Về đình An Khánh xem hát bội, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực dân dã

Về đình An Khánh xem hát bội, nặn tò he, thưởng thức ẩm thực dân dã
16 giờ trướcBài gốc
Nắng vàng đầu năm rót mật lên cánh đồng hoa hướng dương Thủ Thiêm, quyện cùng sắc ngói đình An Khánh rực rỡ bên sông Sài Gòn.
Từ sáng sớm, tiếng trống hội liên hồi giữ nhịp Lân lên Mai hoa thung, uyển chuyển múa lượn đẹp mắt đã đánh thức không gian rộn ràng lễ hội.
Trong làn khói nhang nghi ngút, các bô lão đến từ các đình bạn, chỉnh tề trong trang phục áo dài khăn đóng thực hiện nghi thức dâng hương kỉnh lễ.
Đông đảo bá tánh gần xa thành kính dâng hương hoa tưởng nhớ công đức của Thành Hoàng Bổn Cảnh và các bậc tiền hiền khai khẩn miền đất này.
Dưới mái đình cổ kính, bầy trẻ thơ trong sắc đồng phục tinh khôi, khăn quàng đỏ thắm reo vui tề tựu, điểm tô cho bức tranh xuân thêm rực thắm.
Dưới cái nắng phương Nam hanh vàng những ngày đầu năm dương lịch, không gian ven sông Sài Gòn bên bờ Thủ Thiêm rực rỡ sắc vàng hướng dương ươm màu nắng, hòa cùng sắc màu cam đỏ thắm của ngói mới đình thần An Khánh, nơi đang diễn ra đại lễ Kỳ Yên từ ngày 3 đến 5/1/2026 (Rằm tháng 11 Ất Tỵ).
Sự kiện không chỉ là nghi lễ thường niên mà còn là ngày hội lớn của sự gắn kết cộng đồng bền chặt; khi giữa nhịp sống hối hả, ngôi đình vẫn giữ vai trò là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại bên sông Sài Gòn soi bóng Thủ Thiêm, tạo nên không gian văn hóa đậm đà bản sắc.
Không khí tại Đình thần An Khánh luôn giữ được sự cân bằng giữa sự thiêng liêng giữa phần lễ và hội trong suốt ba ngày "Kỳ yên".
Theo thông lệ, hai ngày đầu dành cho nghi thức cúng đình trang trọng theo tập tục. Ngày thứ ba khép lại chương trình với các hoạt động dành cho công chúng và giao lưu của các ban nghi thức đình bạn ghé đến dâng cúng lễ.
Phần lễ với các nghi thức Thỉnh sanh, Túc yết và đặc biệt là Xây chầu - Đại bội được cử hành nghiêm cẩn cùng các màn hát bội tuồng cổ dưới ánh đèn sân khấu, không chỉ phục vụ bậc cao niên, rất nhiều bạn trẻ đã nán lại xem, cho thấy sức sống của nghệ thuật truyền thống trong lòng đời sống đương đại.
Bước sang phần hội, điều khiến lễ Kỳ Yên năm nay trở nên khác biệt chính là sự đổi mới trong cách thức tổ chức. Trước sân đình dựng lên sân khấu nhỏ, trang trí rực rỡ sắc màu, thu hút rộn ràng người dân và du khách ghé đến tham quan, thành tâm cúng lễ và vui hội.
Khoảnh sân đình nhộn nhịp sắc màu văn hóa truyền thống, nơi khoảng cách giữa người dân và du khách như cùng hòa chung nhịp trống phách lễ hội.
Đáng chú ý, các gian hàng trò chơi dân gian như nặn tò he hay xếp lá dừa nghệ thuật luôn trong tình trạng quá tải. Trẻ nhỏ thích thú khám phá những món đồ chơi thủ công, trong khi người lớn tìm lại ký ức tuổi thơ. Không gian lễ hội vừa mang nét dân dã, vừa thể hiện tinh thần cởi mở của một đô thị đang phát triển.
Không cần cao lương mỹ vị, mâm khoai sắn, đậu luộc mộc mạc giản đơn đã dệt nên hương vị quê hương nồng đượm, ấm áp lòng người.
Các cô thôn nữ duyên dáng, vui tươi trong trang phục áo bà ba, bên quang gánh, mẹt xôi, thúng đậu luộc, bắp ngô nghi ngút khói, tận tình phục vụ du khách gần xa.
Bên cạnh đó, hương vị quê hương cũng được tôn vinh khéo léo thông qua những món ăn dân dã. Những mủng xôi ngũ sắc hay rổ khoai lang, bắp ngô, đậu luộc nóng hổi được bày biện giản dị trên mẹt tre. Thực khách có thể vừa vui hội vừa thưởng thức tại chỗ vị ngọt bùi nông sản, tạo nên sự kết nối vô cùng tinh tế.
