Về Lâm Đồng biển xanh ngắm sắc vàng của rừng tràm

Về Lâm Đồng biển xanh ngắm sắc vàng của rừng tràm
8 giờ trướcBài gốc
Sắc vàng của hoa tràm dọc tuyến đường ở Hòa Thắng sẽ nở rộ vào tháng 1. Ảnh: Ngọc Lân
Từ phường Phan Thiết, xuôi theo đường Võ Nguyên Giáp rồi ra xã Hòa Thắng, những ngày này du khách như bước vào một không gian khác, nơi rừng hoa tràm bắt đầu bung nở hai bên đường. Không rực rỡ như những mùa hoa nổi tiếng khác, sắc vàng của hoa tràm hiện lên nhẹ nhàng, trải dài bất tận giữa nền trời xanh và triền cát mênh mang.
Đây là giống tràm chịu hạn, khác với tràm lấy gỗ. Cây không quá cao. Không chỉ là cảnh sắc, cây tràm còn có nhiệm vụ giữ đất, chắn gió, cát. Mỗi nách lá đều có một bông hoa nhỏ, dài khoảng 4 - 7 cm như đuôi sóc. Cánh hoa mỏng, dạng hình kim và mịn như nhung, như có lớp phấn phủ. Những chùm hoa nở sớm sẽ có màu vàng nâu, xen cùng màu vàng tươi của những chùm hoa mới nở… tạo nên sự hài hòa của gam màu vàng nồng ấm, kiêu sa.
Chẳng cần người chăm sóc, vun tưới nhưng cứ mỗi năm một lần, cuối tháng 12, hoa tràm lại nở bung trong vòng gần 1 tháng. Không phô trương hương sắc, vẻ đẹp của loài hoa này đến từ sự giản dị. Giữa nắng gió đặc trưng của vùng đất phía Đông Nam Lâm Đồng, hoa tràm hiện lên làm mềm đi sự khô khốc của vùng đất.
Ngàn hoa vàng óng như thắp sáng cả một tuyến đường dài. Chỉ cần chạy xe máy thong thả, dừng lại ở bất kỳ vị trí nào có bóng tràm rợp mát, du khách sẽ ghi lại được những khoảnh khắc rất đỗi bình yên. Với nam thanh nữ tú, mùa hoa tràm là thời khắc tuyệt vời để đánh dấu khoảnh khắc tươi đẹp của tuổi trẻ, của đôi lứa yêu nhau. Với những bậc cao niên, hoa tràm còn gợi lên những liên tưởng, suy ngẫm về đời cây, đời người khi mùa xuân đã đến thật gần. Còn với những vị khách yêu thiên nhiên thì mỗi tiểu cảnh là một góc nghệ thuật độc đáo.
Khác với những điểm du lịch đông đúc, rừng hoa tràm Hòa Thắng - Hòa Phú vẫn giữ được nét nguyên sơ. Không hàng quán, không tiếng loa mời chào, chỉ có tiếng gió và mùi hương hoa phảng phất. Các thành viên trong gia đình chị Nguyễn Thị Dung (TP Hồ Chí Minh) khi đến đây đã phải thốt lên: “Cảnh sắc thật tuyệt vời. Dưới nắng gắt, gió biển thổi mạnh càng khiến bông hoa vàng phất phơ kiêu hãnh. Đến đây, tâm hồn mình cảm thấy thư thái, bình yên, được trở về với thiên nhiên một cách trọn vẹn”.
Có rất nhiều địa điểm chụp hoa tràm đẹp, song mọc ken dày nhất là dọc tuyến Hòa Thắng - Hòa Phú, xã Hòa Thắng. Thời điểm thích hợp để “săn ảnh đẹp” là khoảng từ 7h30 đến 9h30, lúc này ánh nắng không quá gắt, bị chói sáng và quá nóng. Ngoài ra, vào cuối giờ chiều từ 15h30 đến 17h cũng là khoảng thời gian hợp lý với ánh hoàng hôn trên nền rừng keo tràm hoa vàng.
Rừng hoa tràm khoe sắc vào những ngày cuối tháng 12 và Tết Dương lịch, vì thế du khách không nên bỏ lỡ điểm check-in lý tưởng này trong chuyến hành trình về với Lâm Đồng biển xanh.
Thùy Linh .
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/ve-lam-dong-bien-xanh-ngam-sac-vang-cua-rung-tram-412626.html