Võ Hạ Trâm, nữ ca sĩ sở hữu chất giọng nội lực và và đặc biệt là hôn nhân hạnh phúc khiến nhiều người yêu thích, ngưỡng mộ.
Nhân dịp Ngày của Mẹ năm nay (11/5), cô đã có những phút trải lòng đầy xúc động cùng SAOstar về người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình. Không ồn ào khoe mẽ, tình cảm mà Hạ Trâm dành cho mẹ được thể hiện qua từng ký ức nhỏ, từng sự thấu hiểu và đồng hành âm thầm suốt bao năm.
Võ Hạ Trâm có những phút trải lòng đầy xúc động cùng SAOstar về người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời mình nhân Ngày của Mẹ.
Trong cuộc trò chuyện, cô không chỉ kể về những hy sinh thầm lặng của mẹ mà còn chia sẻ cách làm mẹ của chính mình sau khi có hai con, gồm một bé gái và một bé trai.
Ở tuổi trưởng thành, khi đã bước vào thiên chức làm mẹ, Võ Hạ Trâm càng thấm thía sâu sắc giá trị của tình mẫu tử: không cần phải nói quá nhiều nhưng luôn hiện diện mạnh mẽ trong mỗi bước đi của cuộc đời.
- Nếu được viết một bức thư ngắn cho mẹ nhân dịp Ngày của Mẹ, chị sẽ viết gì đầu tiên?
Dòng đầu tiên chắc là: “Mẹ yêu dấu của con, hôm nay là Ngày của mẹ. Con rất biết ơn mẹ vì đã sinh ra con, dạy dỗ và nuôi nấng con trở thành một người tử tế”. Đó là những dòng đầu tiên tôi sẽ viết cho mẹ mình vào Ngày của Mẹ.
- Có điều gì chị từng không hiểu ở mẹ ngày xưa, nhưng giờ khi có con rồi thì vỡ lẽ và cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết?
Ngày còn nhỏ, bố mẹ tôi khá vất vả vì gia đình không có kinh tế tốt. Hầu như, tuổi thơ của tôi thì bố mẹ đều bận rộn đi làm để kiếm tiền lo cho bốn chị em. Lúc đó, tôi từng nghĩ: “Vì sao bố mẹ không ở bên cạnh, dành thời gian để chăm sóc mình?”. Đôi khi, bố mẹ cũng hay nổi giận với mình.
Khi lớn lên, tôi mới hiểu, vì áp lực kinh tế nên ông bà luôn phải lo lắng để các con có cuộc sống đầy đủ. Khi tôi học mẫu giáo, mẹ còn đôi khi quên đón tôi vì bận rộn đi làm. Bây giờ, khi suy nghĩ lại, tôi cảm thấy rất thương ba mẹ vì được sinh ra và lớn lên trong điều kiện không quá thiếu thốn và có tuổi thơ đủ êm đềm. Vì những áp lực đó làm cho bố mẹ đôi khi cũng căng thẳng, trăn trở.
Còn bây giờ, khi tôi hiểu được, tôi càng thương và muốn bù đắp cho bố mẹ nhiều hơn. Từ khi bắt đầu tự lập về tài chính năm 17 tuổi, tôi đã không còn xin tiền bố mẹ nữa. Tôi đã không muốn tạo thêm áp lực cho họ nên tôi đã “tự lực cánh sinh” từ đó cho đến bây giờ. Tôi biết ơn và trân trọng những hy sinh của bố mẹ dành cho tôi và các chị em.
Gia đình nhỏ của Võ Hạ Trâm.
- Ngày xưa mẹ chăm sóc chị thế nào, giờ chị có thấy mình giống mẹ ở điểm nào khi nuôi con?
Ngày còn bé, ba mẹ cũng chăm tôi khá kỹ nhưng lúc đó mình còn bé nên sẽ không thể nhớ hết được. Đã là bố mẹ, khi các con bị gì thì họ chính là người lo lắng nhất. Bây giờ, tôi đã đủ hiểu được nỗi lòng của bố mẹ. Khi con tôi bị té một chút xíu thôi tôi đã thấy đau lòng rồi.
