Trong xã hội hiện đại, việc cân bằng giữa thu nhập, chi tiêu để có thể tiết kiệm một khoản tiền không phải là điều dễ dàng. Mới đây, trên một hội nhóm chuyên chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài chính, một người chồng tên N.T đã trải lòng về thói quen chi tiêu của vợ mình.
Một người chồng tên N.T đã trải lòng về thói quen chi tiêu của vợ mình. (Ảnh minh họa)
Anh chồng có thu nhập 30 triệu đồng/tháng, trong khi vợ anh kiếm được 12 triệu đồng/tháng. Cả hai đã có một con nhỏ. Cuộc sống vợ chồng của anh có lẽ sẽ rất êm ấm nếu không vì thói quen tiêu xài hoang phí của vợ, đặc biệt là sở thích ăn uống sang chảnh.
N.T chia sẻ rằng trong một tuần, có đến ba ngày vợ anh muốn ra ngoài ăn hàng, những ngày còn lại, cô thường xuyên đặt đồ ăn đắt đỏ về nhà. Điều này khiến anh đau đầu không biết làm cách nào để khuyên bảo vợ chi tiêu tiết kiệm hơn.
N.T cho biết vợ có thói quen ăn uống sang chảnh, tốn kém. (Ảnh NVCC)
Trích tâm sự của anh N.T:
"Mình là nam! Vợ chồng mình chênh nhau 8 tuổi. Thu nhập của mình là 30 triệu đồng/tháng, vợ mình 12 triệu đồng/tháng, đã có một con nhỏ. Lương của mình do vợ quản lý. Đời sống vợ chồng không có gì đáng nói ngoài việc vợ mình tiêu hoang, đặc biệt là thích ăn uống ở những nơi sang trọng.
Hồi yêu nhau, mình hay để vợ chọn quán và nhận ra rằng em chỉ thích ăn buffet, sashimi, sushi - toàn những món đắt tiền. Nhưng lúc đó, nghĩ rằng hẹn hò mỗi tuần một lần cũng không quá tốn kém, nên mình không để tâm.
Tuy nhiên, sau khi kết hôn, vợ mình vẫn giữ thói quen đó. Một tuần 7 ngày thì có 3 ngày em đòi đi ăn ngoài, nếu không thì cũng lên app đặt đồ ăn ngon về nhà. Em bảo em ngại nấu ăn, mình sẵn sàng xuống bếp nhưng em vẫn nhất quyết muốn đặt món ngon. Hôm thì vịt quay, hôm thì hẳn một khay đồ Nhật 500.000 đồng.
Mình đã phân tích cho vợ rằng kinh tế gia đình không dư dả, con còn nhỏ, cần tiết kiệm bớt chi tiêu thì mỗi tháng cũng có thể để dành được 2-3 triệu, làm được rất nhiều việc. Nhưng nói mãi vẫn đâu lại vào đấy. Mình kể chuyện này với bố mẹ vợ thì họ bảo từ bé em đã ăn uống cầu kỳ, khó tính như vậy rồi.
Chuyện ăn uống cũng là nguyên nhân khiến vợ chồng mình lục đục. Nhà đã có sẵn nhiều đồ ăn nhưng vợ vẫn muốn order thêm một khay sashimi và một món vàng vàng nào đó mà khi mình hỏi giá thì em không chịu nói. Mọi người có cách nào giúp mình khắc phục tình trạng này không?"
Tâm sự của anh N.T nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Nhiều người cho rằng sở thích ăn uống sang chảnh có thể khiến một gia đình tiêu tốn không ít tiền bạc.
Một số ý kiến khuyên anh N.T nên trích 15% thu nhập để làm quỹ tiết kiệm, phần còn lại đưa vợ quản lý, nếu thiếu thì tự điều chỉnh chi tiêu.
"Trích luôn 15% thu nhập để tiết kiệm, còn lại vợ tự chi tiêu. Thiếu thì cuối tháng tự ăn rau mắm!" - một cư dân mạng hài hước bình luận.
"Mình có bà chị, tháng kiếm 100 triệu mà nhà 4 người ăn sạch 100 triệu luôn. Muốn ăn cơm nhà thì chỉ có cách thuê giúp việc nấu thôi!" - một người khác chia sẻ.
Hiện tại, bài đăng của anh N.T vẫn tiếp tục thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội.
Vân Chi