Ngày 15/6, David Beckham chia sẻ loạt ảnh cũ chụp cùng các con và cha anh, ông Ted Beckham, nhân kỷ niệm Ngày của Cha (Chủ nhật thứ 3 của tháng 6).
“Công việc quan trọng và yêu thích nhất trong cuộc đời tôi là làm cha. Cha rất tự hào về các con và giống như cha thường nói với các con mỗi ngày, cha luôn ở đây vì các con dù có chuyện gì xảy ra. Cảm ơn các con giúp cha trở thành cha, không có món quà nào lớn hơn trong cuộc sống. Chúc mừng Ngày của Cha. Tôi yêu các con tôi nhiều hơn những gì mọi người có thể tưởng tượng”, Sir David nhắn nhủ.
Sir David hồi tưởng kỷ niệm cũ bên các con trong Ngày của Cha. Ảnh: IG.
Trong thông điệp, cựu danh thủ 50 tuổi nhắc đến tên gần như tất cả thành viên trong gia đình, kể cả Brooklyn, nhưng không có Nicola Peltz.
Trước đó, Victoria Beckham cũng có động thái tương tự. Cô chia sẻ những khoảnh khắc gia đình vui vẻ bên nhau, kèm lời chúc: “Chúc mừng Ngày của Cha đến người cha tuyệt vời nhất! Anh luôn dẫn lối bằng tình yêu và 4 đứa trẻ xinh đẹp của chúng ta là tấm gương phản chiếu điều đó. Tất cả chúng em đều yêu anh rất nhiều!”.
Nhà thiết kế thời trang 51 tuổi cũng nhắc đến tên 3 con trai là Brooklyn, Romeo và Cruz.
Ngay sau đó, cậu thứ và cậu út đáp lại bằng cách nhấn mạnh tình yêu của họ dành cho người cha nổi tiếng. Cruz còn tuyên bố được David truyền cảm hứng mỗi ngày.
Giữa lúc bất hòa gia đình leo thang, động thái của ông bà Becks được cho là cử chỉ tỏ ý nhượng bộ cậu cả. Họ dường như muốn chấm dứt tình trạng “chiến tranh lạnh” kéo dài nhiều tháng qua.
Tuy nhiên, bất chấp tín hiệu cầu hòa đó, Brooklyn không hề có động thái phản hồi, cũng không cập nhật mạng xã hội trong 2 ngày qua.
Lady Beckham cũng đăng nhiều bức ảnh về Brooklyn bên gia đình trong ngày đặc biệt. Ảnh: IG.
Vào ngày 14/6, sau khi chính thức được phong tước Hiệp sĩ, Sir David cũng gọi tên Brooklyn để chia sẻ niềm vinh dự mà anh chờ đợi gần 20 năm qua. Đáng tiếc, điều anh nhận được chỉ là sự im lặng.
Thái độ này càng thêm củng cố tính xác thực của thông tin trước đó là Brooklyn muốn cắt đứt liên lạc với gia đình ruột thịt. Theo nguồn tin của Page Six, đầu bếp sinh năm 1999 tuyên bố với người nhà rằng không chủ động liên lạc, cũng không phản hồi khi được liên lạc.
Nguồn tin của The Sun cho biết ông bà Becks đau lòng về sự xa cách của con trai, nhưng họ luôn sẵn sàng tha thứ nếu Brooklyn quay đầu.
Trong khi Brooklyn im lặng, Nicola tôn vinh cha cô, tỷ phú Mỹ Nelson Peltz, trên trang cá nhân. Cô gọi ông là người cha tuyệt vời nhất thế giới, cũng như bày tỏ lòng cảm kích khi được làm con gái ông.
Tú Oanh