Ngày 22-3, người thân tổ chức tang lễ cho anh Trần Hữu Nghệ (45 tuổi, ngụ phường Thành Công, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).
Không hối hận vì quyết định hiến tạng
Anh Nghệ là người bị chết não do tai nạn lao động. Trước khi qua đời, gia đình anh đã đồng ý hiến nhiều bộ phận như: tim, thận, gan, giác mạc… giúp bảy người khác hồi sinh, được dư luận quan tâm những ngày qua.
Tang lễ được tổ chức tại nhà riêng của anh Nghệ. Ảnh: T.T
Theo ghi nhận của PLO, đám tang của anh Nghệ được tổ chức tại nhà riêng (hẻm 101/4, đường Đào Duy Từ, phường Thành Công).
Từ sáng sớm, nhiều người đã đến đám tang thăm hỏi, động viên, chia buồn cùng gia quyến. Thắp xong nén nhang tiễn biệt, anh Nguyễn Văn Hùng (47 tuổi) tìm đến chiếc bàn trống trong đám tang ngồi, hướng ánh mắt đăm chiêu nhìn về di ảnh người hàng xóm.
Theo anh Hùng, khi nghe tin Nghệ qua đời và đồng ý hiến tạng giúp bảy người bệnh có cơ hội hồi sinh, bà con xóm giềng ai cũng rất khâm phục.
“Chúng tôi rất đau xót vì Nghệ bị nạn khi tuổi đời còn trẻ, bỏ lại mẹ già, vợ và con thơ. Tuy nhiên, bà con cũng tự hào vì người hàng xóm đã có hành động đẹp cho đời. Hành động của Nghệ và gia đình rất cao cả, nhân văn, rất đáng khâm phục” - anh Hùng nói.
Với đôi mắt thâm quầng sau nhiều đêm thao thức, chị Đặng Thị Thu Bình (36 tuổi, vợ anh Nghệ), cho biết dù rất đau đớn khi mất chồng, mất đi trụ cột của gia đình nhưng chị và người thân không hối hận vì quyết định hiến tạng cứu người.
Theo lời chị Bình, hôm 17-3, chồng chị bị tai nạn lao động khi vào kho vận chuyển đá hoa cương. Dù các bác sĩ tích cực cứu chữa nhưng chồng chị bị thương quá nặng, bị chết não.
Khi biết chồng không còn cơ hội sống và được các bác sĩ tư vấn, chị Bình cùng người thân hai bên nội ngoại kìm nén nỗi đau, đưa ra quyết định hiến tạng để nhiều người khác được sống.
“Khi nghe bác sĩ tư vấn, tôi và gia đình rất băn khoăn. Sau đó, tôi và các em của chồng hội ý suốt mấy giờ đồng hồ và xin ý kiến cha mẹ mới đồng ý việc hiến tạng” - bà Bình nói.
Vẫn lời chị Bình, để đi đến quyết định hiến tạng là một việc rất khó khăn. Bởi lẽ, bản thân bà và gia đình rất mong muốn thi thể chồng được nguyên vẹn.
Tuy nhiên, vì nghĩ các bộ phận trong cơ thể của chồng mình còn khỏe, sẽ có ích cho người khác, giúp được nhiều bệnh nhân khác đang ngày đêm vật lộn với bạo bệnh, chịu tổn thất về chi phí nên gia đình bà đồng ý hiến tạng cứu người.
Chị Bình kể thêm, dù gia đình thống nhất nhưng chị vẫn đến bên giường bệnh, xin ý kiến chồng (lúc đó đã hôn mê sâu).
“Tôi nói: Em mong cái chết của anh thật có ý nghĩa, muốn một phần thân thể của anh còn trên đời, giúp người khác sống tiếp. Lúc đó, chồng tôi đã hôn mê sâu rồi. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc, tôi thấy anh gật đầu, chắc anh muốn giúp những người khác hồi sinh. Tôi hỏi lại thì không thấy gì nữa, không biết có phải mình mường tượng ra không” - chị Bình kể.
“Gia đình tôi mất 1 người nhưng giúp được 7 người hồi sinh”
Chị Bình không biết những người được ghép tạng là ai và cũng không muốn biết. Tuy nhiên, khi được bác sĩ thông báo đã ghép tim của chồng thành công cho một bệnh nhi, chị vô cùng hạnh phúc.
Ca hiến ghép tạng diễn ra thành công. Ảnh: BVCC
“Khi hay tin trái tim chồng đã đập trong lồng ngực người khác, tôi thật sự hạnh phúc rồi bật khóc. Vậy là cái chết của anh đã mang lại sự sống cho người khác, trái tim anh vẫn tồn tại trên thế giới này” - chị Bình nói.
Gạt nước mắt trên gò má đen sạm, chị Phan Mỹ Linh (em họ anh Nghệ), nói đến giờ gia đình chị vẫn không tin đã mất đi một thành viên.
Dù vậy, chị Linh vẫn bày tỏ tự hào vì anh Nghệ mất đi nhưng đã tạo cơ hội sống cho bảy người khác.
“Rất đau đớn khi gia đình tôi mất đi một người thân. Tuy nhiên, những bộ phận cơ thể của anh Nghệ vẫn còn tồn tại trong cơ thể người khác, giúp bảy người khác có cơ hội hồi sinh. Đây là điều đáng tự hào và không phải ai cũng làm được. Nếu ai cũng dám như vậy, sẽ giúp xã hội có nhiều người được sống hơn” - chị Linh nói.
Chị Bình - vợ của người đàn ông hiến tạng bày tỏ cảm xúc khi hay tin tim chồng mình đã ghép thành công vào lồng ngực người khác. Ảnh: T.T
Theo tìm hiểu của PLO, gia cảnh của anh Nghệ tương đối khó khăn. Anh Nghệ là lao động chính, chị Bình công việc bấp bênh. Vợ chồng anh Nghệ có hai người con trai đang học lớp 5 và lớp 8. Ngoài ra, mẹ vợ của anh Nghệ (63 tuổi) đang bị bệnh u não.
7 người được cứu sống
Như PLO đã thông tin, hôm 17-3, anh Trần Hữu Nghệ (45 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) bị tai nạn lao động và được điều trị tại Bệnh viện Thống Nhất, TP.HCM.
Dù các bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng bệnh nhân bị thương rất nặng do bị đá đè trúng. Sau khi có kết luận của hội đồng chuyên gia, Bệnh viện Thống Nhất đã đưa ra công bố bệnh nhân Nghệ bị chết não vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 19-3.
Được sự đồng ý của gia đình, các chuyên gia đến từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM… bắt đầu phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể anh Nghệ vào lúc 14 giờ cùng ngày.
Ê-kíp bác sĩ mặc niệm trước khi thực hiện ca hiến ghép tạng. Ảnh: BVCC
Ca phẫu thuật lấy mô và bộ phận cơ thể từ người hiến chết não diễn ra thành công. Tổng cộng 7 đơn vị mô và bộ phận cơ thể của anh Nghệ đã được vận chuyển nhanh chóng đến các bệnh viện để ghép cho người nhận. Trong đó, 2 quả thận ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Thống Nhất (ca ghép thận thứ 20 và 21 của bệnh viện này).
Tim và 1 phần gan ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Đại học Y Dược TP. HCM, 1 phần gan được ghép cho bệnh nhân tại Bệnh viện Trung ương Huế, 2 giác mạc được ghép cho 2 bệnh nhân tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
TIẾN THOẠI