Trên vùng "đất thép thành đồng” Củ Chi, nơi lịch sử đã khắc lên những năm tháng oai hùng của dân tộc, Đại đức Thích Thiện Nghĩa, Phó Thư ký, kiêm Chánh Văn phòng Ban Kiểm soát GHPGVN TP.HCM, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hạnh Nguyện đã dùng tuổi trẻ và tấm lòng từ bi của mình để thắp lên những tia sáng hy vọng của bao mảnh đời cơ cực.
Nhiều năm qua, bằng tấm lòng và nhiệt huyết của mình, Đại đức Thích Thiện Nghĩa đã biến tâm nguyện thành hành động, kiến tạo nên những công trình bền vững của tình thương. Hành trình của thầy không chỉ là đi và cho, mà là sự đồng hành, là lời cam kết thay đổi số phận con người, biến những giấc mơ nhỏ bé nhất trở thành hiện thực.
Đại đức Thích Thiện Nghĩa
Thắp lên những mái ấm tình người
Năm 2012, Câu lạc bộ Hạnh Nguyện ra đời vào ngày vía của Bồ-tát Quán Thế Âm (19-2 âm lịch), như một lời thệ nguyện của vị tu sĩ trẻ. Khởi đầu chỉ là những việc làm giản dị, ấm áp: nồi súp yêu thương chia sẻ với những người vô gia cư giữa đêm thành phố có mưa, những túi quà cho học sinh trong ngày lễ, Tết và những phần quà nghĩa tình mang về vùng sâu, vùng xa.
Nhưng chính trong những chuyến đi về miền Tây sông nước ấy đã khiến thầy trăn trở, khi chứng kiến những mái nhà xiêu vẹo, mục nát không đủ sức che mưa bão; những cây cầu khỉ ọp ẹp, chênh vênh như số phận người dân; những đứa trẻ đến trường phải lội bùn, gồng mình qua rạch nước lạnh giá. “Tôi nhận ra, một túi quà chỉ là giải pháp tức thời. Nó không đủ để thay đổi căn cốt cuộc đời ai đó. Nhưng một mái nhà vững chãi, một cây cầu an toàn, hay một suất học bổng nâng bước các em đến trường, những thứ ấy mới thực sự là sức mạnh đổi đời”, thầy Thiện Nghĩa chia sẻ.
Những yêu thương được nối dài từ Đại đức Thích Thiện Nghĩa
Trăn trở ấy đã biến thành hành động. Năm 2014, chương trình “Mái ấm Hạnh Nguyện” chính thức ra đời. Cho đến nay, đã có 72 căn nhà tình thương được Câu lạc bộ Hạnh Nguyện hoàn thiện, trải dài khắp các tỉnh miền Tây và vùng khó khăn. 72 căn nhà – không chỉ là 72 công trình xây dựng, mà là 72 câu chuyện vượt thoát khỏi cái nghèo, là sự tái sinh của niềm hy vọng. Ở nơi đó, người già neo đơn cuối đời có nơi nương tựa; những em học sinh nghèo có mái nhà che nắng che mưa để chuyên tâm đèn sách, không còn mặc cảm với bạn bè.
Người viết đã từng trực tiếp chứng kiến ngày khánh thành một căn nhà ở tỉnh Vĩnh Long (Bến Tre cũ), một người mẹ nghèo nắm chặt tay thầy Thiện Nghĩa, chỉ nói được một câu nghẹn ngào: “Đời tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có được một cái nhà lành lặn như vầy. Thầy đã cho mẹ con tôi một cuộc đời mới”.
Đó là lý do vì sao mỗi căn nhà được trao, không chỉ có niềm vui mà còn có sự hóa giải buồn phiền, nỗi lo lắng tan biến thay vào đó là một nơi chốn nương thân an toàn.