- Nếu được tặng một “tấm bằng” cho vai trò làm mẹ, chị nghĩ mình sẽ tốt nghiệp loại gì: giỏi, xuất sắc, hay... vừa đủ qua môn?
Chắc là loại “bình thường” thôi (Cười). Chứ tôi không “siêu nhân” như mẹ tôi được. Bây giờ có điều kiện hơn, có sự giúp đỡ của bà vú nên tôi có thời gian để đi làm, thong thả hơn. Ngày xưa, bố mẹ tôi không được như vậy. Vừa chăm sóc các con, vừa đi làm việc để kiếm thêm thu nhập vừa lo mọi thứ trong gia đình.
Tôi rất nể phục mẹ của mình vì bà có thể một mình “cân” hết mọi việc trong gia đình. Vì vậy, tôi sẽ “trao” cho mẹ bằng Xuất sắc còn tôi thì bình thường thôi.
- Chị có thể chia sẻ cảm xúc của mình khi đón Ngày của Mẹ năm nay với tư cách là mẹ của hai thiên thần nhỏ?
Thật ra thì nó cũng bình thường như những ngày khác vì ngày nào tôi cũng có được sự hạnh phúc cùng với những thiên thần của mình. Chính sự đáng yêu, sự quan tâm mẹ của các con làm cho tôi cảm thấy mình là người mẹ hạnh phúc nhất trên thế giới này. Tôi cảm nhận rõ tình thương của người mẹ dành cho con và ngược lại.
Mỗi lần tôi bệnh, con gái tôi đã liên tục hỏi han, quan tâm mặc dù bé chỉ mới 4 tuổi thôi. Bé đút cháo cho tôi, tôi đã cảm thấy hạnh phúc rồi. Vì vậy, đâu cần đến Ngày của mẹ, chỉ cần mỗi ngày có sự đồng hành, yêu thương của các con thì đối với mình, đó đều là Ngày của mẹ. Đó là những ngày hạnh phúc nhất.
- Con gái đầu lòng có hiểu ý nghĩa Ngày của Mẹ chưa? Bé đã từng dành lời chúc hay hành động dễ thương nào cho chị chưa?
Bé thì chưa hiểu được Ngày của Mẹ là như thế nào vì bé còn nhỏ quá. Nhưng với bé, mẹ là tất cả. Mỗi khi đi học về, bé rất thích chơi với mẹ, mẹ bệnh hay đau thì bé luôn quan tâm, hỏi han mẹ.
- Gần đây, chị nhận được sự quan tâm đặc biệt từ công chúng khi được biểu diễn trong sự kiện diễu binh 30/4. Gia đình, đặc biệt là chồng chị, người khá kín tiếng, đã phản ứng thế nào khi biết tin này?
Gia đình lớn hay gia đình nhỏ của tôi đều cảm thấy rất tự hào, vì tôi có cơ hội được thực hiện một nhiệm vụ của quốc gia. Sự tự hào không chỉ của riêng tôi, mà là còn của gia đình. Khi tôi có được sự yêu thương từ nhiều khán giả, gia đình tôi cũng vô cùng hạnh phúc, bà con hàng xóm cũng rất quan tâm, ngay cả ở dưới quê có người gọi điện lên hỏi thăm, chúc mừng.
Tôi thấy rằng khi bản thân có thành tựu, niềm vui thì gia đình sẽ cảm nhận gấp 5, 10 lần vì bố mẹ luôn mong muốn con sẽ thành công, hạnh phúc. Và bố mẹ cũng đã thấy điều đó ở tôi, bởi tôi cũng có chỗ đứng nhất định trong sự nghiệp, một gia đình hạnh phúc thì bố mẹ tôi là người vui nhất.
Chồng tôi cũng rất vui, anh ấy thì không biết quá nhiều vì rất bận rộn với công việc. Ông xã khi đi làm ở công ty thì được mọi người thông báo tin tức của vợ, anh cảm thấy tự hào về vợ.
