Tham gia chương trình, ca sĩ Xuân Hảo (giảng viên Trường Đại học Văn hóa nghệ thuật Quân đội) trình diễn ca khúc "Nhớ ơn Hồ Chí Minh". Tác phẩm này anhđã biểu diễn tại nhiều nơi, trên nhiều sân khấu, nhưng hôm nay, trong chương trình Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam, anh cảm thấy rất hạnh phúc, xen lẫn bồi hồi, xúc động.
"Đứng trên sân khấu của Hội trường Diên Hồng, tôi vinh dự khi được mang lời ca, tiếng hát của mình đóng góp vào một chương trình nghệ thuật ý nghĩa. Tại thời điểm ấy, tôi như thấy lời bài hát nói hộ lòng mình, về công lao của Bác Hồ, người anh hùng vĩ đại của dân tộc. Hồ Chí Minh suốt đời vì nhân dân đấu tranh/ Người xót xa đời đau thương dân nghèo không áo cơm/ Cờ đỏ sao vàng cách mạng tháng Tám thắng lợi/ Bàn tay Người lái con thuyền kháng chiến", ca sĩ Xuân Hảo chia sẻ.
Ca sĩ Xuân Hảo biểu diễn trong chương trình nghệ thuật “Ngời sáng niềm tin” sáng 6/1. Ảnh: Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam
Việc được hát "Nhớ ơn Hồ Chí Minh", theo ca sĩ Xuân Hảo, như sự thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nghệ sĩ đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh, về công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng Tổ quốc Việt Nam hòa bình, độc lập, phồn vinh. Bên cạnh đó còn là lòng biết ơn, sự ngưỡng mộ đối với tấm gương đạo đức, phong cách sống giản dị mà cao đẹp của Người.
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi cũng chia sẻ niềm vinh dự và tự hào khi được tham gia chương trình với bài hát "Tổ quốc ta cờ bay". Đây là một sáng tác mới của nhạc sĩ Nguyễn Cường. Thông qua những ca từ ngắn gọn, súc tích, nhạc sĩ đã gửi gắm hình ảnh của quê hương, đất nước và con người Việt Nam trong đó.
Ca sĩ Vũ Thắng Lợi thể hiện bài hát "Tổ quốc ta cờ bay" trong chương trình. Ảnh: Thăng Long
Theo ca sĩ Vũ Thắng Lợi, bài hát cũng bao quát được cả chiều dài lịch sử đất nước và qua đây, cũng là đại diện cho lòng dân, cho cử tri trên mọi miền hướng tới Tổ quốc. Xuyên suốt bài hát, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng luôn kiêu hãnh hiện diện như một chứng nhân lịch sử, một sự bất khả xâm phạm về chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, biểu tượng thiêng liêng gắn liền với độc lập, tự do và niềm tự hào dân tộc.
Thể hiện tình cảm đặc biệt trong lần đầu tiên được biểu diễn tại Hội trường Diên Hồng, ca sĩ Vũ Thắng Lợi chia sẻ: nghệ sĩ mang tiếng hát, lời ca phục vụ Nhân dân, phục vụ Tổ quốc cũng giống như các đại biểu Quốc hội mang tiếng nói của mình để đại diện cho người dân, đóng góp vào các quyết sách phát triển đất nước.
Ca khúc cũng tạo cảm hứng mạnh mẽ cho ca sĩ Vũ Thắng Lợi. "Bằng những ca từ dung dị, tôi như thấy trào dâng tình yêu quê hương, đất nước. Giống như những con người hiện diện trong sáng tác, từ nông thôn tới thành thị, từ đảo xa tới biên giới địa đầu Tổ quốc, đều có chung tình yêu đó".
Ca sĩ Anh Thư thể hiện bài hát "Quốc hội những mùa xuân” trong chương trình. Ảnh: Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam
Với ca sĩ trẻ Trần Anh Thư, trong niềm tự hào còn có cả chút run run xúc động của một nghệ sĩ trẻ. "Được đứng trên sân khấu lớn biểu diễn cùng các nghệ sĩ thế hệ đi trước trong sự kiện trọng đại này, tôi càng thấy vinh dự và tự hứa sẽ tiếp tục học tập thật tốt để sau này đóng góp xây dựng quê hương, đất nước".
Theo Anh Thư, mỗi lần đứng trên sân khấu là một cách góp phần nhỏ bé tài năng nghệ thuật để tiếp tục giữ gìn và lan tỏa tình yêu với Tổ quốc. Như lời bài hát "Quốc hội những mùa xuân” mà cô thể hiện: Ý đảng lòng dân ta đó/ Vững vàng vượt qua gian khó/ Kết đoàn kề vai/ Cùng sánh bước với năm châu.
Hương Sen