Vẻ đẹp của cuộc sống bình thường

Vẻ đẹp của cuộc sống bình thường
6 giờ trướcBài gốc
Bức thư số 45: Vẻ đẹp của cuộc sống bình thường
Tuần trước, trong lúc ngồi xem tivi, tôi và mẹ càm ràm đôi câu về tốc độ sản xuất vaccine. “Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ được tiêm vaccine vào năm 2030”, hai mẹ con đùa với nhau.
Bình luận bản tin xong, tôi chuyển sang kênh phóng sự về một gã triệu phú Bitcoin. Gã này ở tầm tuổi 20 đã mua Bitcoin với giá 300 đô (tính ra ở hiện tại là khoảng 40.000 đô). Gã mua với số lượng khá lớn nên giờ được sống giàu sang, nổi tiếng.
Mẹ không biết Bitcoin là gì nên hỏi tôi gã này làm giàu bằng cách nào. Tôi giải thích đây là một loại tiền ảo, và rằng gã này đã chớp được cơ hội trước khi số đông bắt kịp. Bà đáp: “Mẹ có thể mua Bitcoin ở đâu đây?”.
Chúng tôi cười phá lên. Nhưng sau đó, hai mẹ con tâm sự rằng có thể làm việc kiếm tiền thật tốt biết bao. Không dễ nhận ra rằng chúng ta thật sự được trời cao phù hộ với những gì mình có. Sức khỏe tốt, người nhà không quá điên khùng, vài người bạn và đồng nghiệp tốt bụng, có công ăn việc làm... Đúng là một phúc lành khi có được cuộc sống cân bằng, “bình thường”.
Gia đình hạnh phúc là một điều bình thường tuyệt vời. Ảnh: Transfer an Postings.
Seneca thường nói về hạnh phúc của sự chừng mực. Ông nói: “Một tâm hồn vĩ đại thường coi khinh một khối tài sản vĩ đại, vì tâm hồn vĩ đại đề cao sự cân bằng chừng mực hơn là thừa thãi xa hoa; bởi sự chừng mực thì hữu dụng và cần thiết trong cuộc sống, trong khi thừa thãi thường làm hại chủ thể bằng sự thái quá”.
Hãy nhìn đời theo cách này. Giả sử bạn có một mảnh ruộng. Bón quá nhiều phân sẽ không khiến cây trồng phát triển nhanh hơn. Thật ra cứ hỏi các bác nông dân đi, thể nào họ cũng nói quá nhiều phân bón chỉ khiến cây trồng èo uột. Cái gì quá cũng không tốt. Đây không phải điều bạn thường nghe thấy trong xã hội ngày nay.
Chúng ta tôn vinh thành công, danh vọng, sự công nhận, và chúng ta luôn cho rằng càng nhiều (những thứ đó) thì càng tốt. Nhưng không sở hữu những thứ đó cũng chẳng tệ lắm đâu.
Ở nhiều phương diện, một cuộc sống “bình thường” không thái quá thật ra mới đẹp đẽ hơn nhiều. Không gì tạo nên nhân cách con người nhiều bằng chính bản thân cuộc sống.
Tôi cực kỳ thần tượng Jay-Z. Một trong những điều tôi thích nhất ở ông là ông bước vào ngành giải trí khi đã làm chủ được cuộc sống. Ông phát hành album đầu tay khi sắp 27 tuổi. Mà còn tuyệt hơn nữa là ông có tài nguyên để tự sản xuất nhạc.
Trong giới rap ngày nay, vào nghề ở tuổi 27 chẳng khác gì làm một hóa thạch sống. Hãy nhìn Youngboy NBA, cậu nghệ sĩ rap 21 tuổi đến từ thành phố Baton Rouge đi. Tôi cũng thích nghe nhạc của cậu ta lắm. Cậu chàng đã phát hành bốn album và MƯỜI BẢY đĩa đơn. Cậu ta cũng có bảy đứa con và nhiều án kiện còn hơn số mà Jay-Z 51 tuổi có trong cả đời.
Không có ai tài giỏi hơn ai ở đây. Song điều tôi học được ở Jay-Z là nhân cách quan trọng hơn thành công. Bạn có thể có được tất cả tiền tài danh vọng trên thế giới, nhưng nếu bạn không sống trọn vẹn như một con người thì có ích gì đâu?
Sống không có chừng mực thì chỉ dẫn đến càng nhiều sự thái quá.
Tất cả chúng ta đều biết sự thái quá sẽ dẫn về đâu. Nhưng vì lẽ nào đó, chúng ta cứ nhìn vào cuộc đời của mình rồi so sánh với người khác và nghĩ: “Mình thật tệ lậu”. Dẹp ngay đi nhé. Bạn biết vụ mấy tay giao dịch trên Reddit liên kết với nhau để chống lại các quỹ đầu tư bán khống cổ phiếu Gamestop không? Vâng, trong đời thực, chúng ta thường là các quỹ đầu tư ấy. Chúng ta bán rẻ bản thân. Thật ngu ngốc quá có đúng không? Hãy làm điều ngược lại: đặt cược vào bản thân bất kể kết quả có thế nào.
Cuộc đời trở nên đáng sống khi bạn nỗ lực cải thiện bản thân - chứ không phải khi bạn được công nhận. Thời khắc khó khăn làm nên con người bạn. Nhưng bạn cần phải đón chào nghịch cảnh và mở lòng với bản thân. Chấp nhận và sống đúng với con người thật của mình. Đừng bao giờ cho phép khát vọng thành công định hình bạn. Điều đó không biến bạn thành con người tốt đẹp hơn đâu. Điều gì mới có thể? Đặt mục tiêu trở thành người mà bằng hữu chí cốt luôn có thể cậy nhờ. Người dám thẳng lưng đi giữa đời là người đã nói là làm và thoải mái với chính mình.
Darius Foroux/NXB Trẻ
Nguồn Znews : https://znews.vn/ve-dep-cua-cuoc-song-binh-thuong-post1547847.html