Thất bại ngược 2-3 trước U22 Việt Nam trong trận chung kết SEA Games 33 đã để lại nỗi thất vọng sâu sắc cho cộng đồng người hâm mộ bóng đá Thái Lan. Từ vị thế dẫn trước hai bàn, đội bóng xứ Chùa Vàng đã để đối thủ lội ngược dòng ngoạn mục, đánh mất tấm HCV vào tay thầy trò HLV Kim Sang Sik trong một kịch bản đầy kịch tính tại hiệp phụ.
Màn ngược dòng nghẹt thở của U22 Việt Nam
Trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33 đã chứng kiến hai bộ mặt hoàn toàn trái ngược của U22 Thái Lan. Trong hiệp một, họ kiểm soát hoàn toàn thế trận và vươn lên dẫn trước 2-0 nhờ các pha lập công của Yotsakorn Burapha và Seksan Ratree. Tuy nhiên, bản lĩnh của U22 Việt Nam đã được khẳng định đúng lúc trong hiệp hai.
Đình Bắc rút ngắn tỷ số trên chấm phạt đền, tạo tiền đề cho sức ép nghẹt thở khiến thủ môn Thái Lan lúng túng phản lưới nhà, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Bước sang hiệp phụ, Thanh Nhàn đã trở thành người hùng với bàn thắng ở phút thứ 97, ấn định chiến thắng 3-2 và hoàn tất màn lội ngược dòng lịch sử cho Việt Nam.
U22 Việt Nam giành HCV đầy cảm xúc (Ảnh: Nguyên Vũ).
Sự thừa nhận cay đắng từ chuyên gia Thái Lan
Viết trên tờ Siamsport, cây viết nổi tiếng Bor Buu – một biểu tượng trong giới CĐV Thái Lan – đã đăng tải dòng trạng thái đầy tâm trạng, thừa nhận sự sụp đổ khó tin của đội nhà. Ông mô tả cảm giác ngỡ ngàng khi chứng kế sự thay đổi chóng vánh của các cầu thủ trẻ Thái Lan chỉ sau giờ nghỉ giữa hiệp.
"Hiệp một, mọi thứ giống như quá dễ dàng. Tôi đã tự hỏi tại sao một trận chung kết mà Thái Lan lại chơi nhẹ nhàng đến thế. Nhưng ngay khi hiệp hai bắt đầu, mọi thứ đảo chiều không kịp trở tay. Đội tuyển Thái Lan như bị 'tắt điện' một cách khó hiểu sau bàn thua đầu tiên", Bor Buu chia sẻ.
CĐV Bor Buu đã có những tâm sự đầy cảm xúc sau khi U22 Thái Lan thất bại trước U22 Việt Nam.
Cây viết này cũng thẳng thắn nhận định rằng việc kéo trận đấu vào hiệp phụ thực chất chỉ là cách "kéo dài thêm sự thảm họa". Theo ông, tinh thần thi đấu kiên cường và khả năng tận dụng sai lầm của U22 Việt Nam đã hoàn toàn khuất phục sự tự tin thái quá của người Thái trong hiệp thi đấu đầu tiên.
Thống kê trận đấu
Thất bại này không chỉ khiến Thái Lan lỡ hẹn với ngôi vương khu vực mà còn phản ánh sự trỗi dậy mạnh mẽ về bản lĩnh của bóng đá trẻ Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang Sik. Sau trận đấu, toàn đội U22 Việt Nam đã nhận được mức thưởng nóng 2,5 tỷ đồng cho thành tích bảo vệ thành công vị thế tại đại hội thể thao khu vực.
Tuệ Nhân