Một trong những hoàn cảnh nhận được sự chăm lo của Hội Nữ doanh nhân tỉnh là cháu Nguyễn Văn Nam, sinh năm 2015, trú tại tổ dân phố Hạ, phường Tự Lạn. Nhỏ bé hơn so với bạn cùng trang lứa, gương mặt Nam luôn phảng phất nỗi buồn của đứa trẻ thiếu vắng vòng tay mẹ từ tấm bé. Theo lời kể của bà ngoại, mẹ Nam mắc bệnh hiểm nghèo, vừa điều trị, vừa mang thai khiến sức khỏe suy kiệt, rồi chị mất khi Nam mới hơn hai tháng tuổi. Trước khi nhắm mắt, mẹ Nam chỉ kịp gửi gắm mong muốn cuối cùng đến bà ngoại rằng: “Mẹ hãy thương cháu thay con…”.
Cháu Nguyễn Văn Nam trong vòng tay yêu thương của "Mẹ đỡ đầu".
Gánh nặng nuôi cháu dồn lên vai người bà tuổi đã xế chiều, thu nhập chỉ trông vào vài sào ruộng. Nhưng từ năm 2022, nhờ chương trình “Mẹ đỡ đầu”, Nam đã có thêm nhiều người mẹ đặc biệt - đó là những nữ doanh nhân tỉnh Bắc Ninh. Chị Nguyễn Thị Ngoan, Phó Chủ tịch Hội chia sẻ: Mỗi tháng, Hội hỗ trợ Nam 500 nghìn đồng cho đến khi cháu đủ 18 tuổi. Không chỉ là khoản tiền trợ giúp, mỗi lần đến thăm, các chị lại mang theo những bộ quần áo mới, bịch sữa, túi bánh kẹo. Với Nam, đó không chỉ là quà mà là hơi ấm tình thương. Bà ngoại Nam xúc động kể: “Cứ thấy các mẹ đỡ đầu đến, cháu chạy ùa ra ôm chặt như mẹ ruột. Nhờ các mẹ hỗ trợ, tôi có thêm điều kiện chăm lo cho cháu từng bữa ăn, hộp sữa”. Hành trình yêu thương ấy không chỉ dành riêng cho Nam, trên địa bàn tỉnh còn có thêm 28 trẻ em khác cũng đang nhận được sự chở che từ Hội Nữ doanh nhân. Các cháu là những mảnh đời đặc biệt thiệt thòi: Có cháu mồ côi cả cha và mẹ, có cháu mang bệnh bẩm sinh, có cháu lại bị thiểu năng trí tuệ… nhưng đều được các chị đón nhận bằng sự thấu cảm, tình yêu thương.
Mỗi tháng, tổng kinh phí mà Hội dành cho các cháu vào khoảng 15 triệu đồng. Tính trong suốt chặng đường đồng hành đến khi các cháu trưởng thành, con số ấy lên đến vài tỷ đồng - số tiền không nhỏ đối với một tổ chức hội. Song như chia sẻ của nhiều nữ doanh nhân, đó là phần trích từ lợi nhuận kinh doanh mà các chị xem là “khoản đầu tư cho nhân ái”, bởi “chia sẻ với những đứa trẻ khó khăn cũng là chia sẻ lại một phần may mắn của chính mình”. Không ồn ào hay phô trương, trái tim ấm áp và tấm lòng nhân ái của các nữ doanh nhân đang âm thầm nuôi dưỡng những mầm non, giúp các cháu có thêm điểm tựa để lớn lên khỏe mạnh, tự tin. Từ những vòng tay ôm của các “Mẹ đỡ đầu”, nhiều em nhỏ đã cảm nhận được hơi ấm gia đình, học được cách tin vào điều tốt đẹp, để rồi một ngày nào đó chính các em lại trở thành người biết cho đi.
Hành trình ấy - một hành trình của yêu thương đang góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, làm giàu đẹp thêm hình ảnh người phụ nữ doanh nhân đất Kinh Bắc trong thời đại mới, vừa thành công trong kinh doanh, vừa nhân ái trong đời sống cộng đồng.
Bài, ảnh: Tuấn Minh