Chợ Tam Tiến nhìn từ trên cao
Khi tàu về cách bờ chừng 200m, ngư dân sẽ chuyển hải sản sang những chiếc thúng để đưa vào đất liền
Do đánh bắt gần bờ, ngư dân đi từ chiều hôm trước đến 4 giờ sáng hôm sau trở về bến.
Nơi đây, mỗi ngày có hàng trăm tàu thuyền cập bờ để bán hải sản với hàng trăm tiểu thương và lao động phụ trợ cho nghề cá.
Sau khi đã bán hải sản, ngư dân chuẩn bị nguyên vật liệu là nước đá... để cho chuyến ra khơi tiếp theo.
Mặc dù là một chợ tự phát ngay trên bãi biển nhưng đây là một trong những chợ đầu mối thu mua hải sản lớn nhất ở phía Nam thành phố.
Du khách khi đến đây từ 4 - 5 giờ sáng sẽ thấy sự nhộn nhịp tấp nập của phiên chợ
Hải sản ở đây rất tươi vì được ngư dân đánh bắt và đưa về bán ở phiên chợ từ rất sớm.
Ngoài xem cảnh nhộn nhịp trên chợ, du khách khi đến đây còn ngắm bình minh rất đẹp trên biển.
Chợ cá Tam Tiến thuộc thôn Hà Lộc, xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam (cũ), nay thuộc thành phố Đà Nẵng
Khi thuyền thúng đưa hải sản vào bờ là lúc các tiểu thương tranh nhau để mua.
Khung cảnh lao động hăng say, nụ cười của ngư dân được mùa cũng là niềm cảm hứng cho rất nhiều nhiếp ảnh gia đến đây để săn những tấm ảnh đẹp.
CTV Nguyễn Trình/VOV-Miền Trung