Những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng của các chàng trai hóa trang giả gái không chỉ mang đến không khí rộn ràng, đặc sắc cho ngày hội đầu Xuân, làm sống dậy một hình thức diễn xướng đặc sắc, cho thấy sức sống của di sản nơi đây trong dòng chảy hiện đại.
Các thành viên chuẩn bị hóa trang, trang phục trước giờ biểu diễn. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai được lựa chọn tham gia điệu múa này thường có ngoại hình khôi ngô, gương mặt sáng, tính cách hiền lành. Họ hóa trang mặt hoa, môi son, má hồng, mặc trang phục giả nữ, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển theo nhịp trống rộn ràng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các thành viên chuẩn bị hóa trang, trang phục trước giờ biểu diễn. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các thành viên chuẩn bị hóa trang, trang phục trước giờ biểu diễn. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các thành viên chuẩn bị hóa trang, trang phục trước giờ biểu diễn. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Điệu múa cổ “Con đĩ đánh bồng” được biểu diễn tại đại đình Triều Khúc trong ngày khai mạc lễ hội truyền thống làng Triều Khúc mùng 10 tháng Giêng Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai giả gái với vẻ ngoài thướt tha cùng những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng tạo nên nét độc đáo riêng, khiến điệu múa vừa mang tính nghi lễ, vừa đậm chất sinh hoạt dân gian. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai được lựa chọn tham gia điệu múa này thường có ngoại hình khôi ngô, gương mặt sáng, tính cách hiền lành. Họ hóa trang mặt hoa, môi son, má hồng, mặc trang phục giả nữ, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển theo nhịp trống rộn ràng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai được lựa chọn tham gia điệu múa này thường có ngoại hình khôi ngô, gương mặt sáng, tính cách hiền lành. Họ hóa trang mặt hoa, môi son, má hồng, mặc trang phục giả nữ, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển theo nhịp trống rộn ràng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Điệu múa cổ “Con đĩ đánh bồng” được biểu diễn tại đại đình Triều Khúc trong ngày khai mạc lễ hội truyền thống làng Triều Khúc mùng 10 tháng Giêng Bính Ngọ. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Đây được xem là một trong những điệu múa dân gian tiêu biểu của vùng đất Thăng Long xưa, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai giả gái với vẻ ngoài thướt tha cùng những động tác uyển chuyển, nhịp nhàng tạo nên nét độc đáo riêng, khiến điệu múa vừa mang tính nghi lễ, vừa đậm chất sinh hoạt dân gian. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Đây được xem là một trong những điệu múa dân gian tiêu biểu của vùng đất Thăng Long xưa, góp phần gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Các chàng trai được lựa chọn tham gia điệu múa này thường có ngoại hình khôi ngô, gương mặt sáng, tính cách hiền lành. Họ hóa trang mặt hoa, môi son, má hồng, mặc trang phục giả nữ, đeo trống trước ngực và biểu diễn những động tác uyển chuyển theo nhịp trống rộn ràng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Theo tục xưa, khi "Bố cái Đại vương" tập kết nghĩa sĩ tại làng để đánh quân nhà Đường, nhằm khích lệ tinh thần tướng sĩ và tạo không khí vui vẻ, ông cho binh lính giả gái, ăn mặc sặc sỡ, đeo trống trước ngực và biểu diễn điệu múa bồng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Theo tục xưa, khi "Bố cái Đại vương" tập kết nghĩa sĩ tại làng để đánh quân nhà Đường, nhằm khích lệ tinh thần tướng sĩ và tạo không khí vui vẻ, ông cho binh lính giả gái, ăn mặc sặc sỡ, đeo trống trước ngực và biểu diễn điệu múa bồng. Ảnh: Khánh Hòa - TTXVN
Khánh Hòa/vnanet.vn