'Dòng sông Hoa lửa' tại bến phà Long Đại tri ân anh hùng liệt sĩ

'Dòng sông Hoa lửa' tại bến phà Long Đại tri ân anh hùng liệt sĩ
3 giờ trướcBài gốc
Tối ngày 18/9 Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Trị phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức chương trình truyền hình trực tiếp Lời tri ân - Dòng sông Hoa lửa gắn với Lễ công bố Quyết định, đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia: Di tích lịch sử “Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 Thanh niên xung phong (tháng 9/1972)”.
Chương trình nghệ thuật Lời tri ân - Dòng sông Hoa lửa.
Tham dự chương trình có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Lê Ngọc Quang. Cùng dự có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Trị Nguyễn Đăng Quang; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cùng thân nhân 16 thanh niên xung phong hy sinh tại bến phà II Long Đại và đông đảo nhân dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Bến phà Long Đại - “nơi mảnh bom thù dày hơn đá sỏi” - là một trong những “tọa độ lửa” khốc liệt nhất trên tuyến đường Trường Sơn huyền thoại. Nằm trên tuyến đường 15, đây không chỉ là cầu nối giao thông đơn thuần mà còn là “yết hầu”, “huyết mạch” chiến lược, quyết định sự sống còn của dòng chi viện từ hậu phương miền Bắc vào tiền tuyến miền Nam, Lào và Campuchia. Chính vì vậy, đế quốc Mỹ đã trút xuống đây hàng trăm tấn bom đạn, biến Long Đại thành một “túi bom”, một “chảo lửa” khốc liệt. Nơi đây đã chứng kiến bao máu xương đổ xuống, đặc biệt là sự hy sinh bi tráng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130 (quê Thái Bình nay là tỉnh Hưng Yên) vào tháng 9/1972 khi làm nhiệm vụ mở đường, vận chuyển qua sông, giữ vững mạch máu giao thông.
Chương trình Lời tri ân - Dòng sông Hoa lửa là lời tri ân sâu sắc đối với công lao to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc; đồng thời lan tỏa truyền thống yêu nước, ý chí bất khuất của dân tộc đến các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Các đại biểu tham dự chương trình.
Ghi nhận của phóng viên Báo Công Thương, ngay từ sớm, nhiều người dân đến Bến phà Long Đại lựa chọn vị trí thuận lợi để xem và ghi lại những khoảnh khắc vô cùng giá trị này.
Tại chương trình, chị Trịnh Thị Xuân Hiên (xã Trường Ninh) chia sẻ: "Tôi cảm thấy rất xúc động khi được tham dự chương trình này, để nghe lại câu chuyện về 16 thanh niên xung phong đã ngã xuống thật sự rất thiêng liêng. Chương trình đã tái hiện lại một cách chân thực về sự hy sinh của các anh hùng, để thế hệ trẻ như tôi càng trân quý hơn về giá trị của hòa bình và độc lập ngày hôm nay".
Chương trình kể lại câu chuyện về sự hy sinh anh dũng của 16 thanh niên xung phong Đại đội C130, có 7 nữ - 9 nam, đều đến từ quê hương Kiến Xương, tỉnh Thái Bình (cũ). Không sợ hy sinh, không ngại gian khổ, các chiến sĩ thanh niên xung phong ấy đã kiên cường bám trụ và đanh thép trả lời bằng hành động với khẩu hiệu: “Tim có thể ngừng đập, mạch máu giao thông không thể ngừng chảy”.
Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch trao Quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972”.
Dưới cơn mưa lớn, chị Phan Thị Linh (phường Đồng Hới) cho hay: "Tôi đã không kìm được nước mắt khi theo dõi câu chuyện về 16 thanh niên xung phong. Họ đều còn rất trẻ, trạc tuổi con em tôi nhưng đã không ngại hy sinh để giữ tuyến đường được thông suốt. Tôi thấy chương trình không chỉ để tri ân, mà còn là một bài học về lịch sử, khơi dậy lòng tự hào dân tộc trong mỗi người".
Bên cạnh đó, khán giả cũng được lắng nghe câu chuyện đầy xúc động về cuốn nhật ký của liệt sĩ Bùi Năng Đắc do chị gái ông là bà Bùi Thị Thảo cẩn thận giữ gìn, khắc họa ước mơ và khát vọng sống của một người lính trẻ.
Chị Nguyễn Thị Khánh Ly (xã Phong Nha) bày tỏ: "Là một nhà giáo, tôi thấy đây là một chương trình vô cùng ý nghĩa. Tôi nghĩ nơi đây sẽ trở thành một địa điểm quan trọng để có thể giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ sau. Nhờ những chương trình như thế này, nhũng người trẻ sẽ không bao giờ quên công lao to lớn của những anh hùng, những người đã cống hiến tuổi xuân, cống hiến xương máu của mình để giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Với vị thế là một giáo viên tôi nhận thức được trách nhiệm của mình trong việc lan tỏa những giá trị vô cùng to lớn này đến với học trò của tôi bằng cách lồng ghép vào một số tiết học để các em có thể hiểu và trân quý giá trị của hòa bình".
Chương trình là hoạt động có ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, khẳng định giá trị trường tồn của lịch sử, đồng thời góp phần đưa Quảng Trị trở thành điểm đến văn hóa - lịch sử - tâm linh giàu sức hút trong lòng du khách trong nước và quốc tế.
Trong khuôn khổ sự kiện, Bộ trưởng Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã trao Quyết định Bằng xếp hạng Di tích lịch sử quốc gia “Bến phà II Long Đại – nơi hy sinh của 16 thanh niên xung phong tháng 9/1972”. Đây là khẳng định giá trị to lớn của địa danh này trong lịch sử kháng chiến, đồng thời tạo nền tảng để di tích trở thành một “địa chỉ đỏ” giáo dục truyền thống, tri ân liệt sĩ, phát triển du lịch văn hóa - lịch sử - tâm linh trong tương lai.
Thanh Tùng
Nguồn Công Thương : https://congthuong.vn/dong-song-hoa-lua-tai-ben-pha-long-dai-tri-an-anh-hung-liet-si-421284.html