Loạt phim gồm 3 tập, phát sóng trên kênh VTV1 trong tháng 6. Tập 1 lên sóng lúc 20h45 ngày 6.6; tập 2 phát sóng lúc 20h30 ngày 7.6 và tập 3 được phát sóng lúc 20h30 ngày 14.6.
Ảnh: VTV
Sở hữu kỳ nghỉ là “mô hình” mà khách hàng chỉ cần bỏ tiền một lần để có nhiều năm nghỉ dưỡng tại các khu resort cao cấp, thậm chí được hứa hẹn có thể cho thuê, sang nhượng và sinh lời theo thời gian.
Với nhiều người lớn tuổi, đó không chỉ là một chuyến đi mà còn là giấc mơ về tuổi già an nhàn, một tuần nghỉ dưỡng cho con cháu mỗi năm, hoặc cơ hội tích lũy thêm tài sản cho gia đình. Họ còn coi đây là cơ hội để tích góp thêm tài sản cho gia đình.
Thông qua 3 tập phim, Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ sẽ lật mở những mảng tối phía sau “mô hình” sở hữu kỳ nghỉ. Các nạn nhân xuất hiện trong loạt phim phần lớn là người cao tuổi, có người đã gần 90 tuổi.
Khai thác sâu yếu tố tâm lý xã hội, bộ phim đặt hai tuyến nhân vật trong sự đối lập gay gắt. Một bên là những nhân viên tư vấn trẻ tuổi với khát vọng "rực rỡ sớm", mong muốn làm giàu nhanh chóng nên bất chấp ranh giới đạo đức. Họ sử dụng vẻ ngoài lịch thiệp, lời nói nhẹ nhàng và những lời hứa hẹn hấp dẫn để tạo dựng lòng tin.
Ở phía đối diện là những người cao tuổi nhẹ dạ, cả tin và đặc biệt cô đơn. Họ mong muốn được quan tâm, được trò chuyện và kỳ vọng khoản tiền tiết kiệm của mình có thể sinh lời để chăm lo cho con cháu. Khi rơi vào bẫy, vì sĩ diện tuổi già, nhiều người chọn cách giấu gia đình, âm thầm vay mượn, cầm cố tài sản và đẩy bản thân vào hoàn cảnh bế tắc.
Ẩn sau những chiêu trò lừa đảo và các bản hợp đồng dân sự, series phim còn đặt ra câu chuyện đầy day dứt về sự đứt gãy kết nối giữa các thế hệ. Khoảng trống trong nhiều gia đình hiện đại, khi con cái mải mê với công việc mà thiếu sự quan tâm tới cha mẹ già, đã trở thành lỗ hổng để những kẻ xấu lợi dụng. Bi kịch không chỉ nằm ở số tiền mất đi mà còn ở những tổn thương, dằn vặt và rạn nứt trong mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái sau khi sự việc bị phơi bày.
Theo phóng viên Hồ Trí của Ban Chuyên đề - Khoa giáo, ê-kíp không thực hiện bộ phim với mục đích phán xét hay kết tội bất kỳ ai. Mọi diễn biến, hình ảnh và lời thoại đều được ghi nhận một cách chân thực nhất.
Bộ phim đi đến tận cùng của sự thật để các hành vi tự bộc lộ bản chất và để khán giả tự rút ra thông điệp cho riêng mình. Mỗi người xem, dù là người trẻ đang đứng trước những lựa chọn về đạo đức nghề nghiệp hay những người con mải miết với công việc ngoài xã hội đều có thể thấy hình ảnh của chính mình trong câu chuyện.
Phóng viên Hồng Anh cho biết, ê-kíp thực hiện mong muốn bộ phim không chỉ dừng lại ở việc phản ánh một vấn đề, mà còn có thể góp phần thúc đẩy những thay đổi thực sự. Khi đó, những người đã trở thành nạn nhân có cơ hội để đòi lại công bằng; để những sai phạm (nếu có) phải trả giá. Đồng thời, giúp những người yếu thế không tiếp tục trở thành mục tiêu của những chiếc "bẫy" được tạo nên từ chính lòng tin của họ.
ĐÌNH NAM