Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho muôn đời sau

Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho muôn đời sau
một ngày trướcBài gốc
Thiếu tướng Đào Văn Nhận - Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội:
Hòa nhịp trong tình yêu Tổ quốc
Được trực tiếp tham gia vào công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn, diễu binh, diễu hành trong buổi lễ kỷ niệm, tổ chức bắn pháo hoa chào mừng 80 năm Quốc khánh 2-9… là niềm vinh dự, tự hào lớn lao đối với lực lượng vũ trang Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội.
Thiếu tướng Đào Văn Nhận.
Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là dịp để bày tỏ lòng biết ơn sâu nặng với Đảng, với Bác Hồ và các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Toàn lực lượng đã phối hợp chặt chẽ, quyết tâm “vượt nắng, thắng mưa”, hoàn thành mọi phần việc, tạo hình ảnh đẹp về lực lượng vũ trang Thủ đô trong lòng nhân dân và bạn bè quốc tế.
Quốc khánh 2-9 là dịp để mỗi người dân Việt Nam nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt, đồng thời khẳng định quyết tâm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới. Được sống, được cống hiến trong những ngày đặc biệt này, lực lượng vũ trang Thủ đô luôn ghi nhớ trách nhiệm thiêng liêng: phải luôn xứng đáng với truyền thống anh hùng, xứng đáng là “lá chắn thép” bảo vệ Thủ đô - trái tim của cả nước.
Trong niềm tự hào ấy, tôi tin tưởng rằng mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện toàn diện cả về phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, bản lĩnh quân sự, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững bình yên cho Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ hòa nhịp trong tình yêu Tổ quốc, cùng đồng bào cả nước xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, hiện đại, để xứng đáng với sự hy sinh của các thế hệ đi trước và với niềm tin yêu của nhân dân.
Đại tá Nguyễn Đức Hậu, Trưởng ban Tuyên giáo, Hội Cựu chiến binh thành phố Hà Nội:
Gửi niềm tin vào thế hệ trẻ
Là lớp người đã đi qua chiến tranh, góp phần làm nên chiến thắng của dân tộc, chứng kiến sự chào đón ngày Tết Độc lập của đồng bào cả nước, tôi càng thấy rõ lòng dân luôn hướng về Tổ quốc. Tràn ngập trong những cảm xúc tự hào, trong dòng máu Việt bất khuất, kiên cường, tôi cũng như nhiều người cùng chung lời hứa nỗ lực học tập, làm việc và cống hiến cho nước nhà. Chỉ khi mỗi cá nhân không ngừng cố gắng thì non sông này, dân tộc này mới phồn vinh.
Đại tá Nguyễn Đức Hậu.
Thế hệ chúng tôi đã cống hiến cho Tổ quốc được hòa bình, tôi tin tưởng rằng thế hệ trẻ hôm nay không chỉ thể hiện tình yêu nước qua lời ca, tiếng hát, mà các hoạt động kỷ niệm, triển lãm, giới thiệu thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của đất nước trong 80 năm qua sẽ trở thành động lực để thế hệ trẻ thêm quyết tâm học tập, sáng tạo, lao động và cống hiến. Khi mỗi cá nhân không ngừng cố gắng, đất nước ta sẽ ngày càng hùng cường, sánh vai với các cường quốc năm châu.
Với tâm huyết và quyết tâm, thế hệ trẻ Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, kiên cường của cha ông trong từng hành động, từng đóng góp cụ thể, cùng nhau giữ gìn, lan tỏa tình yêu nước đến muôn đời sau, để tinh thần Cách mạng tháng Tám được tiếp nối, lan tỏa, góp phần làm rạng rỡ non sông, đưa Việt Nam ngày càng phát triển phồn vinh.
