Trưởng thành sau “nốt lặng” tuổi 20
Bước ra từ cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội”, Hoàng Hiệp bận rộn hơn với lời mời tham gia những chương trình, hoạt động lớn. Dẫu vậy, nụ cười vẫn thường trực trên môi ca sĩ trẻ này. Hoàng Hiệp cho biết, giải thưởng từ cuộc thi có ý nghĩa lớn. Nó đánh dấu sự trưởng thành của mình. “Nhờ những lần thành công bị trì hoãn, tôi mới có hôm nay”, Hiệp khẳng định.
Cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” do Đài PT-TH Hà Nội tổ chức. Đây là chương trình âm nhạc uy tín nhằm phát hiện tài năng, tôn vinh những giọng hát hay. Cuộc thi chính là bệ phóng cho nhiều ca sĩ trẻ. Năm nay, “Tiếng hát Hà Nội” thu hút gần 1.000 giọng ca tài năng. Trong đó, giống như Hoàng Hiệp, nhiều bạn trẻ đã trở lại cuộc thi với quyết tâm cao.
“Mùa trước, tôi dừng chân ở vòng bán kết của cuộc thi. Với tôi, thất bại năm 20 tuổi không phải là dấu chấm hết, mà là khoảng lặng cần thiết để nhìn lại bản thân, rồi trở lại một cách ngoạn mục hơn”, Hiệp chia sẻ.
Hoàng Hiệp (đứng thứ 3, từ trái sang) nhận giải ba cuộc thi “Tiếng hát Hà Nội” - Ảnh: Q.H
Để chuẩn bị cho cuộc thi, gần 1 năm qua, Hoàng Hiệp đã dành thời gian ở phòng tập nhiều hơn ký túc xá. Những góp ý của các tiền bối được Hiệp nghiền ngẫm, chắt lọc kỹ. Chọn phong cách thính phòng để tham dự cuộc thi, ca sĩ trẻ này tranh tài với những giọng ca ấn tượng, được đào tạo bài bản. Vì thế, việc lọt vào vòng chung kết đã là thành công. Trong đêm thi cuối cùng, Hiệp tự nhủ: Không nên đặt nặng thắng thua, chỉ cần cháy hết mình trên sân khấu.
Chọn 2 bài hát: “Người con gái Việt” và “Cảm xúc tháng 10” cho đêm chung kết, Hoàng Hiệp đã đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Nhiều người trong giới chuyên môn đánh giá cao tố chất của Hiệp. Đó là điều khiến chàng trai người Quảng Trị rất mừng.
Hoàng Hiệp chia sẻ: “Trong 5 vòng thi, tôi được tiếp sức bởi rất nhiều khán giả. Tại chung kết, mẹ, chị và dì của tôi còn ra đây cổ vũ. Những tình cảm ấy làm cho niềm vui đoạt giải ba của tôi trọn vẹn hơn”.
Vươn lên từ sân khấu làng
Nhìn Hoàng Hiệp trên sân khấu, hầu như ai cũng cho rằng ca sĩ này là con nhà nòi. Nhưng, thực ra, Hiệp lại sinh ra, lớn lên trong một gia đình nông dân ở xã Cồn Tiên. Cũng như những cậu bé nông thôn khác, Hiệp có một tuổi thơ vất vả. Điểm khác biệt là cậu dành tình yêu lớn cho âm nhạc. Khi 5, 6 tuổi, Hiệp đã dùng những chiếc nồi, lon sữa… làm nhạc cụ, gõ nhịp và say sưa hát. Hiếm buổi biểu diễn nào ở trường lại vắng bóng cậu bé.
