Những ngày này, khắp các diễn đàn, mạng xã hội tràn ngập hình ảnh về những buổi hợp luyện, những màn duyệt đội ngũ đầy uy nghiêm, khí thế chuẩn bị cho sự kiện diễu binh, diễu hành trọng đại sắp tới.
Trong không khí trang nghiêm ấy, mỗi người dân Việt Nam đều không khỏi bồi hồi, xúc động, trào dâng niềm tự hào về sức mạnh, kỷ luật của quân đội nhân dân, về lịch sử hào hùng của dân tộc. Từng động tác dứt khoát, từng bước chân đều tăm tắp của các chiến sĩ như một bản hùng ca bằng hình ảnh, gieo vào lòng người xem niềm tin và sự ngưỡng mộ.
Thế nhưng, bên cạnh những cảm xúc tích cực và sự trân trọng ấy, đáng buồn thay, lại bắt đầu xuất hiện những “vệt sạn” đáng lo ngại. Đó là những hành vi thiếu tế nhị, những lời lẽ bông đùa quá trớn, thậm chí là những câu nói cợt nhả, thiếu tôn trọng được công khai trên không gian mạng.
Chúng ta không khó để bắt gặp những bình luận như: “Nhà nước phát cho em một anh bộ đội làm chồng với!”, hay “Ôi các anh đẹp trai làm em xao xuyến quá!”, thậm chí có những lời lẽ suồng sã, khiếm nhã hơn như: “Em rụng trứng rồi các anh ơi”…
Người dân đi xem diễu binh, diễu hành cần giữ thái độ trang nghiêm, lời lẽ đúng mực trong dịp đại lễ quan trọng của dân tộc.
Có thể, đối với một số người, đó chỉ là những câu nói đùa vô thưởng vô phạt, thể hiện sự ngưỡng mộ nhất thời trước vẻ đẹp ngoại hình của những người lính. Song, xét ở một khía cạnh sâu xa hơn, những sự “đụng chạm” bằng lời nói mang tính chất cá nhân, những hàm ý nhạy cảm, hay bất kỳ hành vi nào làm xao nhãng, ảnh hưởng đến sự tập trung của các chiến sĩ trong khi họ đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng, lại không hề mang tính hài hước.
Đó thực chất là sự thiếu tôn trọng đối với tầm vóc và ý nghĩa to lớn của sự kiện trọng đại này. Thậm chí, nếu nhìn nhận một cách nghiêm túc, đó còn là sự bỡn cợt với chính lòng yêu nước, với những giá trị thiêng liêng mà bao thế hệ cha anh đã dày công vun đắp và bảo vệ.
Chúng ta cần phải tự nhắc nhở nhau rằng, chúng ta đến xem diễu binh, diễu hành là để cảm nhận và tự hào về sức mạnh của dân tộc, về những hy sinh to lớn của biết bao thế hệ người Việt đã ngã xuống để giành lại và bảo vệ nền độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chúng ta đến đó với một tâm thế trang nghiêm, thành kính, để chứng kiến và ghi nhận những nỗ lực, sự rèn luyện không ngừng nghỉ của những người con ưu tú của đất nước, những người đang ngày đêm canh giữ bình yên cho Tổ quốc. Chắc chắn rằng, mục đích của chúng ta không phải là để tìm kiếm một mối quan hệ tình cảm nhất thời, hay để thỏa mãn những phút giây bông đùa cá nhân một cách vô ý thức.
Hình ảnh những người chiến sĩ với gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, sải bước đều tăm tắp dưới nắng, dưới mưa là biểu tượng cho sức mạnh, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm cao cả. Họ đang mang trên vai nhiệm vụ vinh quang mà Tổ quốc và nhân dân giao phó.
Những lời lẽ cợt nhả, những hành động thiếu suy nghĩ của chúng ta, dù vô tình hay cố ý, đều có thể làm tổn thương đến sự tôn nghiêm của khoảnh khắc lịch sử này, và sâu xa hơn, có thể làm ảnh hưởng đến tinh thần của những người đang trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.
Ngày diễu binh, diễu hành không chỉ là một sự kiện quân sự đơn thuần mà còn là một ngày hội lớn của toàn dân tộc, là dịp để mỗi người Việt Nam thể hiện lòng yêu nước, niềm tự hào và sự biết ơn đối với những người con đã và đang cống hiến hết mình cho đất nước. Chúng ta hãy cùng nhau giữ gìn sự tôn nghiêm cho ngày hội trọng đại này bằng những hành động và lời nói văn minh, lịch sự.
Đó không chỉ là sự tôn trọng đối với những người lính, đối với sự kiện lịch sử, mà còn là sự giữ gìn lòng tự trọng của chính mỗi chúng ta. Hãy để những khoảnh khắc đẹp đẽ và đầy ý nghĩa này thực sự trở thành nguồn cảm hứng, sức mạnh để chúng ta cùng nhau xây dựng một Việt Nam ngày càng hùng cường và thịnh vượng.
Minh Lộc