Cựu chiến binh, thương binh Văn Xuân Nghi, xã Bình Sơn, tỉnh Ninh Bình:
Đặt trọn niềm tin vào tương lai tươi sáng
Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, cách đây tròn 80 năm, toàn dân tộc ta đã đoàn kết một lòng, vùng lên tổng khởi nghĩa, giành chính quyền về tay nhân dân. Từ tháng Tám mùa thu lịch sử năm 1945, đất nước ta chính thức bước vào kỷ nguyên độc lập, thống nhất non sông và khẳng định bản lĩnh trên trường quốc tế. Hôm nay, dân tộc Việt Nam đang bước vào một giai đoạn đầy triển vọng - kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với nhiều mục tiêu, khát vọng về một quốc gia hùng cường, dân chủ, công bằng, văn minh.
Cựu chiến binh, thương binh Văn Xuân Nghi.
Tôi từng chiến đấu nơi tuyến lửa Trường Sơn trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước và đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường nên rất thấm thía giá trị của hòa bình, của độc lập, tự do và hạnh phúc. Năm nay, vợ chồng tôi vô cùng phấn khởi, xúc động khi được đến Thủ đô Hà Nội xem trực tiếp Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Sự kiện này đã để lại trong tôi ấn tượng sâu đậm và là minh chứng rõ ràng cho một đất nước đang vươn mình mạnh mẽ, đổi mới từng ngày.
Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và lòng yêu nước, thế hệ hôm nay sẽ đưa Việt Nam phát triển vững bền, góp phần xây dựng, giữ gìn hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới. Là một cựu chiến binh, thương binh, tôi rất tự hào và đặt trọn niềm tin vào tương lai tươi sáng của Tổ quốc.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Đình, thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thúy Hà:
Hun đúc niềm tin, ý chí cho chặng đường phía trước
Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 thực sự là ngày hội lớn của dân tộc. Chuỗi hoạt động chào mừng sự kiện trọng đại này đã khép lại nhưng những dư âm hùng tráng của buổi lễ diễu binh, diễu hành trên Quảng trường Ba Đình vẫn đọng mãi trong tôi.
Tết Độc lập không chỉ là ngày để nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang mà các thế hệ cha ông đã tạo dựng, mà còn là dịp để mỗi địa phương, mỗi người dân, trong đó có cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Vân Đình, tự hào về truyền thống và hun đúc niềm tin, ý chí cho chặng đường phía trước.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Vân Đình Nguyễn Thị Thúy Hà.
Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Vân Đình đã nỗ lực phấn đấu và đạt nhiều thành tựu toàn diện, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng nâng cao, không còn hộ nghèo...
Bước vào nhiệm kỳ 2025-2030, chúng tôi xác định nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; huy động hiệu quả mọi nguồn lực; đẩy mạnh phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp gắn với bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, đưa quê hương phát triển theo hướng “xanh, văn minh, hội nhập và bền vững”. Đó cũng chính là cách chúng tôi tưởng nhớ công lao của các thế hệ cha anh, khẳng định niềm tự hào dân tộc, để Vân Đình góp phần cùng Thủ đô Hà Nội và cả nước hiện thực hóa khát vọng hùng cường trong kỷ nguyên mới.
Chị Nguyễn Vân Khánh, phường Kim Liên, thành phố Hà Nội:
Niềm hạnh phúc trong những đêm không ngủ giữa phố phường Hà Nội
Tôi từng tham gia những chuyến đi “phượt” đến các nẻo đường đất nước, nhưng chưa bao giờ có chuyến “đi bụi quốc gia” đáng nhớ đến thế và cảm xúc đọng lại trong tim đặc biệt đến vậy.
Chị Nguyễn Vân Khánh.
Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đi từ trưa ngày hôm trước chỉ để xếp hàng, giữ chỗ, chờ đến sáng hôm sau xem diễu binh, diễu hành. Xung quanh tôi, mọi người đến đông, tất cả đều gắn kết, vui vẻ như đã thân quen. Không dễ có cơ hội "đi picnic" giữa lòng phố phường Hà Nội, nên dù thời tiết lúc nắng rát, lúc mưa rào, chúng tôi che ô, mặc áo mưa mà không một ai muốn bỏ cuộc. Tạnh mưa, mọi người lại trải bạt, mang đồ ăn ra mời nhau, hay chia sẻ với nhau chỗ nằm nghỉ. Bác gái ngồi cạnh tôi đã 69 tuổi nhưng vẫn cố gắng chờ xem diễu binh, điều làm tôi xúc động nhất là khi thấy mẹ con tôi bị nóng, hay tranh thủ chợp mắt ngủ, bác ngồi bên cứ lặng lẽ quạt cho.
Buổi tối là “concert vỉa hè” cháy hết mình. Chúng tôi hầu như không ngủ, tất cả những ai đang “tạm trú” ở khoảng vỉa hè ấy đã cùng ca vang những bài hát quê hương, cách mạng. Những phút giây cùng thức đợi sự kiện A80 cho tôi cảm nhận rõ ràng hơn lòng yêu nước, tình đoàn kết và tinh thần tự hào dân tộc của những người con đất Việt. Đến khi chương trình bắt đầu, Quốc ca cất lên, chúng tôi cùng đồng thanh hát trước màn hình lớn gần chỗ ngồi. Lúc đó, tim tôi như nghẹn lại, nước mắt trào dâng, thật sự xúc động và tự hào vô cùng khi được hòa mình vào bầu không khí đặc biệt trong ngày hội lịch sử của đất nước, lòng càng thêm biết ơn thế hệ cha anh đã đổ xương máu để chúng tôi có hòa bình và cuộc sống hạnh phúc hôm nay.
Em Nguyễn Trúc Quỳnh, sinh viên Lớp Kiểm Toán chất lượng cao tích hợp ACCA 65D, Đại học Kinh tế Quốc dân:
Đóng góp sức trẻ xây dựng quê hương, đất nước
Năm nay, tôi thật sự may mắn khi được tham gia làm tình nguyện viên hỗ trợ giữ gìn an ninh trật tự trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Bầu không khí hùng tráng của những đoàn diễu binh, diễu hành, người dân từ khắp nơi đổ về đều mang trong mình một lòng yêu nước nồng nàn và tinh thần đoàn kết, gắn bó đã đem lại cho tôi cảm xúc hồi hộp và hạnh phúc vô cùng.
Sinh viên Nguyễn Trúc Quỳnh.
Chúng tôi - những tình nguyện viên trẻ, có mặt từ sáng sớm và chỉ ra về khi trời đã tối muộn nhưng ai cũng thấy vui vì được đóng góp một phần nhỏ bé cho ngày lễ trọng đại của đất nước thêm trọn vẹn, an toàn.
Trong quá trình làm nhiệm vụ, không chỉ được phục vụ, chăm lo cho người dân tới dự lễ, cùng với các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự để lễ kỷ niệm diễn ra an toàn, tôi còn có cơ hội được tiếp xúc và làm quen thêm nhiều bạn tình nguyện viên khác. Tuy không quen biết nhau nhưng chúng tôi luôn sẵn sàng trợ giúp đồng đội và đặc biệt là nhận được sự hỗ trợ, chỉ bảo, hướng dẫn nhiệt tình của các cán bộ công an.
Buổi lễ không chỉ mang lại cho tôi niềm tự hào, mà còn giúp tôi hiểu rõ hơn giá trị của hòa bình, độc lập và tự do mà các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh để gìn giữ. Phát huy truyền thống lịch sử của đất nước, bản thân tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện và sống có trách nhiệm nhiều hơn nữa, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, tươi đẹp. Với tôi, đó là cách tri ân thiết thực nhất dành cho thế hệ đi trước.
Nhóm phóng viên
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/viet-tiep-cau-chuyen-hoa-binh-cho-muon-doi-sau-714969.html