Cặp vợ chồng U80 hạnh phúc bên con gái nhỏ. Ảnh: SCMP
Câu chuyện về cặp vợ chồng U80 ở tỉnh Sơn Đông, miền đông Trung Quốc, nuôi con gái 5 tuổi, thu hút sự quan tâm của dư luận.
Ông Huang Weiping (hiện 74 tuổi) bất ngờ có con vào năm 2020, khi vợ ông - bà Tian Xinju (hiện 72 tuổi) sinh con ở tuổi 67.
"Món quà" bất ngờ ở tuổi 67
Bà Tian từng trải qua cơn đột quỵ ở tuổi 66 và phải dùng thuốc điều trị lâu dài để cải thiện tuần hoàn máu. Trong quá trình điều trị, kinh nguyệt của bà tái xuất hiện và một năm sau đó, niềm vui bất ngờ ập đến. Bà phát hiện mình mang thai.
Vợ chồng ông Huang có một cô con gái đã trưởng thành, một người con trai đã qua đời vì nghiện rượu. Cặp vợ chồng già quyết định giữ lại đứa bé sau khi nhận được sự chấp thuận của bác sĩ.
Quyết định của ông bà vấp phải sự phản đối gay gắt từ cô con gái lớn. Cô lo lắng cho sức khỏe của bố mẹ và cuối cùng vì những tranh cãi quyết liệt, cô đã cắt đứt liên lạc với bố.
Nụ cười của con gái là nguồn động lực lớn nhất của ông Huang. Ảnh: SCMP
Hạnh phúc nuôi con nhỏ
Bất chấp sự phản đối từ người thân, ông Huang luôn yêu thương và hy vọng vào tương lai của bé gái. Ông đặt tên con là Tianci, mang ý nghĩa "món quà trời ban", tự nhận mình là "người bố già đang chạy đua với thời gian" để chăm sóc, nuôi con.
Cặp vợ chồng già cho biết khoản lương hưu hơn 10.000 Nhân dân tệ (35,7 triệu đồng) mỗi tháng, đủ để trang trải chi phí nuôi dưỡng Tianci.
Ông Huang duy trì một lối sống lành mạnh với việc tập thể dục hàng ngày và đi ngủ sớm, trong khi bà Tian cảm nhận rõ rệt sự trẻ trung cả về thể chất lẫn tinh thần kể từ khi sinh con.
Ông bà ghi lại hành trình nuôi dạy con trên mạng xã hội, thu hút tới 1,2 triệu người theo dõi và tạo thêm thu nhập thông qua các buổi phát trực tiếp, SCMP đưa tin hôm 26/4.
Một năm trước, bà Tian bị thương ở chân và phải nằm liệt giường. Ông Huang một mình gánh vác mọi công việc nhà, từ nấu ăn đến chăm sóc vợ con. Ông chia sẻ, nụ cười của con gái chính là nguồn động lực lớn nhất giúp ông vượt qua mọi khó khăn.
Ông Huang dạy con kỹ năng sống cơ bản, cách đối nhân xử thế và xây dựng các mối quan hệ trong cuộc sống. Ông kể, có lần Tianci buồn bã về nhà vì những lời nói khó nghe của bạn bè, ông đã dùng món đào đóng hộp yêu thích của con để giải thích.
Ông nói: "Nếu ai đó không thích con, đó chỉ là ý kiến của họ. Điều đó không đồng nghĩa với việc con có gì sai. Giống như món đào đóng hộp này, có người nói ngon, có người không nhưng bản chất nó vẫn là món đào đóng hộp".
Một người cháu trai của ông Huang thường xuyên đưa con đến chơi cùng Tianci. Hai gia đình cùng nhau ăn uống và vui chơi, tạo nên những kỷ niệm đáng quý.
Cháu trai của ông cho biết, "mọi người không nên đánh giá quyết định của chú tôi dựa trên tuổi tác hay tình hình tài chính. Tình yêu có thể vượt qua mọi thế hệ. Chú ấy đã tạo ra một thế giới tuyệt vời cho Tianci theo cách độc đáo của riêng mình".
Câu chuyện thu hút sự quan tâm của người dùng mạng. Nhiều người ngưỡng mộ tình yêu thương và trách nhiệm của ông Huang. Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến bày tỏ sự lo ngại về tương lai của Tianci khi bố mẹ cô bé ngày càng lớn tuổi.
Hoàng Dung