Thời điểm này, đom đóm vẫn đang tạo nên cảnh thần tiên trong khu rừng. Ảnh: Nguyễn Hồng Nhật.
Khi hoàng hôn buông xuống, những vì sao nhỏ li ti bừng sáng, tỏa khắp rừng già. Đó chính là muôn vàn đom đóm lung linh huyền ảo, mang đến một khung cảnh thần tiên đầy mê hoặc cho người xem.
Mùa đom đóm là cơ hội hiếm có để cả gia đình được tận mắt chứng kiến đom đóm trong không gian rừng nguyên sinh. Đây là lúc hàng triệu con đom đóm tụ họp, tỏa sáng rực cả một vùng rừng, từng là khung cảnh thân thuộc của nhiều thế hệ.
Thời gian ngắn ngủi của mùa đom đóm sẽ sớm qua đi, đừng bỏ lỡ cơ hội quý giá để tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc đặc biệt này tại khu rừng đẹp như tranh vẽ.
Khi đến đây, một du khách đã thốt lên: “Trời ơi ... tôi đang lạc vào đâu thế này? Một giấc mơ cổ tích hay một dải ngân hà trên mặt đất? Triệu triệu những đốm sáng li ti, lấp lánh đang chao liệng xung quanh tôi...vấn vít bước chân...chầm chậm bay qua, bay lại...Trong đêm đen, những đốm sáng lấp lánh từ trên cao rơi xuống như tàn lửa của một chùm pháo hoa, một số đốm sáng khác thì bay từ dưới lên, lơ lửng trong không gian như những bọt bọt khí sáng dưới đáy biển... Tôi lang thang mê mải như kẻ mộng du, chiêm ngưỡng màn trình diễn ánh sáng kỳ ảo của đom đóm giữa đại ngàn”.
Khi "Độ rừng đang vào hội" ở Vườn quốc gia Cúc Phương, bên cạnh những hoạt động tham quan, trải nghiệm, du khách còn được chiêm ngưỡng hàng vạn cánh bướm dập dìu như dòng suối khắp nơi.
Để đáp ứng nhu cầu của du khách tham quan và nghỉ ngơi, mang tới những trải nghiệm thú vị khi được hòa cùng “Vũ điệu đêm rừng” với muôn ngàn ánh sáng lấp lánh huyền ảo, Vườn quốc gia Cúc Phương có tour tham quan bằng xe điện xuyên rừng với chiều dài khoảng 5km để ngắm đom đóm, xem động vật hoang dã ban đêm như Hươu, Nai,...soi côn trùng và khám phá cuộc sống về đêm trong đại ngàn, tham quan các bạn động vật quý hiếm.
Xuất phát từ khu trải nghiệm và sáng tạo dành cho trẻ em, du khách sẽ di chuyển bằng xe điện cùng hướng dẫn viên của Vườn từ từ xuyên qua con đường mòn trong khu rừng, nhẹ nhàng lướt qua những hàng cây cao vút, thẳng tắp như sợi chỉ, tại đây du khách sẽ được hòa mình vào khung cảnh thần tiên đầy mê hoặc của hàng triệu con đom đóm lấp lánh như bầu trời đầy sao, thấp thoáng xa xa theo ánh đèn pin của hứng dẫn viên, du khách có thể bắt gặp những bạn Hươu sao, Nai,…dưới gốc cây bên đường, vểnh tai lắng nghe rồi thoắt cái ẩn sâu trong khu rừng, nhớ tranh thủ ghi lại những hình ảnh tuyệt diệu ấy.
Hướng dẫn viên sẽ giúp du khách tìm hiểu về các loại côn trùng, khám phá cuộc sống về đêm và thưởng thức bản nhạc giao hưởng từ âm thanh trầm bổng của hàng ngàn loài động vật.
Xe còn dừng lại xem tê tê, cầy vằn, cầy mực, mèo rừng, rái cá và culi. Với tập tính hoạt động về ban đêm, đây là thời điểm lý tưởng để du khách dễ dàng quan sát và tìm hiểu về các động vật quý hiếm này.
Cảnh đẹp tại Vườn quốc gia Cúc Phương.
Sau thời gian khoảng 30 phút tìm hiểu động vật hoang dã nơi đây, du khách sẽ tiếp tục thư giãn và tận hưởng bầu không khí trong lành giữa màn đêm rừng già, cuối cùng xe điện quay về khu cổng Vườn và kết thúc hành trình.
Thanh Hoàng. Ảnh: VQGCP