Vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa tạo sức hút cho du lịch Tây Xương

Vẻ đẹp thiên nhiên và văn hóa bản địa tạo sức hút cho du lịch Tây Xương
3 giờ trướcBài gốc
Tên lửa đẩy Long March-3B mang theo vệ tinh Shiyan-22 phóng lên từ Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương. Ảnh: VCG
Khu tự trị dân tộc Yi Lương Sơn, tỉnh Tứ Xuyên (Tây Nam Trung Quốc), thường được nhìn nhận là một vùng núi nghèo, xa xôi, với điều kiện sống khắc nghiệt. Sự hiện diện của Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương càng khiến nơi đây gợi lên cảm giác biệt lập và hoang vắng.
Nằm ở cực nam của Tứ Xuyên, ở độ cao tương đối lớn, Tây Xương có khí hậu ôn hòa, nắng ấm, trái ngược với sự ẩm ướt của lưu vực Tứ Xuyên. Khí hậu nơi đây được so sánh với Côn Minh (tỉnh Vân Nam), vốn được mệnh danh là “thành phố mùa xuân”. Chính vì vậy, Tây Xương còn được gọi là “thành phố mùa xuân nhỏ”.
Vị trí địa lý đặc biệt – với vĩ độ thấp (27 độ Bắc), độ cao khoảng 1.500m và điều kiện phóng thuận lợi – đã giúp Tây Xương trở thành một trong những địa điểm lý tưởng để phóng vệ tinh.
Theo ông Sun, một quan chức địa phương, vĩ độ thấp cho phép tận dụng vận tốc quay của Trái đất, giúp tiết kiệm nhiên liệu, tăng tải trọng tên lửa và rút ngắn quãng đường đưa vệ tinh lên quỹ đạo.
Từ lợi thế này, Tây Xương đang phát triển du lịch gắn với hàng không vũ trụ, mang lại nguồn thu cho người dân địa phương. Cách Trung tâm Phóng Vệ tinh Tây Xương khoảng 2 km, một ngôi làng của người Yi đã chuyển mình thành cụm homestay phục vụ du khách.
Không chỉ có lợi thế tự nhiên, Tây Xương còn hấp dẫn bởi bản sắc văn hóa dân tộc đa dạng. Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm 2026, thành phố đã đón hơn 3 triệu lượt khách.
Tượng "Con gái của Mặt Trăng" ở Tây Xương, tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc
Với du khách di chuyển bằng máy bay, khu vực gần sân bay Thanh Sơn Tây Xương nổi bật với bức tượng cô gái nằm trên vầng trăng khuyết, dễ dàng thu hút sự chú ý. “Đó là ‘Con gái của Mặt Trăng’, biểu tượng văn hóa quý giá của người Yi,” ông Sun giới thiệu, đồng thời kể lại một truyền thuyết đã được lưu truyền qua nhiều thế hệ.
Theo đó, tại dãy núi Đại Liên xưa kia có một thiếu nữ người Yi tên Tử Di Lăng Trị, nổi tiếng khéo léo và chăm chỉ. Gia súc nàng nuôi đều khỏe mạnh, còn những tấm áo choàng len nàng dệt có hoa văn rực rỡ. Tài năng của nàng khiến Tiên nữ Mặt Trăng ấn tượng và xin Mẫu thần Mặt Trời mời nàng lên Cung Mặt Trăng dạy nghề.
Tuy nhiên, sau 99 ngày học tập, Tiên nữ Mặt Trăng vẫn không thể thành thạo. Cuối cùng, nàng đề nghị nhường vị trí cho Tử Di Lăng Trị nhưng bị từ chối. Thay vào đó, Tử Di Lăng Trị được mời quản lý Cung Mặt Trăng và từ đó được gọi là “Con gái của Mặt Trăng”.
Theo ông Sun, hình tượng này tượng trưng cho sự siêng năng, dũng cảm và trí tuệ của người phụ nữ. Ngày nay, người Yi vẫn dùng cách gọi này để ca ngợi những phẩm chất ấy.
Tinh thần văn hóa của người Yi còn được thể hiện rõ qua tín ngưỡng thờ lửa. Mùa hè, đặc biệt là trong Lễ hội Đuốc, thành phố trở nên sôi động khi những ngọn lửa được thắp sáng khắp các con phố. Người dân và du khách cùng tụ họp, ca hát và nhảy múa quanh các đống lửa.
Theo người dân địa phương, “tinh thần lửa”, biểu tượng của sự lạc quan, nhiệt tình và dũng cảm, đã ăn sâu vào đời sống và trở thành nền tảng cho quá trình chuyển mình của vùng đất này, từ xóa đói giảm nghèo đến phát triển nông thôn.
Giờ đây, ngôi làng đã thay đổi rõ rệt, từ một nơi nghèo khó, biệt lập trở thành một không gian yên bình, thu hút sự chú ý.
Dù nhiều lao động trẻ đã rời làng đi làm xa, những người ở lại vẫn giữ được tinh thần lạc quan. Những nụ cười của họ phản ánh một cộng đồng đang hướng tới tương lai tươi sáng hơn, đồng thời xóa bỏ những định kiến ban đầu của người viết về vùng đất Lương Sơn.
Theo Global Times
KHÁNH MY
Nguồn Văn hóa : http://baovanhoa.vn/du-lich/ve-dep-thien-nhien-va-van-hoa-ban-dia-tao-suc-hut-cho-du-lich-tay-xuong-213348.html