Mới đây, cư dân mạng đã và đang rôm rả bàn luận về đoạn clip ghi lại khoảnh khắc khá dễ thương và hài hước diễn ra tại một gia đình. Theo đó, cô con gái đi lấy chồng ở gần nhà, nên cứ có thời gian rảnh lại chạy sang chơi cùng bố mẹ. Lúc trở về lại xin được của bố mẹ bao nhiêu là đồ.
Lần này, cô con gái cũng sang chơi nhưng khi vừa đến cổng, ông bố nằm võng vừa thấy liền hét lên "trời đất quỷ thần ơi" rồi chạy vào trong nhà. Còn người mẹ cũng vội đứng kêu lớn "cứu, cứu, cứu". Thấy cảnh này cô con gái bật cười khoái chí.
Dẫu biết rằng đây chỉ là tình huống "diễn" để tạo tiếng cười nhưng lại phản ánh thực tế rất đời thường. Thế nhưng, cha mẹ vốn luôn yêu thương con cái, có gì cũng muốn dành hết cho con, thế nên cảnh “sợ con gái về ngoại” lại khiến nhiều người bật cười vì quá quen thuộc.
Không ít cư dân mạng sau khi xem đoạn clip đã để lại bình luận hài hước như: “Con gái về là bố mẹ mất sạch đồ trong nhà”, hay “Miệng thì than nhưng tay vẫn chuẩn bị sẵn đồ cho con mang về”.
Bên cạnh sự vui nhộn, nhiều người cũng cho rằng đoạn clip mang lại cảm giác ấm áp bởi phía sau những màn “than trời” ấy vẫn là tình yêu thương rất đỗi bình dị của cha mẹ dành cho con cái. Dù con đã lập gia đình riêng, trong mắt bố mẹ vẫn luôn là đứa con bé bỏng, có gì ngon hay tốt cũng muốn dành phần.
Đặc biệt ở nhiều gia đình ở quê, chuyện con gái lấy chồng gần rồi thường xuyên “xách túi về ngoại” đã trở thành hình ảnh quen thuộc. Có khi chỉ là ít rau, con cá, chục trứng hay vài món đồ lặt vặt nhưng lại chứa đựng sự quan tâm và tình cảm của cha mẹ.
Hiện đoạn clip vẫn đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội bởi sự hài hước, gần gũi và khiến nhiều người cảm thấy đồng cảm với câu chuyện gia đình rất đời thường này.