Cầu nối giữa bờ vui, bờ học và hy vọng
Bên cạnh việc xây dựng những mái ấm, Đại đức Thích Thiện Nghĩa lại tiếp tục nối dài con đường dấn thân bằng chương trình xây cầu và làm đường nông thôn. Với người dân sông nước, một cây cầu không chỉ là giao thông mà là mạch máu kinh tế, là con đường đưa con chữ về làng.
Những cây cầu khỉ mong manh, tử thần thường trực, nay đã được thay thế bằng cầu bê-tông kiên cố. Mỗi cây cầu là kết quả của hàng trăm ngày công, là công sức đóng góp của Phật tử, mạnh thường quân và chính người dân địa phương đã cùng nhau vác vật liệu, cùng nhau đổ bê-tông dưới cái nắng chang chang. Sự chung tay này đã minh chứng cho sức mạnh đoàn kết phi thường khi được dẫn dắt bởi một tâm nguyện trong sáng.
Không chỉ vậy, 28 tuyến đường giao thông nông thôn cũng được Câu lạc bộ Hạnh Nguyện thi công và bàn giao. Những con đường mới đã làm thay đổi hoàn toàn diện mạo nhiều xã, góp phần giúp địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.
“Chúng tôi thấy dân làng đi lại khó khăn, thấy các em nhỏ lội bùn đến trường. Khi đó, không thể ngồi yên được… Chúng tôi lại vận động, lại dựng cầu, đổ đường. Khi thấy bà con vui, hàng hóa lưu thông thuận tiện, thấy các em đến trường với đôi chân sạch sẽ, tôi thấy lòng mình nhẹ nhõm như vừa hoàn thành một lời nguyện lớn”, Đại đức Thích Thiện Nghĩa cho biết.
Khởi công xây dựng "Cầu Hạnh Nguyện" số 6 tại xã Trung Thành, Vĩnh Long
Năm 2015, chương trình “Học bổng Hạnh Nguyện” cũng đã được khởi xướng, trao hàng trăm suất học bổng mỗi năm cho học sinh, sinh viên nghèo vượt khó. Chương trình không chỉ trao học bổng mà còn bảo trợ dài hạn cho nhiều trẻ mồ côi, khuyết tật, trao xe đạp, dụng cụ học tập và đồng phục đến tận tay các em. Những chiếc xe đạp, những quyển vở mới tinh không chỉ là vật chất, mà là “tấm vé” để các em đến gần hơn với ước mơ, là sự tiếp sức kịp thời để các em không phải bỏ học giữa chừng.
“Khi chưa đi xuất gia, chiếc xe đạp với mình là cả một ước mơ xa vời. Đó là lý do, khi nghe nguyện vọng có một chiếc xe đạp để đến trường, mình quyết tâm phải thực hiện”, thầy Thiện Nghĩa chia sẻ nguồn gốc của sự đồng cảm để đưa đến việc cho ra đời chương trình học bổng này.
Nhiều em học sinh ngày nào được Câu lạc bộ Hạnh Nguyện giúp đỡ, nay đã trưởng thành, trở thành kỹ sư, giáo viên, cán bộ địa phương, và quan trọng hơn, họ lại quay trở lại câu lạc bộ, trở thành những thành viên tích cực, tiếp nối hạnh nguyện ấy. Đó chính là sự lan tỏa nhân ái mạnh mẽ nhất.
13 năm không phải là hành trình dài, nhưng đủ để Câu lạc bộ Hạnh Nguyện từ vài thành viên ban đầu phát triển lên hơn 130 thành viên, trong đó đa phần là thanh thiếu niên nhiệt huyết. Đây là minh chứng cho sức hấp dẫn của một hành trình dấn thân chân chính, minh bạch và hiệu quả. Ghi nhận những đóng góp không ngừng nghỉ, sự dấn thân bền bỉ của Đại đức Thích Thiện Nghĩa trong việc chăm lo an sinh xã hội tại địa phương, vừa qua, Ủy ban MTTQVN xã Củ Chi, TP.HCM đã tuyên dương Đại đức Thích Thiện Nghĩa là “Gương điển hình tiên tiến” trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2025-2030.
Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