Vọng chuông thiêng giữa đại ngàn Việt Bắc

Vọng chuông thiêng giữa đại ngàn Việt Bắc
2 giờ trướcBài gốc
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đỉnh đèo De, xã Phú Đình.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được khởi công xây dựng ngày 15/11/2004, khánh thành đúng dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh của Bác (19/5/2005). Công trình do Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô Hà Nội xây tặng, mang theo tình cảm sâu nặng của đồng bào cả nước đối với vị lãnh tụ kính yêu. Kể từ đó, nơi đây trở thành điểm hội tụ thiêng liêng của người dân trên mọi miền Tổ quốc.
Tọa lạc trên quả đồi mang hình mai rùa, giữa không gian đèo De hùng vĩ, Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở thế “tứ linh”, lưng tựa núi Hổ, mặt hướng núi Voi. Từ chân đèo De lên Nhà tưởng niệm gồm 194 bậc đá, chia thành hai quãng và có khoảng nghỉ ở giữa. 115 bậc ở quãng 1 tượng trưng 115 năm ngày sinh của Bác (năm khánh thành công trình); 79 bậc ở quãng 2 tượng trưng cho tuổi thọ của Người.
Hơn hai mươi năm trôi qua, tiếng chuông nơi đỉnh đèo De vẫn vang lên đều đặn mỗi ngày. Âm thanh trong trẻo, thiêng liêng ấy lan tỏa giữa không gian núi rừng Việt Bắc, thấm vào lòng người như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng. Từng giọt chuông thả đến thinh không, dội vào vách núi, tan loãng, lan xa, khiến trời tháng Năm như dịu lại nắng lửa mùa hè.
Trong buổi sớm tinh khôi, khi sương còn bảng lảng trên triền núi, tiếng chuông như đánh thức bình minh, mở ra một ngày mới tràn đầy sinh khí. Còn khi chiều buông, âm thanh ấy lại trở nên sâu lắng, gợi nhớ, như một cuốn nhật ký vô hình ghi lại từng khoảnh khắc trôi đi trên mảnh đất từng là trung tâm của căn cứ địa cách mạng.
Hằng năm có từ 75.000 đến 80.000 lượt cán bộ, nhân dân, du khách đến dâng hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Nằm trong quần thể Khu di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Thái Nguyên, Nhà tưởng niệm là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ. Công trình Nhà tưởng niệm được đánh giá có ý nghĩa đặc biệt, chỉ sau Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời được xem là “ngôi đền” thờ Người lớn nhất cả nước.
Trên diện tích hơn 16.000m2, toàn bộ khuôn viên được quy hoạch hài hòa với thiên nhiên. Các hạng mục như Tứ trụ, Tam quan, Nhà tưởng niệm đều mang phong cách kiến trúc Á Đông, kết hợp giữa nét cổ truyền và hơi thở hiện đại. Tất cả tạo nên một không gian vừa trang nghiêm, vừa gần gũi với cảnh sắc núi rừng Việt Bắc.
Công trình chính Nhà tưởng niệm được xây dựng theo lối kiến trúc đền chùa truyền thống Á Đông, gồm hai tầng với diện tích sàn hơn 600m2. Bên trong có tượng Bác Hồ bằng đồng đặt trang trọng ở vị trí trang trọng giữa điện thờ.
Bệ thờ được làm bằng gỗ gụ dài 5,09m, rộng 4,07m, cao 0,89m. Toàn bộ lư hương, chân nến và bình hoa đều bằng đồng. Phía trên có bức hoành phi khắc dòng chữ “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”, đối diện là đại tự “Hồ Chí Minh mặt trời sáng mãi”…
Từ xa nhìn lại, gặp hôm trời quang nắng thấy toàn bộ công trình hiện lên như một đóa sen đang nở giữa đại ngàn. Trên “cánh sen” ấy là những hàng vạn tuế xanh tươi, xen lẫn các cây lưu niệm do lãnh đạo cấp cao và bạn bè quốc tế trồng trong những lần về dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Mỗi gốc cây là một dấu ấn của tình hữu nghị, của niềm tin và sự gắn kết giữa Việt Nam với bạn bè thế giới.
Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh được nhiều cơ quan, đơn vị, trường học lựa chọn làm địa điểm tổ chức sinh hoạt chính trị.
Dưới tán cây, bên bờ hoa rực rỡ sắc đỏ tháng Năm, tiếng chuông và tiếng khánh hòa quyện vào nhau, tạo nên bản hòa âm trầm mặc, sâu lắng. Quả chuông nặng hơn một tấn, mỗi lần gióng lên lại vang xa, nhưng cảm giác lại nhẹ nhàng như được gió mang đi khắp núi rừng. Giữa mùi trầm thơm phảng phất, âm thanh ấy thong thả cất lên như mời gọi, mang đi những gửi gắm từ lòng người.
Nhiều đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đến đây dâng hương, báo công với anh linh Người. Nhiều tổ chức đảng lựa chọn về Nhà tưởng niệm để kết nạp đảng viên mới, trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hành nhiệm vụ. Nhiều du khách quốc tế khi đến đây đã thành kính cúi đầu thể hiện sự kính trọng đối với một nhà lãnh đạo kiệt xuất.
Trong không gian trang nghiêm ấy, cuốn sổ lưu bút trở thành nơi lưu giữ những dòng cảm xúc chân thành. Từng trang giấy lưu lại nét chữ nắn nót chắt gạn cảm xúc sâu sắc của bao con Lạc, cháu Hồng, trong đó có nét chữ của cựu chiến binh, những người từng cống hiến tuổi thanh xuân cho ngày đất nước toàn thắng, thống nhất.
Mỗi dòng viết là một lời tri ân, một lời hứa cống hiến cho tương lai đất nước. Đặc biệt, những dòng cảm tưởng mộc mạc, sâu sắc của bạn bè quốc tế càng làm nổi bật giá trị toàn cầu của tư tưởng và nhân cách Hồ Chí Minh.
Trên đỉnh đèo De, từ Nhà tưởng niệm, tiếng chuông ngân rung gợi miền ký ức, thúc giục mỗi người tích cực phấn đấu vươn lên, biết sống yêu thương, trách nhiệm. Âm thanh ấy đều đặn như nhịp thở của đại ngàn Việt Bắc, ấm áp như tình người nơi Thủ đô gió ngàn, và nhắc nhở mỗi người về tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc.
Từ Nhà tưởng niệm, du khách có thể tiếp tục hành trình về với những địa danh lịch sử gắn liền với cuộc đời hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh, như: Thác Khuôn Tát, lán Tỉn Keo, đồi Phong Tướng…, nơi Người cùng Trung ương Đảng, Chính phủ đưa ra những quyết sách quan trọng, làm nên “thiên sử vàng” Việt Nam.
Phạm Ngọc Chuẩn
Nguồn Thái Nguyên : https://baothainguyen.vn/chinh-tri/202605/vong-chuong-thieng-giua-dai-ngan-viet-bac-e114ff4/