U23 Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối: Trung Kiên và Hiểu Minh bật khóc sau trận thua Trung Quốc

U23 Việt Nam dừng bước đầy tiếc nuối: Trung Kiên và Hiểu Minh bật khóc sau trận thua Trung Quốc
4 giờ trướcBài gốc
Hành trình đầy cảm xúc của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á đã chính thức khép lại trên sân cỏ Saudi Arabia sau trận bán kết đầy kịch tính. Dù không thể giành vé vào chung kết, những gì thầy trò HLV Kim Sang-sik thể hiện đã chạm đến trái tim người hâm mộ, đặc biệt là hình ảnh những cầu thủ trẻ bật khóc nức nở sau tiếng còi mãn cuộc.
Hiểu Minh bật khóc.
Sự quả cảm và những giọt nước mắt của Trần Trung Kiên
Thủ thành Trần Trung Kiên, một trong những chốt chặn đáng tin cậy nhất của U23 Việt Nam xuyên suốt giải đấu, đã không thể kìm nén được sự xúc động khi trả lời phỏng vấn sau trận. Trước sức ép liên tục từ U23 Trung Quốc, thủ môn sinh năm 2003 đã có một ngày làm việc vất vả nhưng vô cùng ấn tượng với hàng loạt pha cản phá xuất thần.
Thống kê trận đấu chỉ ra rằng đối thủ đã tạo ra cường độ ép sân rất cao, nhưng chính sự tập trung của Trung Kiên đã giữ cho hy vọng của đội nhà tồn tại đến những phút cuối cùng. Khi phóng viên nhắc đến sự kỳ vọng của khán giả quê nhà, đôi mắt Trung Kiên đỏ hoe, anh nghẹn giọng và phải mất vài giây trấn tĩnh mới có thể tiếp tục chia sẻ. Đây là hình ảnh phản ánh chân thực nhất tâm thế của một tập thể đã chiến đấu đến kiệt sức vì màu cờ sắc áo.
Nỗi đau chấn thương của Nguyễn Hiểu Minh
Bên cạnh nỗi buồn thua trận, U23 Việt Nam còn phải chịu tổn thất lớn khi trung vệ trụ cột Nguyễn Hiểu Minh gặp chấn thương nghiêm trọng ngay từ hiệp một. Khoảnh khắc Hiểu Minh ngồi lặng lẽ bên ngoài khu kỹ thuật, cúi đầu bất lực và ôm mặt khóc nức nở đã trở thành tâm điểm gây xót xa cho hàng triệu CĐV.
Sự vắng mặt của anh không chỉ khiến hàng thủ mất đi một thủ lĩnh mà còn cho thấy sự nghiệt ngã của bóng đá. Ngay sau trận đấu, Hiểu Minh đã được đưa thẳng tới bệnh viện tại Saudi Arabia để kiểm tra chuyên sâu. Tinh thần chiến đấu của anh trước khi rời sân là minh chứng rõ nét cho khát khao của các cầu thủ trẻ tại giải đấu năm nay.
Vị thế Top 4 châu Á và di sản của HLV Kim Sang-sik
Mặc dù dừng bước tại bán kết, hành trình của U23 Việt Nam vẫn nhận được sự tán dương lớn từ giới chuyên môn. Việc lọt vào top 4 đội bóng mạnh nhất châu lục là thành tích vượt ngoài mong đợi, khẳng định vị thế của bóng đá trẻ Việt Nam trên bản đồ khu vực dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.
Thất bại trước U23 Trung Quốc có thể là một nốt trầm về mặt kết quả, nhưng những giọt nước mắt tại Saudi Arabia chắc chắn sẽ là động lực để các "chiến binh sao vàng" trưởng thành hơn. Những trải nghiệm quý báu tại sân chơi châu lục sẽ giúp những cầu thủ như Trung Kiên, Hiểu Minh sớm trở thành trụ cột của đội tuyển quốc gia trong tương lai.
Tuệ Nhân
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/u23-viet-nam-dung-buoc-day-tiec-nuoi-trung-kien-va-hieu-minh-bat-khoc-sau-tran-thua-trung-quoc-419767.html