình luận động viên, chia sẻ từ bạn bè, người thân và cộng đồng mạng. Nhiều người chúc mừng cô vì đã đủ can đảm rời bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc. Tuy nhiên, hành động tưởng chừng đơn giản đó lại khiến gia đình chồng cũ nổi giận.
Vào hôm cô đến thăm con gái, một sự việc không ai ngờ tới đã xảy ra. Theo VTC News, khi vừa bước chân vào nhà chồng cũ, cô A bất ngờ bị bố mẹ chồng lao vào đánh đập dữ dội. Cô bị ghì xuống đất, bị tát, xô ngã và để lại nhiều vết trầy xước, bầm tím trên mặt và cơ thể.
Ảnh minh họa
Sau khi thoát ra, cô đã chụp lại khuôn mặt bị thương và chia sẻ lên mạng xã hội với tâm trạng phẫn uất. Trong đoạn video ngắn, cô nghẹn ngào nói: “Tại sao họ lại đánh tôi? Tôi đăng đơn ly hôn là quyền của tôi, đâu có xúc phạm gì đến gia đình họ”.
Phía gia đình chồng cũ cho rằng hành động của cô A là "bêu riếu" chuyện riêng tư lên mạng xã hội, khiến họ cảm thấy bị mất mặt. Họ khẳng định rằng cô đã tiết lộ thỏa thuận ly hôn mà chưa có sự đồng ý của chồng cũ và có lời nói khiếm nhã khi đến thăm con gái, dẫn tới mâu thuẫn.
Trả lời truyền thông, một người thân trong gia đình chồng cũ cho biết: “Nó đăng đơn ly hôn như để khoe khoang, làm nhà tôi thành trò cười với thiên hạ. Không ai chấp nhận được chuyện đó”. Bố mẹ chồng cũ cũng thừa nhận có xô ngã và đánh cô, nhưng cho rằng đây là “phản ứng bộc phát vì bị xúc phạm”.
Ngày 22/5, cô A đã trình báo sự việc với cảnh sát. Tuy nhiên, theo một số cư dân mạng chia sẻ, biên bản ban đầu từ phía cơ quan công an ghi nhận vụ việc là "xô xát lẫn nhau", chứ chưa xác định rõ hành vi hành hung từ phía gia đình chồng cũ. Nhiều người cho rằng cần đợi kết luận điều tra chính thức trước khi phán xét.
Cộng đồng mạng chia rẽ ý kiến
Vụ việc ngay lập tức tạo làn sóng tranh luận trên các nền tảng xã hội. Đa số cư dân mạng đứng về phía cô A, cho rằng sau khi ly hôn, giữa hai bên không còn quan hệ ràng buộc nào, gia đình chồng cũ không có quyền hành hung hay can thiệp vào quyền riêng tư của cô.
Một tài khoản bình luận: “Nhà chồng như vậy thì ly hôn là đúng. Đánh người vì sĩ diện là hành vi đáng lên án. Họ cần bị xử lý đúng theo pháp luật”.
Nhiều người khuyến khích cô nên mạnh dạn khởi kiện hành vi cố ý gây thương tích và sử dụng pháp luật như một vũ khí để bảo vệ bản thân. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng việc công khai đơn ly hôn là hành vi “không cần thiết”, dễ dẫn đến hệ lụy và hiểu lầm từ phía người trong cuộc.
Một số cư dân mạng thận trọng hơn, cho rằng: “Mỗi gia đình đều có góc khuất, không nên vội kết luận. Chúng ta cần chờ cảnh sát xác minh toàn diện”.
PV (Theo SCMP)