Ba bố con cùng gặp nạn
Đến thôn Đồng Mai, xã Yên Trị, tỉnh Phú Thọ, hỏi thăm nhà chị Nguyễn Thị Nga (SN 1987), người dân địa phương ai cũng xót xa khi nhắc tới hoàn cảnh mà gia đình chị đang phải gánh chịu.
Chị Nga phải chạy vạy khắp nơi để cứu chữa cho chồng (ảnh nhỏ) và hai con.
Một ngày cuối tháng 5, anh Bùi Văn Lưu (SN 1980, chồng chị Nga) chở hai con là Bùi Khánh Duy (SN 2013) và Bùi Thị Khánh Ly (SN 2019) đi học không may gặp tai nạn nghiêm trọng. Các nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế Yên Thủy cấp cứu.
Tại đây, các bác sĩ xác định bé Khánh Ly bị chấn thương sọ não, xuất huyết não thất hai bên, hôn mê sâu, cùng nhiều tổn thương nội tạng. Anh Lưu bị gãy xương sườn, quai hàm, đốt sống lưng và dập bàng quang. Còn cháu Khánh Duy bị chấn thương vùng đầu và đến nay vẫn đang được theo dõi.
Sau khi sơ cứu, cả ba bố con anh Lưu được chuyển sang Bệnh viện 700 giường Ninh Bình. Do tình trạng của bé Khánh Ly rất nặng, cháu tiếp tục được chuyển sang Bệnh viện Sản Nhi Ninh Bình để phẫu thuật, rồi về Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) điều trị tích cực.
Chị Nga cho biết, gia đình không có bảo hiểm y tế, đã chi hơn 40 triệu đồng viện phí tại hai bệnh viện, trong khi thu nhập của vợ chồng chỉ đủ chi tiêu hằng ngày. Mỗi ngày, chị còn phải chi thêm khoảng 4,5 triệu đồng mua thuốc ngoài danh mục bảo hiểm. Riêng chi phí phẫu thuật của anh Lưu đã lên đến hàng chục triệu đồng.
Hiện anh Lưu và Khánh Duy được điều trị tại bệnh viện tỉnh, do con gái lớn Bùi Thị Ngân chăm sóc, trong khi chị Nga ở lại chăm sóc bé Khánh Ly tại Bệnh viện Việt Đức.
"Khi nhận được tin chồng và các con gặp nạn, tôi vội vã từ Hà Nội về thì thấy nhiều người đã đến động viên và chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất. Lúc đó tôi rất suy sụp, nhưng vẫn phải cố gắng vì mình là chỗ dựa duy nhất của cả nhà", chị Nga chia sẻ.
Gánh nặng trên vai người vợ nghèo
Chị Nguyễn Thị Gái, một người họ hàng của chị Nga chia sẻ, hoàn cảnh gia đình chị Nga rất khó khăn, các con còn nhỏ dại, trong khi bố mẹ chồng đã ngoài 90 tuổi, sức khỏe yếu. Anh Lưu phải gánh vác việc chăm sóc cha mẹ và con cái, tranh thủ làm vài sào ruộng với thu nhập bấp bênh.
Gia đình chị Nga thuộc diện hộ nghèo, căn nhà mới xây chưa trả xong nợ.
Gia cảnh nghèo khó, chị Nga phải khăn gói lên Hà Nội rửa bát thuê, làm tạp vụ để lo từng bữa ăn cho cả gia đình.
"Cuộc sống vốn đã khó khăn, giờ đây tai nạn của chồng và hai con như gánh nặng đè lên đôi vai chị. Từ khi ba bố con anh Lưu nhập viện, chị Nga đã vay mượn hơn gần 100 triệu đồng từ anh em, họ hàng. Nhưng số tiền ấy nhanh chóng cạn kiệt, hằng ngày, chị vẫn phải chạy vạy vay mượn để thuốc men cho chồng con", chị Gái cho hay.
Theo ông Bùi Văn Xuân, Trưởng thôn Đồng Mai, gia đình chị Nga thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Bản thân chị Nga đi làm thuê xa, nhưng thu nhập cũng không đáng là bao. Sau vụ tai nạn của chồng con, gia đình chị trở nên khánh kiệt. Khi biết tin, bà con trong thôn đã chung tay quyên góp giúp đỡ gia đình, nhưng số tiền đó cũng không thấm vào đâu.
"Trước đây, mọi gánh nặng đều trông cậy vào chị Nga, nhưng giờ chồng con đều gặp nạn, chị không thể đi làm ngay được, cuộc sống rất khó khăn. Mong các nhà hảo tâm giúp đỡ để gia đình vượt qua được tình cảnh ngặt nghèo lúc này", ông Xuân chia sẻ.
Mọi sự ủng hộ, chia sẻ hỗ trợ đối với gia đình chị Nguyễn Thị Nga, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung gửi ghi rõ: "Ủng hộ gia đình chị Nga ở Phú Thọ).
Nhị Tiến