U.23 Việt Nam sẽ thắng mọi đối thủ! - HLV Kim Sang-sik phát biểu tại họp báo. Ảnh: Internet
20 giờ đêm mai (29-7), tại sân vận động Gelora Bung Karno sẽ là một cuộc chiến không khoan nhượng giữa U.23 Việt Nam và U.23 Indonesia.
Tuyên chiến trước giờ “G”
"Đây là lần thứ 2 U.23 Indonesia gặp U.23 Việt Nam tại trận chung kết Đông Nam Á. Lần này chắc chắn mọi chuyện sẽ khác, khi chúng tôi là chủ nhà", doanh nhân Erick Thohir - người đang giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Doanh nghiệp Nhà nước, kiêm Chủ tịch Hiệp hội Bóng đá Indonesia đã tuyên bố trước báo giới.
Đình Bắc với khả năng đánh đầu ấn tượng tại giải Đông Nam Á 2025. Ảnh: VFF
Ông còn nhắn nhủ tới các cầu thủ Indonesia: "Hãy dũng cảm và chơi hết mình trước U.23 Việt Nam. Đừng để U.23 Việt Nam chà đạp chúng ta ngay trên sân nhà".
Trước đó, tại cuộc họp báo sau trận với U.23 Thái Lan, trợ lý HLV Frank van Kempen nhận định về đối thủ U.23 Việt Nam: “Họ là một đội bóng rất chất lượng… Chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt nhất có thể".
Thủ môn Ardiansyah của U.23 Indonesia cũng khẳng định: “Chúng tôi đã sẵn sàng hoàn toàn để thi đấu ở trận chung kết với Việt Nam. Nếu phải đá luân lưu, tỷ lệ vẫn là 50-50”.
Đối với HLV Kim Sang Sik của U.23 Việt Nam thì đây là trận đánh cuối, quyết định cho cả hành trình bảo vệ “ngôi vương” mà 2 người HLV trước đây đã tạo lập. Đó không chỉ là trách nhiệm, mà còn mang niềm vinh quang cho chính ông khi sẽ là người đặt dấu ấn lịch sử bóng đá cho U.23 Việt Nam với 3 lần chiếm giữ “ngôi vương” Đông Nam Á.
Vẫn tính cách quen thuộc, ông đánh giá cao chủ nhà Indonesia: "Gặp đối thủ nào trong trận chung kết cũng rất khó khăn. U.23 Việt Nam gặp ai cũng tự tin. Nếu chuẩn bị tốt, chúng tôi có thể thắng bất cứ đối thủ nào để giành chức vô địch giải đấu".
Ngược dòng, đánh bại U.23 Thái Lan ở trận bán kết, U.23 Indonesia một lần nữa tiến vào trận đánh cuối cùng gặp U.23 Việt Nam và tái hiện trận chung kết cách đây 2 năm. Điều đó hứa hẹn sẽ mang đến một không khí cuồng nhiệt và rực lửa, khi mà Indonesia mang lợi thế chủ nhà với đà hưng phấn vừa thắng người Thái, nuôi khát vọng vươn lên đỉnh cao khu vực. Ngược lại, U.23 Việt Nam cần bảo vệ “ngôi vương” và hướng đến một hat trick - 3 lần liên tiếp Vô địch U.23 Đông Nam Á.
Cần lắm những cái đầu “lạnh”
U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng với thành tích toàn thắng, trước khi lội ngược dòng ấn tượng trước U.23 Philippines tại bán kết. Trong khi đó, Indonesia nhọc nhằn đánh bại Thái Lan bằng loạt luân lưu sau trận hòa không bàn thắng.
Sự khác biệt lớn nhất của U.23 Việt Nam ở giải đấu lần này chính là “cái đầu”! Điều đó được minh chứng khi U.23 Việt Nam có 7 bàn thắng thì đã có tới 4 bàn thắng bằng đầu. Những cú đánh đầu khá bài bản, có ý đồ và được tập dợt, được sắp xếp, lựa chọn con người, tình huống khá rõ nét chứ không ngẫu nhiên, ngẫu hứng.
Điểm lại trận bán kết giữa U.23 Việt Nam và U.23 Philippines để thấy: Sau khi bị dẫn trước 1 bàn, U.23 Việt Nam vẫn bình tĩnh để tìm bàn gỡ. Phút 41, Văn Khang có bóng bên cánh trái, tạt bóng vào trong để Đình Bắc bật cao đánh đầu. Bóng bật cột dọc dội ra và cũng chính Đình Bắc đã nhanh chân băng vào đá bồi gỡ hòa 1-1.
