Từ ký ức thiêng liêng đến khát vọng vươn mình

Từ ký ức thiêng liêng đến khát vọng vươn mình
2 giờ trướcBài gốc
Nhân dân các dân tộc Sơn La đón Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sân bay Nà Sản, ngày 6/5/1959. Ảnh: Tư Liệu
Từ Nà Sản, Bác lên Thuận Châu, trung tâm Khu tự trị Thái - Mèo lúc bấy giờ. Buổi chiều, Người thăm khu triển lãm thành tựu. Bác dừng lại trước từng gian trưng bày, chăm chú lắng nghe, hỏi han cặn kẽ. Những câu hỏi mộc mạc mà sâu sắc, thể hiện sự quan tâm đến từng bước chuyển mình của vùng đất và đời sống đồng bào. Sáng 7/5, hơn một vạn đồng bào từ 17 châu tụ hội. Giữa biển người, hình ảnh Bác trở thành điểm tựa tinh thần lớn lao. Người biểu dương tinh thần đoàn kết, chiến đấu của quân và dân Tây Bắc. Rồi bằng giọng nói giản dị, Bác căn dặn: Phải cùng nhau phấn đấu để “diệt giặc đói, giặc dốt”, để mọi người được no ấm, biết chữ, được sống trong hạnh phúc. Lời dặn của Người, không dừng lại ở một thời điểm. Nó mở ra một phương hướng, trở thành lý tưởng sống và hành động xuyên suốt nhiều thế hệ.
Sau lễ mít tinh, Bác tiếp tục hành trình viếng nghĩa trang liệt sĩ Nhà tù Sơn La, thăm đồng bào các châu Mường La, Mai Sơn. Ở mỗi nơi, Người đều để lại những lời dặn dò thiết thực, gần gũi. Chiều 7/5, Bác đến Yên Châu. Sáng hôm sau, tại bản Khoóng, hình ảnh Bác vẫy tay mời đồng bào ngồi xuống, rồi cầm chiếc khèn bè thổi lên những âm thanh của núi rừng đã trở thành biểu tượng đẹp của tình cảm gắn bó giữa lãnh tụ và nhân dân. Không còn khoảng cách, chỉ còn sự ấm áp lan tỏa. Bác khen đồng bào biết đoàn kết, giúp nhau sản xuất, học chữ; đồng thời, nhắc nhở phải bảo vệ rừng, giữ gìn vệ sinh, cải tiến kỹ thuật. Người nhấn mạnh một chân lý giản dị các dân tộc đều là anh em một nhà. Chính từ nhận thức ấy mà sức mạnh đoàn kết được bồi đắp bền chặt qua năm tháng.
Ngày 8/5, Bác thăm Mộc Châu, nơi những nông trường đang ngày đêm lao động. Người đến từng đội sản xuất, trò chuyện, động viên. Bác cũng thăm các đơn vị bộ đội, trực tiếp gắn huân chương lên quân kỳ. Cử chỉ trang nghiêm mà ấm áp, gửi gắm niềm tin sâu sắc. Hành trình của Bác khép lại khi Người xuôi về Hòa Bình nhưng những giá trị Người để lại thì vẫn mở ra, lan tỏa, tiếp tục dẫn đường. Đó là niềm tin, là động lực, là ánh sáng bền bỉ trong lòng mỗi người dân Sơn La. Tình cảm của đồng bào các dân tộc Sơn La dành cho Bác là sự kính yêu, lòng biết ơn sâu nặng. Nhân dân nhớ từng cử chỉ, từng lời nói, từng ánh mắt. Quan trọng hơn, ghi lòng những lời căn dặn, coi đó như một lời hứa với chính mình.
Thời gian đi qua, Sơn La đổi thay mạnh mẽ. Những nơi Bác từng đến, nay trở thành “địa chỉ đỏ”, nhắc nhớ về một thời kỳ đáng tự hào. Năm 2025, trong bối cảnh nhiều khó khăn, thách thức, tỉnh vẫn đạt những kết quả toàn diện. Kinh tế tăng trưởng ổn định; GRDP đạt gần 39 nghìn tỷ đồng, tăng 8,03%; thu ngân sách vượt 5.600 tỷ đồng. Nông nghiệp chuyển mình theo hướng hiện đại, diện tích cây ăn quả hơn 85.000 ha, sản lượng vượt 510.000 tấn. Công nghiệp, hạ tầng tiếp tục được đầu tư; tuyến cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu được khởi công, mở ra không gian phát triển mới. Du lịch đón hơn 5,3 triệu lượt khách, đưa Sơn La trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch. Văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực: tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 7,89%; hàng nghìn căn nhà của hộ nghèo được xây mới; giáo dục đạt nhiều thành tích nổi bật. Quốc phòng - an ninh giữ vững; cải cách hành chính, chuyển đổi số có bước tiến rõ rệt; quan hệ đối ngoại mở rộng, đặc biệt với các tỉnh nước bạn Lào. Những con số không đơn thuần là thành tích, đó là kết quả của một quá trình bền bỉ hiện thực hóa lời dạy của Bác bằng hành động cụ thể bằng những chương trình thiết thực, bằng nỗ lực không ngừng nghỉ.
Bước vào năm 2026, Sơn La đứng trước yêu cầu phát triển mới. Tỉnh xác định hướng đi rõ ràng: Đổi mới, sáng tạo; phát triển kinh tế xanh, bền vững; đẩy mạnh chuyển đổi số; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch. Đồng thời, tiếp tục xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Cốt lõi của mọi định hướng vẫn là con người. Chăm lo đời sống nhân dân; giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc. Đó chính là cách thiết thực nhất tiếp nối lời dặn của Bác năm xưa.
Nhớ ngày Bác về thăm Sơn La là nhớ về trách nhiệm hôm nay. Trách nhiệm giữ gìn những giá trị đã được trao gửi. Trách nhiệm biến lời dặn của Người thành hiện thực. Trong hành trình phía trước, khi Sơn La cùng đất nước vươn mình phát triển, dấu chân của Bác năm xưa vẫn như còn đó, lặng lẽ mà bền bỉ, dẫn lối cho mỗi bước đi để vùng đất này phát triển đúng hướng: hướng về con người, hướng đến hạnh phúc, hướng tới tương lai.
Hoàng Kim Ngọc (CTV)
Nguồn Sơn La : https://baosonla.org.vn/xa-hoi/tu-ky-uc-thieng-lieng-den-khat-vong-vuon-minh-qCLYakJvg.html