Viết nên hạnh phúc từ gian khó

Viết nên hạnh phúc từ gian khó
3 giờ trướcBài gốc
Nhắc về Hạnh Phúc của những năm về trước, nhiều người vẫn không khỏi ái ngại. Những con đường đất nhỏ hẹp, mưa lội, nắng bụi, đã trở thành rào cản lớn, ngăn cách bà con với thế giới bên ngoài. Nhưng có lẽ, khó khăn lớn nhất đối với các hộ dân ở đây chính là không có điện lưới quốc gia.
Người dân thôn Hạnh Phúc, xã Tân Hợp chăm sóc tuyến đường hoa.
Nhiều năm liền, cuộc sống của 329 hộ dân phải sống trong cảnh không điện, mọi hoạt động sinh hoạt, sản xuất đều gặp khó khăn. Một vài gia đình khá giả hơn ở gần suối mới có điện từ máy phát điện chạy bằng nước, lúc tỏ lúc mờ.
Anh Nguyễn Văn Cường - người dân trong thôn, nhớ lại: Không có điện, bà con gần như không thể tiếp cận được khoa học - kỹ thuật. Buổi tối, việc học của con trẻ, sinh hoạt của gia đình đều trông cả vào ngọn đèn dầu.
Thiếu điện, việc sản xuất cũng chỉ quanh quẩn với nương đồi, mọi thứ đều dựa vào sức người, cái nghèo cứ thế đeo bám. Có thời điểm, toàn thôn có tới hơn 40 hộ thuộc diện nghèo.
Thế rồi, mọi chuyện bắt đầu thay đổi từ năm 2022, khi dự án điện lưới quốc gia được hoàn thành, hiện thực hóa mong ước bấy lâu của người dân.
Nhà cao tầng khang trang ngày càng phổ biến ở trong thôn.
Có điện, cuộc sống của bà con thay đổi từng ngày. Nhiều gia đình đã có thể mua sắm những thiết bị, máy móc cần thiết để phục vụ sản xuất. Song song đó, những con đường cũng dần được thay áo mới.
Với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, bà con trong thôn đã không ngần ngại hiến đất, góp hàng trăm ngày công để cùng nhau làm nên những con đường bê tông. Đến nay, hơn 90% đường trong thôn đã được kiên cố hóa.
Khi những điều kiện cơ bản nhất được đáp ứng, sức mạnh và sự cần cù của người dân Hạnh Phúc được khơi dậy mạnh mẽ. Bà con chủ động thay đổi cách nghĩ, cách làm, mạnh dạn vay vốn để áp dụng khoa học - kỹ thuật.
Cây quế dần trở thành cây trồng chủ lực, mang lại nguồn thu nhập ổn định cho nhiều gia đình. Như gia đình anh Nguyễn Văn Cường, nhờ tích cóp từ 5 - 6 ha quế cùng với chăn nuôi, buôn bán nhỏ, anh đã xây được ngôi nhà khang trang trị giá hơn 1 tỷ đồng và nay tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất ngày càng hiệu quả. Không chỉ trông chờ vào cây quế, người dân còn tìm tòi những hướng đi mới.
Bà Nguyễn Thị Ánh cho biết thêm: Thôn có hai lò sản xuất than, giúp nhiều lao động có thêm việc làm lúc nông nhàn. Bà con còn đi làm xây dựng, nuôi cá tầm và bước đầu phát triển du lịch cộng đồng để tăng thêm thu nhập.
Sự chung sức, đồng lòng ấy đã mang về “trái ngọt”. Từ hơn 40 hộ nghèo, đến nay thôn Hạnh Phúc chỉ còn 11 hộ nghèo và 6 hộ cận nghèo.
Về Hạnh Phúc hôm nay, dễ dàng cảm nhận được miền quê trù phú, yên bình. Những con đường bê tông sạch đẹp uốn lượn qua các xóm làng. Những ngôi nhà mới kiên cố, khang trang mọc lên san sát. Kinh tế đi lên, đời sống tinh thần của người dân cũng được chăm lo.
Các hoạt động văn hóa, thể thao luôn sôi nổi. Đặc biệt, lần đầu tiên, thôn có một học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, đó là niềm tự hào chung của cả làng. Mục tiêu của thôn là đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người sẽ đạt 63 triệu đồng.
Mô hình “Thôn Hạnh Phúc” đã nhận được sự quan tâm, đồng lòng ủng hộ và tham gia của người dân và mang lại những kết quả tích cực, cải thiện cảnh quan môi trường, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo.
Ông Hà Trung Kiên - Chủ tịch UBND xã Tân Hợp
Câu chuyện của thôn Hạnh Phúc là minh chứng giản dị mà sâu sắc, cho thấy khi những chính sách đúng đắn, hợp lòng dân được triển khai, đặc biệt là sự đầu tư vào hạ tầng thiết yếu như điện và đường, sẽ tạo ra động lực to lớn, đánh thức tiềm năng của cả một vùng đất và mang lại cuộc sống ấm no, đúng như cái tên “Hạnh Phúc”.
Hà Hùng Cường
Nguồn Lào Cai : https://baolaocai.vn/viet-nen-hanh-phuc-tu-gian-kho-post882415.html