Vẻ đẹp của hòa bình: Sắc màu thành phố Bác

Vẻ đẹp của hòa bình: Sắc màu thành phố Bác
3 giờ trướcBài gốc
Chuỗi hoạt động này sẽ diễn ra vào các ngày 19, 26, 29, 30/4/2025 nhằm hưởng ứng Kỷ niệm 50 Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) với nhiều hoạt động được tổ chức tại các địa điểm như trước trụ sở HĐND và UBND TP HCM, khu vực đi bộ đường Nguyễn Huệ giao nhau với các tuyến đường Lê Lợi, Mạc Thị Bưởi, Ngô Đức Kế và công viên Bến Bạch Đằng.
Tham dự buổi khai mạc có các đồng chí Trần Kim Yến, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP HCM; Phan Nguyễn Như Khuê, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM; Trần Thị Diệu Thúy, Phó chủ tịch UBND TP HCM; bà Emmanuelle Pavillon-Grosser, Tổng lãnh sự Pháp tại TP HCM.
Mãn nhãn màn trình diễn công nghệ 3D Mapping
Màn trình diễn của đội Việt Nam.
Điểm nhấn của đêm khai mạc là Lễ hội ánh sáng – trình diễn công nghệ 3D Mapping quốc tế trên mặt tiền tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP HCM với sự tham gia của các đội nghệ thuật trình diễn đến từ Pháp, Bỉ, Singapore và Việt Nam. Chương trình còn kết hợp hòa nhạc giao hưởng, hợp xướng với công nghệ trình diễn Visual Art Mapping...tạo nên sự giao thoa đặc sắc giữa nghệ thuật hàn lâm và đương đại.
Tái hiện khoảnh khắc xe tăng 843 và 390 tiến vào Dinh độc lập.
Trước đó, các nhóm sáng tạo đến từ Pháp, Bỉ, Singapore cũng lần lượt trình diễn các tác phẩm của mình trên nền mặt tiền tòa nhà UBND TP HCM, mỗi màn kéo dài khoảng 5 phút. Cùng mang chủ đề “Hành trình 50 năm di sản và tương lai”, các tác phẩm mang đến những góc nhìn quốc tế về Việt Nam một đất nước với bề dày lịch sử, bản sắc riêng biệt và tinh thần hội nhập mạnh mẽ.
Lời chào gửi nhân dân Việt Nam đến từ đội Pháp.
Chùa Một cột.
Bữa tiệc màu sắc và ánh sáng.
Không chỉ đơn thuần là một buổi trình diễn ánh sáng, chương trình còn là lời tri ân quá khứ, niềm tự hào hiện tại và sự khẳng định cho một tương lai tươi sáng. Trong ánh mắt lấp lánh của hàng nghìn người đang hướng về mặt tiền tòa nhà biểu tượng giữa lòng thành phố mang tên Bác, có lẽ ai cũng cảm nhận được tinh thần Việt Nam đang lan tỏa mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Vững bước niềm tin theo Đảng.
Hòa bình thật đẹp
"Sắc màu thành phố Bác" không chỉ là một chương trình văn hóa thông thường, mà còn là một sự kiện mang ý nghĩa chính trị và lịch sử sâu sắc, là dịp để người dân TP HCM và cả nước cùng nhau tôn vinh giá trị của độc lập - tự do, đồng thời tri ân các thế hệ cha anh đã hy sinh vì nền hòa bình của dân tộc.
Ngày 30/4/1975 đã trở thành một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc Việt Nam - ngày đất nước hoàn toàn thống nhất, Bắc - Trung - Nam sum họp một nhà. Từ thời khắc đó, nhân dân ta chính thức bước vào một kỷ nguyên mới: hòa bình, thống nhất, độc lập, tự do và phát triển.
Tròn 50 năm sau cột mốc ấy, TP HCM - thành phố mang tên Bác - không ngừng nỗ lực vươn lên, từng bước khẳng định vai trò là trung tâm kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế của cả nước.
Hàng nghìn người dân hướng về sông Sài Gòn chờ xem pháo hoa.
Sau khi xem màn trình diễn trình diễn công nghệ 3D Mapping, hàng nghìn người dân lại đổ về khu vực công viên Bạch Đằng và sông Sài Gòn để thưởng thức màn pháo hoa tầm cao.
Người dân trầm trồ trước vẻ đẹp của màn pháo hoa.
Giữa muôn ánh sáng rực rỡ, tiếng cười vang khắp phố đi bộ Nguyễn Huệ, ta cảm nhận rõ hơn bao giờ hết giá trị của một cuộc sống yên bình. Không tiếng súng, chỉ có tiếng pháo hoa, tiếng trẻ con reo vui, và khoảnh khắc mọi người cùng ngước nhìn bầu trời – cùng mơ về một tương lai tốt đẹp hơn.
Ảnh: VŨ
“Sắc màu Thành phố Bác” không chỉ là lễ hội chào mừng một dấu mốc trọng đại, mà còn là dịp để TP HCM tự hào giới thiệu đến bạn bè trong và ngoài nước hình ảnh một đô thị năng động, sáng tạo, đầy bản sắc, nơi hội tụ tinh thần dân tộc và khát vọng tương lai…
Một số hình ảnh mà phóng viên ghi nhận được:
Ánh mắt hồn nhiên và tình yêu quê hương, đất nước.
Ảnh: VŨ.
Nụ cười rạng rỡ của mầm non-tương lai đất nước.
Tinh thần dân tộc.
Hải Đăng
Nguồn BVPL : https://baovephapluat.vn/van-hoa-xa-hoi/doi-song-xa-hoi/ve-dep-cua-hoa-binh-sac-mau-thanh-pho-bac-176325.html