Sau này, thấy Hiệp có năng khiếu, thầy Nguyễn Minh Dũng, giáo viên Trường THCS&THPT Cồn Tiên đã giúp cậu học đàn, học hát bài bản hơn. Thầy cho Hiệp tham gia nhóm nhạc công biểu diễn tại các đám cưới, sự kiện. Sau mỗi lần ngồi ở cánh gà sân khấu, tình yêu âm nhạc của Hiệp lại lớn thêm một chút. Cậu thích đắm mình vào những bản nhạc cách mạng, chú ý học cách xử lý của các ca sĩ chuyên nghiệp và luyện giọng…
Âm nhạc đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Hoàng Hiệp - Ảnh: Q.H
Cuối năm lớp 10, Hoàng Hiệp đăng ký tham dự cuộc thi đầu tiên là “Giọng hát hay studio Quảng Trị”. Dù không đoạt giải cao nhưng Hiệp may mắn là một trong số ít thí sinh lọt vào mắt của lãnh đạo Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh. Em được mời cộng tác, tham gia tập luyện, biểu diễn với đoàn. Thấy Hiệp nhỏ tuổi, có năng khiếu, lại ham học hỏi, các nghệ sĩ đều nhiệt tình chỉ dạy. Về trường, cậu thành lập câu lạc bộ âm nhạc, chia sẻ những điều mình học được cho các bạn có cùng đam mê.
Biết điều đó, ba mẹ, thầy cô của Hoàng Hiệp đều mừng, hết mực ủng hộ Hiệp. Trong mỗi chương trình có cậu biểu diễn, dù bận rộn gì, ba mẹ cũng thu xếp đến cổ vũ. Hai người mong muốn con trai mình sẽ tỏa sáng với đam mê, góp sức làm đẹp cho đời bằng tiếng hát.
Chọn vị quê làm chất riêng
Tháng ngày vừa học tại trường, vừa theo Đoàn Nghệ thuật truyền thống tỉnh phục vụ cán bộ, người dân từ miền xuôi lên miền ngược giúp Hoàng Hiệp vững tin hơn vào sự lựa chọn của mình. Tốt nghiệp THPT, Hiệp dồn sức thi vào 2 ngôi trường âm nhạc lớn. Kết quả, cậu đỗ vào cả Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội và Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau khi cân nhắc, Hiệp chọn Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội để gửi gắm giấc mơ. Cũng từ đây, cậu khoác màu áo lính.
Học tập trong môi trường quân đội với các bạn trẻ giỏi giang, buổi đầu, Hoàng Hiệp khá lo lắng. Cậu phải nhìn lại chặng đường đã qua để nhắc mình vươn tới. Hiệp cũng chăm chỉ học hỏi từ mọi người xung quanh. Nhờ thế, cậu nhanh chóng hình thành cột hơi, khẩu hình chuẩn, có nhiều kinh nghiệm trong xử lý bài hát.
Theo đuổi dòng nhạc thính phòng, Hiệp là không chọn lối phô trương kỹ thuật, mà lồng ghép sự mộc mạc của miền nắng gió Quảng Trị vào từng câu hát. Khi ca sĩ này hát “Cảm xúc tháng 10”, khán giả không chỉ ấn tượng với cao độ, mà dường như còn có thể thấy cả bóng dáng của mẹ, của dì và những đồng lúa, nương ngô.
Hoàng Hiệp dành nhiều tình yêu cho âm nhạc - Ảnh: Q.H
Với sự chăm chỉ, chịu khó, từ một tân học viên bỡ ngỡ bước vào trường, Hiệp đã trở thành một học viên giỏi, được đánh giá cao. Giảng viên Ngô Đức, Khoa Thanh nhạc, Trường đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội cho biết: “Hoàng Hiệp có chất giọng đẹp, dày dặn. Chất giọng đó càng trở nên ấn tượng nhờ sự chăm chỉ, chịu khó tập luyện của em. Không chỉ là học viên ngoan, lễ phép, Hiệp còn tích cực tham gia nhiều hoạt động, phong trào, góp phần làm ngời sáng hơn hình ảnh màu áo lính. Chúng tôi rất vui vì kết quả mà em vừa gặt hái được”.
Khi ánh đèn sân khấu tắt đi, giải thưởng được cất vào nơi trang trọng, Hoàng Hiệp lại trở về với nhịp sống của một học viên âm nhạc khoác màu áo lính. Với Hiệp, giải ba không phải là đích đến, đó là “thanh âm chuẩn” đầu tiên để cậu viết tiếp những giai điệu, ca từ đặc sắc hơn cho bản giao hưởng cuộc đời mình.
Quang Hiệp