Ước một lần con dâu về ăn Tết nhà ngoại để tôi được nghỉ ngơi

Ước một lần con dâu về ăn Tết nhà ngoại để tôi được nghỉ ngơi
5 giờ trướcBài gốc
Đọc báo thấy nhiều nàng dâu than thở về chuyện gia đình chồng không cho về ngoại đón Tết, tôi nghĩ nhà mình thật ngược đời. Kể từ khi con trai kết hôn đến nay đã gần chục năm, chưa một lần con dâu về ngoại đón Tết dài ngày dù năm nào tôi cũng động viên. Nhà ngoại không quá xa nên các con chỉ về vào sáng mùng 2, đến tối đã quay lại hoặc cùng lắm là trưa hôm sau đã lại ăn cơm nhà.
Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, ông xã cũng gần 70, không phải quá già nhưng ở tuổi này, tôi thấy xung quanh hàng xóm láng giềng ai nấy đều nhàn nhã cả, chỉ có vợ chồng tôi đầu tắt mặt tối vẫn không hết việc. Ngày thường, nhìn các bà hay đi tập thể dục cùng nhau, ăn sáng rồi tụ tập chuyện trò cả buổi mà tôi phát thèm.
Tôi có hai con trai, đứa lớn lấy vợ, có ba cháu, sống cùng vợ chồng tôi; còn con trai thứ đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Vợ chồng con trai lớn làm ngân hàng nên ngày nào cũng tối mịt mới về. Toàn bộ việc nhà, chăm sóc ba đứa cháu đều đến tay vợ chồng tôi. Nhiều hôm các con về quá muộn, tôi và ông xã không chỉ làm bảo mẫu toàn thời gian cho đứa út mới hai tuổi mà tối còn làm gia sư cho thằng lớn đang học lớp 7 và thằng thứ hai học lớp 3.
Có lúc nản quá, tôi bàn với chồng thuê giúp việc về đỡ đần nhưng ông ấy toàn gàn, bảo vợ chồng già ở nhà chẳng làm gì thì buồn lắm, thuê người tốn tiền, lại có người lạ trong nhà sẽ không thoải mái. Rồi ông xã động viên tôi rằng, khó khăn nhất là giai đoạn bỉm sữa còn vượt qua được, giờ con bé út cũng sắp đi học mẫu giáo, cố thêm chút nữa là được.
Nghe chồng nói cũng có lý, tôi lại bỏ ý định thuê giúp việc.
Ước một lần con dâu về Tết ngoại để được nghỉ ngơi. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Ai cũng nghĩ chúng tôi ngày thường bận rộn, đến cuối tuần, lễ Tết sẽ rảnh rang hơn, dành thời gian cho bản thân, tham gia hội này hội kia. Nhưng không, những ngày nghỉ, vợ chồng tôi còn bận hơn, đặc biệt là những dịp nghỉ lễ dài ngày như Tết nguyên đán. Càng nghỉ lâu, vợ chồng tôi càng thấy sợ.
Nhà rộng rãi, các con lại rất thích tụ tập bạn bè, họ hàng tổ chức liên hoan ăn uống. Hồi đầu tôi cũng vui vì từ khi con dâu về, nhà cửa rộn ràng hơn hẳn, cuối tuần nào cũng vui như Tết. Con dâu vụng về, không biết chợ búa bếp núc nhưng lại khéo ăn nói nên rất được lòng cô chú, anh chị em gia đình chồng.
Khi đó, tôi mới về hưu, chẳng làm gì nên mỗi khi các con lên kế hoạch tổ chức liên hoan, tôi luôn đồng tình và sẵn sàng giúp chuẩn bị cỗ bàn, dọn dẹp... Tuy nhiên, kể từ khi các cháu lần lượt ra đời, thời gian dành cho bản thân còn chẳng có, tôi bắt đầu thấy những buổi liên hoan trở nên mệt mỏi. Mặc dù không phải một mình làm mọi việc mà chỉ tham gia một phần, nhưng cảnh ồn ào, ầm ĩ cả ngày và phải chạy qua chạy lại khiến tôi kiệt sức.
Tết Âm lịch nào cũng vậy, suốt mấy ngày trời, chồng tôi và gia đình con trai xúng xính quần là áo lượt đi chúc tết. Ở nhà thì các con lại mời khách khứa nhiều, lúc nào cũng bận nhậu nhẹt tiếp khách, còn tôi cứ cắm mặt trong bếp, lo cơm nước hương khói, rồi sắp cỗ tiếp khách, dọn mâm ra, dọn mâm vào vài lượt là hết ngày. Quần áo đẹp Tết nào cũng được con dâu mua biếu mà tôi hẳng có thời gian diện.
Sợ Tết suốt nhiều năm trời, năm nay, thật lòng tôi muốn được nghỉ ngơi lắm nên gọi con dâu vào nói chuyện, gợi ý con đưa chồng và các cháu về ngoại đón Tết với ông bà cho đỡ buồn, vì từ hồi lấy chồng chưa năm nào ăn Tết trọn vẹn ở nhà ngoại.
Con dâu vừa xoa bóp vai cho tôi vừa nhẹ nhàng: “Mẹ ơi, không phải con không muốn đón Tết với ông bà ngoại đâu, nhưng thật sự con chỉ muốn được ở nhà ăn Tết với mẹ thôi. Mẹ còn chiều con hơn cả mẹ đẻ. Con thì vụng mà mỗi lần về nhà, mẹ con đều bắt làm đủ thứ. Làm không vừa ý là mẹ con mắng sa sả. Từ ngày ở với mẹ, con mới được ăn Tết đúng nghĩa, mới được diện quần áo đẹp đi chúc Tết, chứ hồi con gái, Tết là ám ảnh kinh hoàng của con, lúc nào cũng phải ở trong bếp nghe mắng”.
Nghe con dâu giãi bày, tôi chẳng biết nói gì, chỉ cười trừ rồi tiếp tục động viên con vẫn nên về ngoại vài bữa. Thật lòng nghe con nói, tôi cũng thương. Nhưng cảm nhận đáng sợ của con về Tết ở nhà ngoại thì cũng chính là cảm nhận của tôi những Tết qua, vậy mà con bé không nhận ra điều đó.
Từ khi cưới, tôi luôn thương con dâu như con gái trong nhà. Dù con lười biếng, đểnh đoảng, tôi chưa một lần nặng lời nên mối quan hệ của hai mẹ con vẫn rất tốt. Nhưng giờ có tuổi rồi, tôi thấy mệt mỏi quá.
Hôm nay là mùng 4 Tết, tôi nằm bẹp vì ốm rồi. Thôi, cả nể nốt năm nay, Tết sang năm tôi dứt khoát nói thẳng rằng các con hoặc chở nhau về ngoại, hoặc tự lo nếu ở lại nhà mình chứ tôi không phục vụ nữa. Tôi cũng muốn được đón Tết như người ta, thư thái đi chợ hoa ngắm đào, quất; mặc quần áo đẹp đi chúc Tết bạn bè…
Nếu bạn có những khúc mắc trong cuộc sống, xin đừng ngần ngại gửi cho chúng tôi để nhận được sự sẻ chia chân thành và lời khuyên nghiêm túc của độc giả. Ý kiến xin gửi đến toasoan@vtcnews.vn.
Trần Thị Vân
Nguồn VTC : https://vtcnews.vn/uoc-mot-lan-con-dau-ve-an-tet-nha-ngoai-de-toi-duoc-nghi-ngoi-ar918783.html