Võ Hạ Trâm biểu diễn tại lễ diễu binh 30/4 vừa qua.
- Con gái đầu lòng của chị có xem mẹ biểu diễn qua truyền hình không? Bé có nhận ra mẹ không và phản ứng ra sao?
Con gái tôi cũng thích múa hát và thường xem mẹ hát. Mỗi khi thấy mẹ hát, là bé cũng say mê lắm và cũng nhớ được những giai điệu bài hát đó. Con còn thích tô son, đánh phấn giống hệt mẹ mỗi khi mẹ đi hát.
- Biểu diễn tại lễ diễu binh 30/4 năm nay có ý nghĩa như thế nào với chị, nhất là khi chị đang là hình ảnh của một người phụ nữ Việt Nam hiện đại: làm mẹ và vẫn cháy hết mình với nghề?
Tôi thấy đó là hình ảnh mà bất cứ người phụ nữ Việt Nam nào cũng đều có, đó là hình ảnh người phụ nữ vừa tề gia, trị quốc, vừa giỏi việc nhà, vừa giỏi việc nước. Với thời đại phát triển công bằng, văn minh, giữa nam và nữ không có khoảng cách như ngày xưa, thì vai trò của người phụ nữ trong xã hội đều rất quan trọng. Tôi là người nghệ sĩ, phải có vai trò mang đến cho công chúng những giá trị tốt đẹp.
Tôi cũng là một người mẹ, một người vợ. Khi đảm nhận hai vai trò trên vai, tất nhiên nó sẽ nặng nề, vất vả hơn. Nhưng đối với một người phụ nữ, sự chịu đựng, chịu thương, chịu khó của họ rất cao. Chỉ cần họ muốn và quyết tâm làm, bất cứ thứ gì khó khăn họ cũng có thể làm được. Minh chứng là nữ anh hùng dân tộc trong thời chiến có thể mang vác thùng đạn có thể gấp đôi, gấp ba lần trọng lượng cơ thể, và các cô vẫn làm nhiệm vụ, chịu đựng khi làm nhiệm vụ.
Tuy người phụ nữ được sinh ra là phái yếu, nhưng thật sự họ không hề yếu, sức mạnh nội tại của họ thật sự kinh khủng.
Tôi cũng là người phụ nữ Việt Nam, tôi cũng có sự chịu thương, chịu khó nhất định. Mình chỉ cần cố gắng, là đều có thể làm tốt được hai vai trò, trách nhiệm. Tôi cảm thấy mừng khi vừa có thể chăm sóc cho gia đình nhỏ, vừa được đóng góp, cống hiến cho xã hội.
- Nhiều người nghĩ sau khi sinh con, nghệ sĩ phải tạm gác lại đam mê. Chị thì ngược lại: vẫn hát, vẫn sống với âm nhạc, thậm chí còn thăng hoa hơn. Chị lấy năng lượng đó từ đâu?
Thật ra đó là tùy sự lựa chọn, có những người nghệ sĩ họ chọn ở ẩn sau khi có gia đình và sinh con vì họ muốn toàn tâm, toàn ý cho gia đình. Tôi thì muốn có sự cân bằng cho cuộc sống, bởi tôi là người sinh ra để làm nghệ thuật, đam mê của tôi không thể nào mất đi được. Nếu tôi chỉ chọn ở nhà chăm sóc gia đình thôi, dần dần tôi sẽ không còn là tôi nữa. Tôi muốn được đi hát và được cống hiến.
Tôi may mắn khi có được ông xã rất hiểu, ủng hộ vợ trên bước đường sự nghiệp, không bao giờ gây áp lực cho vợ ở bất cứ điều gì. Vì vậy tôi không phải lăn tăn chuyện này, cái khó là tôi phải phân bổ thời gian phù hợp để có thể đi làm, cống hiến và dành thời gian chăm sóc con một cách chu đáo, cẩn thận.
