Ông Musk cho biết trên nền tảng mạng xã hội X của mình: “ ưu tiên hàng đầu là đảm bảo tương lai của nền văn minh và Mặt Trăng thì nhanh hơn”. Tuy nhiên, SpaceX vẫn dự định bắt đầu tham vọng lâu nay của ông Musk về một thành phố trên Sao Hỏa trong vòng 5 đến 7 năm tới.
Bề mặt Mặt Trăng. Đồ họa: UniverseToday.
Bình luận của ông Musk lặp lại một bài viết của tờ Nhật báo Phố Wall hôm 6/2 trong đó cho biết SpaceX đã nói với các nhà đầu tư rằng họ sẽ ưu tiên việc lên Mặt Trăng và sẽ thử một chuyến lên Sao Hỏa vào thời điểm sau đó. SpaceX nhắm đến mốc thời gian tháng 3/2027 cho một cuộc đổ bộ lên Mặt Trăng theo phương thức không người lái.
Mới năm 2025 vừa qua, tỷ phú Musk còn nói rằng ông đặt mục tiêu gửi một sứ mệnh không người lái lên sao Hỏa vào cuối năm 2026.
Mỹ đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ Trung Quốc trong cuộc đua đưa con người trở lại Mặt Trăng trong thập kỷ này. Con người chưa từng đặt chân lên bề mặt mặt trăng kể từ sứ mệnh Apollo 17 năm 1972.
Chưa đầy một tuần trước, ông Musk thông báo rằng SpaceX đã mua lại công ty trí tuệ nhân tạo mà ông cũng đang lãnh đạo mang tên “xAI”, trong một thỏa thuận định giá công ty chuyên về tên lửa và vệ tinh ở mức 1.000 tỷ USD và công ty trí tuệ nhân tạo ở mức 250 tỷ USD.
Những người ủng hộ động thái này xem đây là một cách để SpaceX củng cố kế hoạch xây dựng các trung tâm dữ liệu trong không gian - điều mà ông Musk cho là giúp tiết kiệm năng lượng hơn so với các cơ sở đặt trên mặt đất khi nhu cầu về sức mạnh tính toán tăng vọt cùng với sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI).
Trí Nhân/VOV.VN biên dịch Nguồn: Reuters