Việc ân nghĩa trên đường và lời cảm ơn chưa kịp nói

Việc ân nghĩa trên đường và lời cảm ơn chưa kịp nói
4 giờ trướcBài gốc
Hình ảnh CSGT hú còi, dẹp đường để đưa nạn nhân đi cấp cứu được rất nhiều người dân dùng thiết bị cá nhân ghi lại, đăng tải trên mạng, đem đến tín hiệu tích cực về người cán bộ, chiến sĩ áo vàng. Nhiều lúc nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu kịp thời, chợt nhớ đến cán bộ, chiến sĩ CSGT vừa giúp đỡ mình chạy ra tìm gửi lời cảm ơn nhưng không kịp; các cán bộ, chiến sĩ ấy đã trở về vị trí thực thi nhiệm vụ…
Sau khi được xuất viện anh P.P.L. (SN 2005, quê Tây Ninh) muốn gửi lời cảm ơn đến tổ CSGT nhiệt tình giúp mình trong lúc bị nạn trên đường nhưng cũng không biết những thành viên trong tổ công tác ấy là ai, đơn vị nào để có thể gửi những lời cảm ơn chân thành. Bởi sau khi đưa anh L. vào bệnh viện cấp cứu, anh L. qua cơn nguy kịch, tổ công tác ấy đã rời đi tiếp tục làm nhiệm vụ của mình.
Hình ảnh CSGT Công an TP Hồ Chí Minh mở đường để xe đưa các nạn nhân vào bệnh viện được người dân ghi lại.
Qua tìm hiểu được biết, thời điểm trên, anh L. đang di chuyển trên đường Điện Biên Phủ, đến đoạn thuộc phường Gia Định thì thấy có dấu hiệu mệt mỏi, co giật và ngã xe ngất xỉu. Thời điểm này tổ CSGT thuộc Đội tuần tra dẫn đoàn (Phòng CSGT, Công an TP Hồ Chí Minh) do Thiếu tá Nguyễn Ngọc Phú làm Tổ trưởng cùng Đại úy Lê Quang Hải đang trên đường làm nhiệm vụ phát hiện. Trước tình trạng sức khỏe của anh L. diễn biến xấu, Thiếu tá Phú lập tức báo vụ việc với chỉ huy đội đồng thời chặn một phương tiện taxi công nghệ đưa anh L. lên xe thẳng tiến vào Bệnh viện Nhân dân Gia Định.
Trên đường di chuyển phương tiện lưu thông đông, Thiếu tá Phú cùng Đại úy Hải đã bật còi hụ xe đặc chủng, thực hiện các động tác xin đường để đưa xe chở L. vào bệnh viện trong thời gian ngắn nhất. Khi các bác sĩ đưa L. vào khoa cấp cứu, Thiếu tá Phú bàn giao lại vụ việc và cùng Đại úy Hải tiếp tục trở lại với nhiệm vụ của mình.
Trưa ngày cuối năm khi mọi người tất bật mua sắm cho kịp giờ cúng đón “ông bà” về ăn Tết, tổ công tác gồm Thượng úy Lê Thanh Tùng, Lê Châu Thanh Huy (Đội CSGT Bàn Cờ) vẫn âm thầm tuần tra kiểm soát giao thông tại khu vực giao lộ Lê Hồng Phong và vòng xoay ngã 7 Lý Thái Tổ. Trời bất chợt đổ mưa nặng hạt, trong lúc dừng phương tiện lấy áo mưa, tổ công tác phát hiện người đàn ông hành nghề xe ôm công nghệ bất ngờ ngã ra đường ngất xỉu.
Phương tiện của người đàn ông này ngã đè vào một phương tiện khác trên đường. Nạn nhân lúc này người căng cứng, co giật, dấu hiệu của bệnh đột quỵ. Tổ công tác thực hiện hành vi sơ cứu đồng thời dừng một xe taxi để đưa nạn nhân vào bệnh viện. Với kinh nghiệm nhiều lần cứu giúp người đi đường, với tình trạng nạn nhân bị đột quỵ, thời gian vàng cấp cứu nạn nhân sẽ tránh các biến chứng nặng nề về sau. Ngay lập tức tổ công tác đã bật còi ưu tiên rẽ dòng phương tiện đang chôn chân trên đường vì mưa lớn, đưa nạn nhân vào Bệnh viện 115 kịp thời.