Bàn thắng nâng tỷ số 2-1 và cũng là tỷ số chung cuộc của U.23 Việt Nam vào phút 54. Vẫn là một pha tấn công, ghi bàn bằng đầu khá đẹp mắt và lần này là cái đầu của Xuân Bắc.
Hai cái đầu “Bắc: Xuân - Đình” xem ra khá nguy hiểm khi mà trong trận thắng Campuchia 2-1 ở lượt cuối bảng B, người lập công chính là Đình Bắc với cú đánh đầu xoáy đẹp mắt.
Ở trận đầu vòng bảng gặp U.23 Lào, vẫn là Đình Bắc đã có cú tạt vừa tầm cho đồng đội nâng tỷ số 2-0 ở phút 71. Đó lại là cú đánh đầu căng, đẹp từ một cái tên khác của U.23 Việt Nam - Hiểu Minh. Đó chính là cái khác biệt: Khác biệt từ tư duy - từ “cái đầu” của U.23 Việt Nam.
U.23 Việt Nam đã thể hiện được bản lĩnh và tinh thần thi đấu kiên cường để giành quyền vào chơi trận chung kết lần thứ ba liên tiếp tại sân chơi khu vực dành cho các chàng trai trẻ.
Bản lĩnh đó, sự kiên cường đó và những “cái đầu đó” cần hơn thế - những cái đầu “lạnh” cho một trận đấu nóng bỏng, sinh tử với chủ nhà U.23 Indonesia trong “chảo lửa” Gelora Bung Karno vào đêm mai!
… và những đôi chân “sắt”
Chắc hẳn là vậy. Khi mà lối chơi bóng của Indonesia vốn dĩ từ lâu nay khá rắn và đầy tiểu xảo.
Sẽ thêm lần nữa Khuất Văn Khang đặt nụ hôn vào chiếc cúp U.23 Đông Nam Á 2025. Ảnh: Internet
Qua những trận vòng bảng của giải đấu này, nhất là trong trận bán kết nóng bỏng gặp kình địch U.23 Thái Lan, chúng ta đã thấy rõ lối chơi đầy thể lực, tốc độ, nhiều tiểu xảo và không ngại va chạm của U.23 Indonesia. Lợi thế sân nhà với sức ép từ hơn 70 ngàn cổ động viên tại Gelora Bung Karno sẽ còn là “vũ khí” lớn mạnh của họ khi đối đầu với U.23 Việt Nam trong trận quyết đấu đêm mai.
Hơn thế, U.23 Việt Nam còn là “món nợ” mà họ quyết “đòi” sau thất bại từ 2 năm trước. Đó còn là tham vọng chiếm “ngôi vương” và đăng quang ngay trên đất nước họ.
Rõ là vậy. Và đó là điều mà thầy trò Kim Sang-Sik cũng rõ! Cho nên không chỉ là một sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ kỹ, chiến thuật cùng những phương án chiến đấu của U.23 Việt Nam, mà đó còn là sự chuẩn bị những đôi chân “sắt” để chịu đòn va chạm thể lực của “những chú chim ưng Garuda”.
Trước trận địa đầy “mai phục” của người “đòi nợ” mà người “giữ ngôi” lường trước được bao khó khăn, thách thức thì cần lắm những cái đầu “lạnh” để bình tĩnh trước mọi tình huống không lường trước được. Cần lắm những đôi chân “sắt” để đủ chịu đựng vượt qua thử thách. Những đôi chân U.23 Việt Nam cũng cần thật “sắc” để tận dụng cơ hội xé toang mành lưới của đối thủ - điều mà từ đầu giải đến giờ U.23 Việt Nam đã có pha bỏ lỡ đầy luyến tiếc. Và biết đâu, không phải là “đầu” mà sẽ là một cú sút “thần sầu” ghi bàn thắng lợi từ những đôi chân “sắc” của U.23 Việt Nam từ trận đấu sinh tử này.
“U.23 Việt Nam sẽ thắng mọi đối thủ nếu chuẩn bị tốt” - HLV Kim Sang-Sik đã tuyên bố trước báo giới như vậy. Đây là niềm tin không chỉ cho các chàng trai trẻ U.23 Việt Nam mà còn dành cho cả chúng ta.
Lê Thảo