Đoàn công tác số 9 do Trung tướng Nguyễn Văn Bổng, Chính ủy Hải quân làm trưởng đoàn đã dâng hương tưởng niệm, tri ân 64 anh hùng liệt sĩ hy sinh anh dũng khi bảo vệ đảo Gạc Ma.
64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng và súng bộ binh đã dũng cảm, ngoan cường chiến đấu, quyết bảo vệ biển, đảo tới hơi thở cuối cùng. Các chiến sĩ đã kết thành “vòng tròn bất tử” trên đảo Gạc Ma ngày 14/3/1988, và vòng tròn đó đã trở thành tượng đài trong trái tim người Việt Nam, viết tiếp bản anh hùng ca trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.
Chiến sĩ đảo An Bang ngày đêm canh gác bảo vệ đảo (1984) - (Ảnh: Hồng Thụ/TTXVN)
Buổi lễ dâng hương diễn ra trong không khí linh thiêng và xúc động, nhiều người không kìm được nước mắt.
“Vòng tròn bất tử” Gạc Ma - Tượng đài trong trái tim người Việt
Ý chí kiên cường và sự hy sinh anh dung của 64 chiến sĩ ở Gạc Ma năm ấy luôn sống mãi trong trái tim của các thế hệ sau. Mầm non tương lai của đất nước luôn khắc ghi công ơn của cha anh, những người đã đổ biết bao công sức, máu xương để xác lập chủ quyền, giữ gìn lãnh thổ, các vùng biển và hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
Khí phách anh hùng, tư thế hiên ngang của người làm chủ thực sự biển đảo trong bất cứ hoàn cảnh nào được thể hiện rõ qua câu nói của Anh hùng liệt sĩ, thiếu úy Trần Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng đảo Gạc Ma: “Không được lùi bước. Phải để cho máu mình tô thắm lá cờ Tổ quốc và truyền thống vinh quang của Quân chủng”.
Mỗi khi đến dâng hương tưởng niệm 64 chiến sĩ Gạc Ma, các thế hệ người Việt không khỏi xúc động, nghẹn ngào.
Sự hy sinh của 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã thấm đẫm, hòa quyện với từng tấc đảo, từng sải biển thiêng liêng của Tổ quốc, tô thắm lá cờ cách mạng vẻ vang của dân tộc, làm sáng đẹp hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ Hải quân”, làm rạng rỡ trang sử truyền thống của Quân đội và Hải quân nhân dân Việt Nam Anh hùng.
Đoàn công tác cũng thực hiện nghi lễ thả vòng hoa, lễ vật, cùng những cánh hạc giấy và hoa đăng để tưởng nhớ tới anh linh các anh hùng liệt sĩ ở quần đảo Trường Sa.
Quần đảo Trường Sa là một phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc. Mỗi rạn san hô, từng hạt cát, nhành cây, ngọn cỏ nơi đây đều mang hình hài của hồn thiêng sông núi, thấm đẫm bao mồ hôi, xương máu của các thế hệ người con đất Việt.
Thượng tá Bùi Xuân Bình, Chính ủy Vùng 4 Hải quân khẳng định, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ nguyện tiếp nối truyền thống anh hùng, bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc Việt Nam.
Rưng rưng niềm xúc động, chị Thu Trang - Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam chia sẻ: “Lần đầu tiên được đặt chân lên Trường Sa và được dự buổi lễ tưởng niệm các liệt sĩ đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chủ quyền biển đảo tôi xúc động vô cùng. Nước mắt cứ trào ra khi nghe nhắc tới Gạc Ma - một cái tên luôn nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam hôm nay về một ký ức bi tráng không thể nào quên”.
Anh Nguyễn Quang Đức – bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 bày tỏ: "Năm tháng trôi qua, sóng biển có thể xóa nhòa mọi dấu vết nhưng không thể xóa nhòa được ký ức bi tráng của người dân Việt Nam về những con người quả cảm, sự hy sinh của họ được dựng thành tượng đài bất tử về tình yêu Tổ quốc. Tinh thần chiến đấu của các anh là mốc son trong lịch sử dân tộc mà thế hệ hôm nay và mai sau phải khắc cốt, ghi tâm".
Không ngăn nổi dòng lệ tuôn trào vì xúc động, chị Đinh Thị Thu Hoài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Nữ doanh nhân TP. Hà Nội chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham dự một buổi lễ đặc biệt tưởng nhớ đến các liệt sĩ trên quần đảo Trường Sa. Tôi thấy mình cần phải sống biết ơn và cống hiến hơn nữa để tiếp nối truyền thống anh hùng và hy sinh của các thế hệ đi trước".
Tới dâng hương tại Khu tưởng niệm Chiến sĩ Gạc Ma ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa và hát quốc ca tại “địa chỉ đỏ”, em Nguyễn Ngọc Như Ý – học sinh lớp 9 Trường THCS Trần Đại Nghĩa - Cam Lâm - Khánh Hòa chia sẻ: “Em đến đây vừa xúc động vừa tự hào về các anh hung liệt sĩ đã quên thân mình để bảo vệ tổ quốc. Anh trai của em cũng là chiến sĩ hải quân, em tự hào về anh lắm. Em luôn cố gắng học tập và rèn luyện thật tốt để mai này đóng góp sức mình cho đất nước, xứng đáng với sự hi sinh lớn lao của các thế hệ đi trước”.
Các anh đã đi xa nhưng tên tuổi và dấu ấn oanh liệt cùng tinh thần và khí phách hiên ngang ấy vẫn sống mãi với thời gian, trở thành bản hùng ca bất tử. Sự hy sinh lớn lao đó luôn nhắc nhở thế hệ muôn đời ghi nhớ về tinh thần quyết tử để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.