Trong ngày đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Bùi Quốc Hoàng (sinh viên năm 4 khoa Công tác xã hội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM) đã thực hiện một bộ ảnh về ngày kỷ niệm trọng đại của đất nước gắn với những khoảnh khắc thiêng liêng và đã chạm đến cảm xúc của nhiều người, được lan tỏa rộng rãi trong nhiều ngày trên mạng xã hội.
Biết ơn và tri ân
Cũng như hàng triệu người con nước Việt, nam thanh niên 22 tuổi đã hòa vào bầu không khí rộn ràng của ngày đại lễ theo cách riêng của mình để lưu lại kỷ niệm đặc biệt.
Hoàng bộc bạch, đây là việc không chỉ để thử sức xem trình độ nhiếp ảnh của bản thân đã chuẩn bị được những gì cho công việc trong tương lai và cũng là dịp tri ân nơi Hoàng được sinh ra và lớn lên – thành phố mang tên Bác.
Một khoảnh khắc hào hùng được Quốc Hoàng ghi lại tại buổi diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: NVCC
Xác định tầm vóc và ý nghĩa đặc biệt của sự kiện, Hoàng đã đặt nhiều tâm huyết cho bộ ảnh chỉn chu nhất. Do không phải là phóng viên báo chí và không được cấp thẻ tác nghiệp tại khu vực diễn ra đại lễ, Hoàng chỉ có thể tự tìm cho mình một địa điểm khác ở bên ngoài. Cậu đã dành ra hơn nửa ngày tìm một vị trí tốt và tìm hiểu trên các phương tiện truyền thông về các tuyến đường mà đoàn diễu binh sẽ đi qua để có được những khoảnh khắc sống động.
“Mình thức suốt 15 tiếng để chờ đến thời điểm tác nghiệp bởi một phần nôn nao đón chờ đến mức không ngủ được, phần vì trước đó đã không xem được lễ sơ duyệt, tổng duyệt và cũng chưa bao giờ được xem lễ diễu binh”, Quốc Hoàng nói.
Bùi Quốc Hoàng đã lên ý tưởng cho bộ ảnh của mình gắn với thông điệp các khối diễu binh đi trong vòng tay của nhân dân và vẫn thể hiện được sự kỷ luật, tính chính quy của Quân đội nhân dân Việt Nam. Cùng với đó, bạn cũng chú trọng đến màu sắc tươi mới, hướng đến kỷ nguyên mới của dân tộc.
Chàng sinh viên bày tỏ niềm hạnh phúc khi sản phẩm của mình được mọi người đón nhận nồng nhiệt và lan tỏa mạnh mẽ. Cậu bạn cho biết, qua thống kê, bộ ảnh đã được hơn 10 fanpage lớn, nhỏ và các cơ quan báo chí đăng tải lại.
Chàng sinh viên năng động trực tiếp tác nghiệp tại sự kiện kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Cùng với đó, các khoảnh khắc ấn tượng trong bài đăng trên trang cá nhân của Hoàng cũng đạt hơn 3.000 lượt thích và hơn 2.000 lượt chia sẻ từ cộng đồng mạng.
Sau đó một tuần, ngày 6/5 Quốc Hoàng tiếp tục tác nghiệp buổi khai mạc trọng thể Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc 2025 lần đầu diễn ra tại TPHCM, với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng các quan khách, đại biểu trong nước và quốc tế.
Hoàng chia sẻ, tham gia đại lễ này với vai trò là tình nguyện viên, tuy bộ ảnh này khá thành công nhưng cũng là áp lực với bản thân vì lo rằng các bộ ảnh về sau không thành công bằng những bộ đã thực hiện. Cũng trong sự kiện đặc biệt này, nam sinh được đứng cùng những phóng viên đã từng biết, từng xem ảnh của họ. “Mình luôn muốn giữ vững phong độ này thì mới có thể khẳng định được bản thân trong công việc của một phóng viên ảnh, nhiếp ảnh gia”, tay máy trẻ bày tỏ.
Bùi Quốc Hoàng tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX – năm 2024.
Ngoài tác nghiệp tại Đại lễ 30/4 và Đại lễ Vesak Liên Hợp Quốc cuối tháng 4, đầu tháng 5 vừa qua, trước đó, Bùi Quốc Hoàng còn trực tiếp tác nghiệp tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI – năm 2023, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX – năm 2024, Quốc tang Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Gặp gỡ Hữu nghị thanh niên Việt Nam – Trung Quốc năm 2025…
Ước mơ làm phóng viên
Bùi Quốc Hoàng cho biết, cậu bạn đã bắt đầu học hỏi và thực hành công việc của một nhiếp ảnh gia ngay từ năm nhất đại học. Đó cũng là lúc chàng trai bắt đầu kiếm được thu nhập. Dù vừa đi học và đi làm, nam sinh đã nỗ lực hoàn thành chương trình và sẽ tốt nghiệp đại học trong tháng 8 tới. “Mình mong muốn sau này trở thành một phóng viên ảnh được tác nghiệp trong các sự kiện chính trị, thể thao và du lịch”, Hoàng chia sẻ định hướng nghề nghiệp.
Tay máy trẻ luôn đồng hành đầy nhiệt huyết với các hoạt động của tổ chức Đoàn - Hội. Ảnh: Ngô Tùng
Cũng theo Hoàng, tuy là sinh viên nhưng được tham gia tác nghiệp tại các sự kiện trong thời gian qua đã giúp cậu trưởng thành, có những bước tiến rõ rệt. Nhận thức được niềm vinh dự đó, chàng trai trẻ đã luôn chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong mọi công việc; đồng thời cũng không ngừng học hỏi từ những người xung quanh, chiêm nghiệm lại mọi việc làm hiện giờ và các sản phẩm đã thực hiện.
Nâng cấp bản thân
Có cơ hội đồng hành với những hoạt động, sân chơi do Thành Đoàn TPHCM và các cơ sở Đoàn tổ chức chính là sợi dây gắn kết chàng sinh viên năng nổ này với các hoạt động của giới trẻ. Đây cũng là môi trường để cậu bạn tác nghiệp nhiều sự kiện, hoạt động trên nhiều lĩnh vực khác nhau và tích lũy nhiều kinh nghiệm bổ ích. “Mình thấy trong môi trường Đoàn – Hội – Đội, không chỉ riêng mình mà bất kỳ ai từng trải qua dù ở bất kì vị trí hay công việc gì đều được trải nghiệm và nâng cấp bản thân rất nhanh”, Quốc Hoàng bộc bạch.
Ngô Tùng - Bảo Chân - Trọng Tín