Quyết định mới nhất từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) cho phép bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia tiếp tục thi đấu trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng đã tạo ra nhiều tranh luận. Với người hâm mộ Malaysia, đây được xem là tín hiệu tích cực hiếm hoi giữa giai đoạn đầy bất ổn. Tuy nhiên, nếu nhìn đúng bản chất pháp lý, đó chỉ là một tia sáng le lói, chứ chưa đủ để cứu vãn cục diện của tuyển Malaysia.
Trước hết, cần khẳng định rõ: CAS không hủy án phạt của FIFA. Việc chấp thuận tạm hoãn thi hành án chỉ nhằm bảo vệ quyền lợi nghề nghiệp của các cầu thủ trong thời gian kháng cáo đang được xem xét. Đây là thủ tục pháp lý phổ biến, tránh việc cầu thủ bị treo giò dài hạn trước khi có phán quyết cuối cùng.
Dù 7 cầu thủ nhập tịch được tạm cứu nhưng tuyển Malaysia rất khó thoát thua trước Việt Nam. Ảnh: AFC
Nói cách khác, CAS không đưa ra bất kỳ kết luận nào có lợi cho Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM), cũng không công nhận tính hợp lệ trong các vấn đề mà FIFA đang điều tra. Quyết định này chỉ mang tính tạm thời, và hoàn toàn có thể bị đảo ngược khi CAS ra phán quyết chung thẩm.
Bằng chứng là mọi thứ chưa hề thay đổi quan điểm với tuyển Malaysia. Điều rõ ràng nhất là ba trận thua 0-3 mà FIFA đã áp lên Malaysia trước đó vẫn được giữ nguyên, không có bất kỳ động thái xem xét lại nào. Điều này cho thấy, mọi thứ đang tách bạch rất rõ. Một bên là quyền lợi cá nhân của cầu thủ (được CAS bảo vệ tạm thời). Bên còn lại là trách nhiệm và sai phạm mang tính hệ thống của FAM, điều mà FIFA gần như không nhượng bộ.
Theo nhiều dự báo, AFC sẽ áp dụng án xử thua đối với tuyển Malaysia ở các trận đã và sẽ diễn ra, trong đó có hai trận gặp Nepal và Việt Nam. Đây là kịch bản sẽ xảy ra, tuyển Malaysia gần như không còn cơ hội cạnh tranh vé dự VCK Asian Cup 2027, bất chấp việc họ đang tạm thời được phép sử dụng các cầu thủ nhập tịch.
Thực tế, quyết định từ CAS chỉ giúp tuyển Malaysia tránh sụp đổ ngay lập tức, chứ không giải quyết được gốc rễ vấn đề. FAM vẫn đang đứng trước nguy cơ chịu án phạt nặng hơn từ FIFA và AFC, trong khi cục diện bảng đấu có thể thay đổi hoàn toàn chỉ sau một thông báo chính thức.
Vì vậy, với tuyển Malaysia, đây đúng nghĩa là tia sáng cuối đường hầm, mong manh và chưa đủ để đảm bảo tương lai. Cánh cửa Asian Cup 2027 vẫn đang khép dần, và mọi thứ sẽ chỉ thực sự ngã ngũ khi CAS đưa ra phán quyết cuối cùng.
Bá Hổ