Tuyển Malaysia đã thất bại

Tuyển Malaysia đã thất bại
5 giờ trướcBài gốc
Đó là thất bại của cả một giấc mơ. Giấc mơ đưa bóng đá Malaysia lên tầm châu lục giờ gần như đóng lại cánh cửa cuối cùng. Thất bại ấy phơi bày bốn lớp bi kịch: hệ thống, quản trị, cách nhập tịch và đau đớn nhất là niềm tin.
Thứ nhất, Malaysia gần như không còn đường tiến vào VCK Asian Cup 2027. Thứ hai, chính sách nhập tịch tưởng như là đôi cánh lại hóa thành lưỡi dao tự cứa vào chính bóng đá Malaysia. Thứ ba, FAM đánh mất sự tin tưởng của người hâm mộ, điều mà mọi nền bóng đá đều xem là tài sản vô giá. Và cuối cùng, bóng đá Malaysia đứng trước nguy cơ bị AFC cấm cửa tới tận vòng loại Asian Cup 2031, một khoảng thời gian đủ dài để tạo ra cả một thế hệ bị bỏ lỡ.
Không cần chờ tới kết luận cuối cùng, tuyển Malaysia đã thua, một thất bại không đo bằng bàn thắng hay điểm số, mà bằng sự sụp đổ của niềm tin. Ảnh: Malaysia NT
Ở thời điểm này, bóng đá Malaysia không chỉ đang khủng hoảng. FAM dường như đang mất phương hướng. Và để đi tiếp, đôi khi điều cần nhất không phải là cố gắng níu lại một chiến dịch đã định đoạt, mà là dám bước vào giai đoạn tái thiết, từ tâm thế của một nền bóng đá biết dũng cảm đối diện với sai lầm.
Nhà báo Farah Azharie của New Straits Times đã dùng những lời không thể thẳng thắn hơn: “Bóng đá Malaysia cần một cuộc tái thiết, thoát khỏi mọi tranh cãi và rắc rối và chỉ có FIFA mới có thể giúp được. Vụ bê bối làm giả giấy tờ của bảy cầu thủ nhập tịch không phải là chuyện nhỏ”.
Farah Azharie ví sự cẩu thả của FAM giống như nộp một bài làm qua loa và hy vọng giáo viên sẽ không kiểm tra. Nhưng bóng đá thế giới không có chỗ cho sự lừa dối. Và khi FIFA ra tay, những điều giấu trong bóng tối lập tức bị phơi bày.
Và Farah kết luận bằng một thông điệp mạnh mẽ: “Hãy để FIFA cầm lái trong 24 tháng. Hãy để họ phá đi và xây lại. Hãy để họ kéo bóng đá Malaysia ra ánh sáng”.
FAM phải dũng cảm đối diện với sự thật. Ảnh: FAM
Đó không chỉ là lời kêu gọi cải tổ. Đó là lời nhắc rằng mọi nền bóng đá muốn trưởng thành đều phải làm bài bản, và nơi hy vọng chỉ có thể nảy nở trên nền móng của sự trung thực.
Malaysia đã thua, nhưng thất bại chỉ trở thành tuyệt vọng nếu họ không đứng dậy. Còn nếu dám sửa sai, biết bắt đầu lại, thì chính thất bại hôm nay sẽ là chương mở đầu cho một tương lai khác cho bóng đá Malaysia, thay vì cố chấp đối đầu với FIFA tại CAS.
Bá Hổ
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-sport/tuyen-malaysia-da-that-bai-202511242217094058.html