U23 Indonesia gục ngã ở vòng loại châu Á 2026: Khi phép màu nhập tịch không còn hiệu nghiệm

U23 Indonesia gục ngã ở vòng loại châu Á 2026: Khi phép màu nhập tịch không còn hiệu nghiệm
7 giờ trướcBài gốc
Trước đó, đội bóng xứ vạn đảo chỉ hòa U23 Lào và thắng U23 Macau. Điều này buộc họ phải đánh bại Hàn Quốc ở lượt trận cuối mới có cơ hội đi tiếp. HLV Gerald Vanenburg thậm chí còn tự tin tuyên bố sẽ đưa học trò tới vòng chung kết và cạnh tranh ngôi vô địch. Nhưng thực tế sân cỏ đã nhanh chóng dập tắt giấc mơ ấy.
U23 Indonesia trong trận thua U23 Hàn Quốc (Ảnh: Bola)
U23 Hàn Quốc chỉ cần 7 phút để chọc thủng lưới đối phương nhờ cú sút chéo góc hiểm hóc của Hwang Do-yun, rồi đứng vững và bảo toàn cách biệt trước những nỗ lực yếu ớt của U23 Indonesia cho đến phút cuối cùng.
Thất bại này càng tô đậm nỗi thất vọng dành cho U23 Indonesia dưới thời Vanenburg. Đội bóng xứ vạn đảo mới cách đây ít tuần còn thua U23 Việt Nam trong trận chung kết U23 Đông Nam Á 2025 trên sân nhà. So với giai đoạn đỉnh cao vài năm trước, màn trình diễn hiện tại rõ ràng kém xa.
Trong hai năm 2023 và 2024, Indonesia bùng nổ nhờ thế hệ cầu thủ nhập tịch, phần lớn là người Hà Lan gốc Indonesia. Lứa này giúp họ giành HCV SEA Games 32 tại Campuchia, lọt vào bán kết U23 châu Á 2024 và tranh vé Olympic. Nhưng ở vòng loại lần này, Vanenburg chỉ còn Jens Raven và Rafael Struick là hai gương mặt nhập tịch, và cả hai tiền đạo đều thi đấu mờ nhạt.
Sự suy giảm về chất lượng nhân sự cộng thêm lối chơi nghèo ý tưởng đã khiến U23 Indonesia không còn duy trì được vị thế từng gây dựng, khép lại một chu kỳ thành công và mở ra giai đoạn đầy thách thức cho bóng đá trẻ xứ vạn đảo
Lê Vinh
Nguồn ANTĐ : https://anninhthudo.vn/u23-indonesia-guc-nga-o-vong-loai-chau-a-2026-khi-phep-mau-nhap-tich-khong-con-hieu-nghiem-post623287.antd