Các xã như Phúc Hòa, Hợp Đức, Lãng Ngâm... nơi tập trung nhiều vườn vải lâu năm – hiện đang bước vào mùa thu hoạch. Trong ảnh là người dân thu hoạch vải tại xã Phúc Hòa. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn
Vườn vải bạt ngàn nhìn từ trên cao. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn
Dưới tán cây xanh mát, du khách được tận mắt chiêm ngưỡng từng chùm vải sai trĩu. Ảnh: Phạm Tú
Không khí buổi sớm mang theo hương thơm dịu nhẹ của vải thiều chín, hòa cùng tiếng gió xào xạc trên những triền đồi… Ảnh: Phạm Tú
… tạo nên một trải nghiệm khó quên đối với những ai yêu thiên nhiên và thích khám phá cuộc sống nông thôn Bắc Bộ. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn
Người dân tất bật thu hoạch vải từ sáng sớm, tay thoăn thoắt hái từng chùm vải chín đỏ au. Ảnh: Nguyễn Hồng Sơn
Nụ cười rạng rỡ của người nông dân giữa mùa vải bội thu. Ảnh: Phạm Tú
Vải thu hoạch được đựng trong những sọt lớn, đưa đến nơi tiêu thụ. Ảnh: Phạm Tú
Theo thông tin từ UBND huyện Tân Yên, toàn huyện có khoảng 1.400 ha vải thiều chín sớm, sản lượng năm nay ước đạt hơn 15.000 tấn. Ảnh: Phạm Tú
Tân Yên là địa phương thu hoạch vải sớm tại Bắc Giang. Thời điểm đầu tháng 6 đang là cao điểm mùa thu hoạch, đồng thời cũng là thời gian thích hợp để tổ chức các hoạt động du lịch trải nghiệm. Ảnh: Phạm Tú
Mặc dù không phải là điểm đến du lịch nổi tiếng, nhưng trong vài năm gần đây, Tân Yên đã dần khai thác mô hình du lịch nông nghiệp cộng đồng, gắn với mùa thu hoạch vải. Ảnh: Phạm Tú
Với khí hậu thuận lợi và những vườn vải rợp bóng, Tân Yên mùa vải chín đang dần trở thành điểm đến mới cho du khách. Ảnh: Phạm Tú
Đây là một gợi ý đáng cân nhắc cho các chuyến đi cuối tuần, đặc biệt với du khách từ Hà Nội hoặc các tỉnh lân cận. Ảnh: Phạm Tú
Nguyên Phong