Tôi vẫn cố gắng sắp xếp mọi thứ để được làm những điều bản thân muốn, vì cuộc đời vốn không quá dài, cống hiến được bao nhiêu thì tôi vẫn sẽ cống hiến, tôi cũng sẽ dạy các con như vậy.
- Nếu con chị đọc bài phỏng vấn này sau khoảng 10 năm nữa, chị mong con nhớ điều gì nhất về mẹ mình hôm nay?
Tôi chỉ mong các con nhớ về nhiệt huyết của mẹ khi vừa mang trọng trách của xã hội, vừa mang trọng trách của gia đình, lấy đó là tấm gương để các con tiếp tục phấn đấu, cống hiến cho xã hội và tiếp tục xây dựng gia đình hạnh phúc. Có lẽ các con cũng cần sự cân bằng, nội tại ở trong tâm trí để làm được hai việc này.
Bố mẹ là tấm gương tốt nhất cho con, nếu muốn con trở thành người tử tế thì bố mẹ đầu tiên phải là những người tử tế. Vì vậy tôi cố gắng từng ngày để hoàn thiện bản thân hơn để cho các con thấy giá trị mẹ tạo ra và tự hào về điều đó, từ đó các con có thể tiếp tục hành trình của mẹ.
- Có điều gì chị muốn nhắn nhủ đến 2 con nhưng chưa từng nói trực tiếp?
Tôi có nhiều điều muốn nhắn nhủ tới con lắm, nhưng hai bé còn quá nhỏ và chưa hiểu được (cười). Thực ra điều tôi muốn nhất chính là các con luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Hạnh phúc của các con không phải là của riêng nữa, mà là hạnh phúc từ việc mang lại giá trị cho nhiều người, đó là hạnh phúc của sự yêu thương và lan tỏa. Khi các con hạnh phúc trong tâm hồn, thì các con sẽ biết yêu thương bản thân và yêu thương mọi người xung quanh.
Những gì tôi đang cố gắng là để cho các con có cuộc sống hạnh phúc về mặt để tinh thần với mong muốn hai bé không có bất kỳ tổn thương nào. Tôi muốn con lớn lên với trái tim đong đầy yêu thương, hạnh phúc, đó là cái khiên chắc chắn để sau này con bước ra cuộc đời nếu có vấp ngã thì vẫn còn có một điểm tựa, chính là tình yêu thương của gia đình. Từ đó các con sẽ mạnh mẽ, vững vàng hơn
- Sau tất cả, nếu phải dùng một câu ngắn gọn để định nghĩa "nghề làm mẹ", chị sẽ nói: “Làm mẹ là…”?
Thật sự rất khó để có thể dùng một câu ngắn gọn, tại vì “nghề làm mẹ” là nghề không lương. Không chỉ có trách nhiệm, có kỹ năng chuyên môn mà còn có tình yêu thương, sự hy sinh và có rất nhiều thứ mà chúng ta không thể diễn tả được.
“Nghề làm mẹ” có thể là nghề khó nhất trong tất cả các nghề, là nghề được yêu cầu nhiều nhất về nhiều mặt, những bà mẹ giỏi đều là người phụ nữ rất bản lĩnh. Tôi cũng đang cố gắng trở thành một bà mẹ giỏi, để có thể làm nghề này một cách thành thạo, giỏi nghề nhất.
Cảm ơn Võ Hạ Trâm về những chia sẻ cùng SAOstar.
Series Ngày của Mẹ là loạt bài của SAOstar nhân dịp Ngày của Mẹ 11/5/2025. Series như một hành trình trở về với những điều thiêng liêng nhất trong trái tim mỗi người - tình mẫu tử, kể về thiên chức của những sao nữ Vbiz, bên cạnh ánh hào quang sân khấu.
Ngày của Mẹ không chỉ đơn thuần là lời tri ân dành cho những người mẹ trong cuộc đời mà còn là góc nhìn sâu lắng hơn về các nữ nghệ sĩ - những người vừa tỏa sáng trên sân khấu, vừa âm thầm giữ lửa trong tổ ấm nhỏ của mình.
Hoàng Minh