Làm nhiệm vụ trên đường nên nhiều người còn có “ác cảm” với lực lượng CSGT, tuy nhiên với tính chất công việc, để đảm bảo TTATGT cho người dân, tránh những vụ TNGT đáng tiếc dẫn đến hậu quả nặng nề cho người gặp nạn cũng như thân nhân của họ, cán bộ chiến sĩ CSGT luôn làm đúng trách nhiệm và nhiệm vụ của mình. Chỉ đến khi mình là nạn nhân, được cán bộ chiến sĩ CSGT giúp đỡ, người nhà của nạn nhân mới thấy hết được sự khó khăn vất vả cũng như tình người trong bộ trang phục màu vàng. Nhiều nạn nhân được giúp đỡ, cố gắng gửi lời cảm ơn đến các tổ công tác nhưng khi muốn gặp mặt thì các tổ công tác đã lên đường thực hiện nhiệm vụ của mình.
Đường đông phương tiện, xe nhích từng mét khiến anh N.N.T. lo lắng cho tính mạng của con mình, bé Nguyễn T.K. (SN 2004). Lúc này bé K. sốt cao, co giật liên tục nhưng anh T. không thể di chuyển dù đã bấm còi xin nhường đường liên tục. Lúc này tổ công tác gồm Thiếu tá Trần Công Danh; Đại úy Đặng Thanh Hải, Đại úy Phạm Thanh Tuấn (Đội CSGT Rạch Chiếc) đang làm nhiệm vụ thì anh T. tấp phương tiện vào nhờ giúp đỡ.
Nhận thấy tình thế nguy cấp, tổ công tác lập tức mở đường để xe anh T. đưa bé K. vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu. “Khi con tôi vào cấp cứu, sức khỏe tạm thời ổn định, tôi có ra tìm tổ công tác để cảm ơn nhưng bảo vệ cho hay, các anh đã rời đi ngay sau khi đưa xe chở con tôi vào bệnh viện. Đến giờ tôi vẫn không thể nhớ mặt được 3 đồng chí trong tổ công tác!”.
Còn rất nhiều, rất nhiều vụ hình ảnh người cán bộ chiến sĩ CSGT được người dân quay phim, chụp ảnh đăng tải lên mạng xã hội và nhận những lời khen tích cực của người dân. Như vụ phát hiện người đàn ông chở theo 2 người phụ nữ trên đường Phan Đăng Lưu, người ngồi giữa bất tỉnh, tổ công tác thuộc Đội Tuần tra dẫn đoàn đã đưa nạn nhân lên taxi chở đến bệnh viện cấp cứu còn mình dùng xe đặc chủng dẫn đường. Khi nạn nhân vào khoa cấp cứu, người nhà lu bu lo cho nạn nhân, cuốc taxi ấy, tổ công tác đã bỏ tiền túi ra để trả. Nhiều sản phụ vỡ ối trên đường, sinh khó, biến chứng sau khi nhờ CSGT hỗ trợ đã đến bệnh viện hạ sinh các bé an toàn.
Những hành động tưởng chừng như nhỏ nhoi nhưng nhờ hành động kịp thời của các tổ CSGT, nhiều nạn nhân đã thoát được “lưỡi hái tử thần”. Không chỉ đơn thuần là hỗ trợ cấp cứu người dân mà hành động kịp thời của những người cán bộ chiến sĩ áo vàng còn thể hiện được bản chất tốt đẹp của người chiến sĩ CAND luôn đặt sự an toàn, tính mạng của người dân lên trên hết.
Giữa bộn bề nhiệm vụ, cán bộ chiến sĩ CSGT vẫn giữ trong mình trái tim nhân ái, tinh thần sẵn sàng sẻ chia và hành động khi người dân cần. Nhiều thân nhân của nạn nhân vẫn băn khoăn vì những lời cảm ơn chưa kịp nói, chưa kịp nhìn rõ mặt người cán bộ chiến sĩ giúp đỡ người nhà của mình, bằng tình cảm chân thành, họ gửi những lời cảm ơn lên mạng xã hội, cảm ơn bằng những lá thư tay đến với Phòng CSGT và mong muốn lan tỏa những hình ảnh đẹp về những người cán bộ, chiến sĩ áo vàng.
Việc kịp thời hỗ trợ đưa người dân đi cấp cứu trong tình huống khẩn cấp khi đang trong quá trình làm nhiệm vụ không phải là điều hiếm gặp của lực lượng CSGT. Hành động nghĩa tình ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm trong công tác mà còn xuất phát từ tấm lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ, luôn có mặt khi người dân cần. Những hành động ấy minh chứng cho phương châm của lực lượng CSGT “Đâu cần Cảnh sát giao thông có, đâu khó có Cảnh sát giao thông”.
Minh Đức
Nguồn CAND : https://cand.com.vn/doi-song/viec-an-nghia-tren-duong-va-loi-cam-on-chua-kip-noi-i798732/