Về Bắc Yên

Về Bắc Yên
4 giờ trướcBài gốc
Về Bắc Yên
Hương chè thơm phố núi
Rượu sơn tra say cả nhịp khèn
Mây Tà Xùa đã trở thành thương hiệu
Vượt ra ngoài biên giới quốc gia
Tiếng sáo Mông vời vợi vang xa
Đánh thức đại ngàn
Đánh thức giấc mơ thanh bình xứ sở
Về BắcYên
Lòng người rộng mở
Đất trời mênh mang
Lên Tà Xùa check in
Đứng trên đỉnh gió gọi trời
Sắn quần lội mây vần vũ
Về Hồng Ngài nghe Mỵ kể
Câu chuyện tình xưa dang dở
Lời nức nở rêu phong kẽ đá
Về Bắc Yên
Đến Pu Nhi thảo nguyên xanh
Thăm Làng Chếu một rừng sơn tra
Ngắm Xím Vàng trong mùa lúa chín
Sang Hang Chú tìm lại khe đá cổ
Lên Hua Nhàn ngắm vẻ đẹp hồ sen
Cả núi rừng đang đổi thịt, thay da
Các Mỵ ngày nay váy hồng, váy đỏ
Thả tim lên trời xanh
Mơ về một tình yêu hạnh phúc
Những A Phủ Bắc Yên
Đang gom mây thành biển
Xây ước mơ về một thiên đường.
Bùi Nguyên Lượng (CTV)
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/tho/ve-bac-yen-MMx2dJmHg.html