Tờ Tokyo Reporter đưa tin vào ngày 3/7 (giờ địa phương), một thi thể không rõ danh tính được phát hiện bên trong căn hộ của nữ diễn viên Tono Nagiko ở Tokyo, Nhật Bản.
Theo thông tin ban đầu, một người quen không liên lạc được với Tono Nagiko đã đến căn hộ riêng của nữ diễn viên, cách trung tâm thành phố không xa, để kiểm tra.
Phát hiện dấu hiệu bất thường, người này gọi điện báo cảnh sát. Cảnh sát và đội cứu hỏa nhanh chóng được huy động tới hiện trường. Họ phá cửa và phát hiện thi thể bên trong.
Nguồn tin từ cảnh sát cho biết thi thể bị phân hủy nghiêm trọng đến mức không thể xác định rõ danh tính. Hiện tại, lực lượng chức năng chờ có kết quả xét nghiệm ADN mới có thể nhận dạng được.
Phía cảnh sát thông tin thêm là không phát hiện bất kỳ dấu hiệu tội phạm nào tại hiện trường.
Nữ diễn viên Tono Nagiko mất tích trong nhiều ngày, tại nhà riêng phát hiện thi thể phân hủy nghiêm trọng.
Một hàng xóm kể lại khi trở về nhà vào đầu tối 3/7, thấy có cả xe cứu thương, xe cứu hỏa và xe cảnh sát đỗ bên ngoài chung cư, tạo nên bầu không khí căng thẳng. Người này ngửi thấy mùi lạ trong thang máy và ở tầng có căn hộ của Tono.
Tuy nhiên, theo người hàng xóm, anh không biết Tono sống trong chung cư, cũng chưa từng gặp nữ diễn viên.
Một số cư dân khác cũng tỏ ra ngạc nhiên khi biết Tono sống cùng khu với họ.
Ngày 4/7, quản lý cũ của Tono cho biết nhận được nhiều câu hỏi từ giới truyền thông. Tuy nhiên, vì đôi bên kết thúc hợp đồng làm việc, quản lý cũ không rõ thông tin, cũng không thể liên lạc với nữ diễn viên.
Sự biến mất bất thường của Tono khiến nhiều người chú ý từ khoảng một tuần trước đó. Người đẹp 7X có thói quen cập nhật mạng xã hội gần như mỗi ngày, chủ yếu là đăng ảnh món ăn tự làm, viết về sức khỏe và cuộc sống hàng ngày.
Trong bài đăng ngày 26/6, Tono tiết lộ được chẩn đoán mắc bệnh trầm cảm.
“Tôi hy vọng mình sẽ khỏe lại. Thật khó khăn, nhưng hãy luôn lạc quan”, cô viết.
Kể từ tối 27/6, Tono không còn xuất hiện hay có động thái nào trên Instagram nữa. Nhận thấy dấu hiệu lạ, người hâm mộ để lại bình luận: “Chị ổn chứ? Chúng tôi thấy lo lắng”.
Tono Nagiko, tên thật là Aoki Akimi, sinh năm 1979 tại Kanagawa, Nhật Bản. Cô ra mắt ngành giải trí với tư cách diễn viên nhí khi mới 6 tuổi.
Vai diễn đột phá đầu tiên của cô là trong Suzuran - bộ phim truyền hình buổi sáng của đài NHK, phát sóng vào năm 1999. Sau đó, cô tham gia nhiều bộ phim khác như Umi wa Miteita (2002), Fumiko no Umi (2007)… Cô được nhớ đến nhiều với những vai phản diện, có nhiều dằn vặt về nội tâm.
Vào những năm 2010, Tono góp mặt trong các show truyền hình tạp kỹ như Out x Deluxe của Fuji TV.
Tono rời công ty quản lý vào năm 2024 và hoạt động tự do kể từ đó.
Về đời tư, Tono không có mối quan hệ tốt đẹp với mẹ ruột, bị ngược đãi từ khi còn nhỏ. Trong bài đăng vào tháng 12/2023, cô chia sẻ cắt đứt quan hệ với tất cả thành viên trong gia đình ở độ tuổi 20.
Đời sống tình cảm của Tono cũng nhiều trắc trở. Cô trải qua 3 cuộc hôn nhân chóng vánh.
Cô kết hôn lần đầu vào tháng 5/2009 với người đàn ông ngoài giới giải trí, trẻ hơn 2 tuổi. Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 72 ngày.
Tháng 5/2014, cô kết hôn với một ông chủ quán bar. Tuy nhiên, họ “đường ai nấy đi” sau 55 ngày chung sống.
Cuộc hôn nhân thứ 3 còn ngắn ngủi hơn, chỉ kéo dài 14 ngày. Lần này, Tono đến với người quen qua ứng dụng hẹn hò. Họ quen nhau vào đầu tháng 1/2023, kết hôn vào ngày 22/2/2023 và ly hôn vào ngày 7/3/2023.
Không chỉ vậy, Tono còn mắc chứng rối loạn ăn uống từ năm 15 tuổi. Những năm qua, cơ thể cô ngày càng gầy yếu, không còn vẻ xinh đẹp như ngày xưa.
Chứng rối loạn ăn uống khiến Tono ngày càng gầy yếu.
Tú Oanh