Tối 28/2, CLB Công an Hà Nội (CAHN) có cuộc tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) tại vòng 14 V-League 2025-2026.
Với ưu thế sân nhà cùng sự tự tin đang lên cao sau chuỗi thắng liên tiếp, CAHN chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, đội bóng của HLV Mano Polking đã gặp rất nhiều khó khăn trước hàng phòng ngự nhiều lớp của đối thủ.
Các cầu thủ HAGL ăn mừng bàn thắng vào lưới CAHN (Ảnh: Như Đạt).
Trong khi đó, HAGL chọn cách nhập cuộc với đội hình thấp và chờ thời cơ để phản đòn. Ngay phút thứ 6, đội khách có pha đánh trung lộ và cơ hội đến với Batista, cầu thủ này xử lý thêm một nhịp trước khi sút cháy lưới CAHN, nhưng bàn thắng không được công nhận vì lỗi việt vị.
Thoát thua, CAHN lập tức xốc lại tinh thần và liên tục tạo ra sóng gió trước khung thành đội khách. Phút 12, đội bóng ngành Công an tổ chức lên bóng ở trung lộ và Alan thoải mái tung cú sút căng nhưng không khuất phục được thủ môn Trung Kiên.
Không lâu sau pha bỏ lỡ ấy, cơ hội lại đến với tiền đạo Đình Bắc nhưng lần này thủ môn Trung Kiên vẫn thi đấu tập trung và lao ra chuẩn xác để giải nguy cho HAGL.
Trong nửa sau hiệp một, trận đấu diễn ra rất hấp dẫn với liên tiếp những tình huống ăn miếng của hai đội. Và trong thế trận có phần lép vế, HAGL bất ngờ tìm được bàn mở tỷ số ở phút 40 nhờ công của Marciel.
Ở phía đối diện, đội bóng ngành Công an dù cầm bóng và tấn công vượt trội nhưng các tình huống lên bóng của họ đều bị hàng phòng ngự chơi kín kẽ của HAGL hóa giải.
Sau giờ nghỉ, HLV Mano Polking cho các học trò đẩy đội hình lên cao hơn nữa để gây sức ép với mục tiêu tìm bàn gỡ. Trong khi đó, HLV Lê Quang Trãi lại yêu cầu HAGL lùi sâu đá phòng ngự phản công như trong hiệp đấu đầu tiên.
HAGL thua ngược tiếc nuối trước CAHN (Ảnh: Như Đạt).
Phút 69, CAHN tổ chức tấn công ở khu vực trung lộ và China có pha xâm nhập dứt điểm tung lưới HAGL. Tuy nhiên, pha làm bàn này của CAHN không được trọng tài công nhận vì lỗi việt vị.
Bị từ chối bàn thắng nhưng CAHN không hề mất tinh thần, ngược lại các cầu thủ chủ nhà càng tấn công mạnh hơn với quyết tâm đánh bại đối thủ. Sau rất nhiều nỗ lực ép sân, phải đến phút 76 CAHN mới có được điều mình cần là bàn gỡ hòa nhờ công của Minh Phúc.
Tiếp đà thắng hoa, 6 phút sau đội bóng Thủ đô đã có bàn nâng tỷ số lên 2-1. Trong tình huống này, Quang Hải treo bóng tầm thấp khiến hàng thủ HAGL và thủ môn Trung Kiên lúng túng. Nhận thấy cơ hội, China âm thầm thoát xuống dứt điểm tung lưới đối phương.
Nhận liên tiếp hai bàn thua trong ít phút, HAGL gần như kéo cả đội hình lên tấn công với tinh thần không còn gì để mất. Nhưng trong lúc mải mê tấn công, họ đã vô tình để lộ ra những khoảng trống phía sau lưng hàng phòng ngự.
Phút 85, Đình Bắc có pha xử lý hay trước khi dứt điểm đưa bóng dội cột dọc khung thành HAGL bật ra. Tuy nhiên, người hâm mộ đội chủ nhà cũng không cần phải tiếc nuối quá lâu bởi sau đó họ đã tìm được bàn ấn định chiến thắng.
Phút 90+4, CAHN tổ chức lên bóng nhanh, Leo Artur chọc khe cho China thoát xuống dứt điểm hạ gục thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 3-1 cho nhà cựu vô địch V-League.
Với kết quả này, CAHN tiếp tục duy trì ngôi nhất bảng khi có 35 điểm, hơn đội xếp sau tới 8 điểm. Trong khi đó, HAGL có 14 điểm và đứng thứ 9.
Đội hình xuất phát CAHN vs HAGL:
CAHN (4-3-3): Nguyễn Filip (1), Việt Anh (68), Đình Trọng (21), Văn Hậu (5), Văn Đô (Minh Phúc), Thành Long (11), Pendant Quang Vinh (7), Quang Hải (19), Đình Bắc (9), Leo Artur (10), Alan (Alves).
HAGL (5-4-1): Trung Kiên (25), Phước Bảo (38), Quang Kiệt (5), Jairo Filho (33), Du Học (66), Thanh Sơn (66), Marciel Silva (10), Ngọc Lâm (17), Vĩnh Nguyên (23), Thanh Nhân (7), Júnior Batista (29).
Duy Anh