Chính sự bình dị này đã tạo nên không gian mở, nơi ai cũng cảm thấy mình là một phần của đại lễ. Không dừng lại ở ẩm thực, âm nhạc cũng trở thành điểm nhấn dịp này. Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại đã mang đến luồng sinh khí mới cho ngôi đình đậm đà bản sắc văn hóa phương Nam.
Lễ Kỳ Yên không chỉ là nét đẹp văn hóa tâm linh cầu cho "Quốc thái dân an, phong điều vũ thuận", mà còn là dịp để tìm về nguồn cội.
Đình thần An Khánh năm nay càng trở nên đặc biệt hơn bởi sự giao thoa giữa văn hóa nghệ thuật truyền thống Nam Bộ và hơi thở nghệ thuật đương đại.
Khi các giai điệu lắng xuống cùng ánh đèn sân khấu hạ màn, tin rằng sức mạnh tâm linh của cha ông sẽ luôn là điểm tựa truyền lại cùng thế hệ mai sau.
Gió sông Sài Gòn mơn man thổi, hòa cùng ca từ mộc mạc của các bạn trẻ tựa như nhịp cầu âm nhạc kết nối thời gian. Những bản phối tinh khôi ấy minh chứng rực rỡ cho sức sống của di sản, khi nét đẹp truyền thống khéo léo giao thoa, cùng thế hệ Gen Z dệt nên bản hòa ca thời đại đầy bản sắc.
Trong thang âm của ngày hội rộn rã, gia đình anh chị Finnegan Campbell cùng các con, những du khách đến từ đất nước Canada xa xôi tình cờ ghé ngang tham quan đình An Khánh, đã không khỏi bất ngờ khi nhận được sự đón tiếp niềm nở và thịnh tình ngay trong những ngày đầu năm mới.
“Nơi đây quá thân thiện, chắc chắn sẽ là điểm đến nhất định phải quay lại trong lịch trình nghỉ dưỡng của gia đình chúng tôi trong những lần tới."
Anh Finnegan chia sẻ: "Chúng tôi thật sự xúc động trước sự đón tiếp đầy ân tình của bà con nơi đây. Mọi người không chỉ thăm hỏi chân thành mà còn nhiệt tình mời gia đình chúng tôi cùng tham gia vào các hoạt động vui hội rộn ràng, đậm đà bản sắc văn hóa.
Lễ Kỳ Yên năm 2026 đã vượt xa khuôn khổ của một buổi lễ cầu an thông thường. Đó là lễ hội của sự gắn kết nối không biên giới giữa lòng phố thị.
Không chỉ dừng lại ở việc tham gia các trò chơi truyền thống hay học cách xếp lá dừa thành hình chim, cò, châu chấu sinh động, gia đình anh còn được tặng món quà đặc biệt - linh vật Tò he hình con rắn, biểu tượng may mắn cho năm mới Ất Tỵ.
Chứng kiến các con mình vô cùng thích thú với những trải nghiệm mới lạ, anh chị cảm nhận được không gian nơi đây thật sự ấm áp và gần gũi. Vị khách quốc tịch Canada hào hứng khẳng định: "Câu chuyện trải nghiệm những ngày Tết tại Sài Gòn chắc chắn sẽ được chúng tôi kể lại cho con cháu với niềm tự hào".
Việc kết hợp văn hóa dân gian, truyền thống với nghệ thuật đương đại đã làm giàu thêm đời sống tinh thần cho người dân và du khách.
Cùng chung niềm vui, Cô Nguyễn Thị Tâm, cư dân lâu năm tại địa phương, vừa xếp lá dừa vừa mỉm cười. Cô mừng rỡ khi thấy đình được xây dựng lại khang trang và con cháu tụ họp đông đúc. Dù ban đầu thấy lạ khi đám trẻ ca hát sôi động trước sân đình, cô vẫn cảm nhận được tình yêu quê hương chúng gửi gắm.
Khép lại ba ngày lễ hội, dư âm đọng lại chính là nụ cười hiền hậu của những người giữ đình và vị ngọt ấm áp xôi ngũ sắc các cô thôn nữ trao tay cùng niềm tự hào về dòng chảy văn hóa truyền thống dạt dào trong mỗi người và Đình thần An Khánh mãi là biểu tượng di sản rực rỡ, đầy sức sống giữa lòng đô thị.
Hữu Long
Nguồn Du lịch TP.HCM : https://tcdulichtphcm.vn/diem-hen-tphcm/ve-dinh-an-khanh-xem-hat-boi-nan-to-he-thuong-thuc-am-thuc-dan-da-c10a108722.html