Học sinh Trường tiểu học Lĩnh Nam (Hà Nội) đón trung thu yêu thương.
Với mong muốn lan tỏa văn hóa nghệ thuật trong nhà trường, giúp mỗi học sinh biết chơi một nhạc cụ và phát huy năng khiếu, ban giám hiệu đã mời nghệ nhân Nguyễn Văn Mão mang tiếng sáo cùng tình yêu âm nhạc truyền cảm hứng cho thầy và trò. Trong âm thanh trong trẻo, trầm bổng của tiếng sáo, tình đoàn kết, sự sẻ chia và niềm vui trung thu được lan tỏa khắp các không gian trường học.
Nghệ nhân sáo trúc Nguyễn Văn Mão giao lưu cùng các em học sinh.
Cô Lê Thúy Hà, Hiệu phó phụ trách Trường tiểu học Lĩnh Nam chia sẻ: Mỗi dịp trung thu là cơ hội để nhà trường cùng học sinh trở về tuổi thơ, cảm nhận tình yêu thương của phụ huynh dành cho con trẻ và chứng kiến sự gắn bó, quan tâm của các em dành cho nhau. Các em cùng chia quà, háo hức xem múa lân, trống hội và đặc biệt là san sẻ niềm vui với những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn hơn”.
Học sinh Trường tiểu học Lĩnh Nam háo hức với màn múa lân rộn ràng.
Lớn lên từ vùng quê Tân Kỳ (Nghệ An), tuổi thơ gắn bó với tiếng sáo trúc, nghệ nhân Nguyễn Văn Mão đã đưa âm nhạc dân tộc đến với nhiều học sinh miền núi. Chia sẻ tại chương trình, anh cho biết: Tôi rất xúc động khi thấy học sinh Hà Nội háo hức tìm hiểu cây sáo. Nhiều em lớp 1 đã tập thổi những nốt nhạc đầu tiên. Chơi sáo trúc không chỉ mang lại niềm vui mà còn giúp các em rèn luyện hơi thở, phát triển giọng nói và nuôi dưỡng tâm hồn.
Các em học sinh tiểu học tập thổi những nốt nhạc đầu tiên.
Trong dịp này, nghệ nhân Nguyễn Văn Mão đã tặng các em nhỏ những cây sáo trúc xinh xắn do chính tay anh chế tác và bày tỏ mong muốn có cơ hội dạy sáo miễn phí cho học sinh trong trường.
Cùng tìm hiểu về cây sáo trúc.
Hiện nay, sáo trúc đã được đưa vào giảng dạy tại nhiều cơ sở giáo dục. Chương trình giao lưu tại Trường tiểu học Lĩnh Nam không chỉ giúp học sinh thêm yêu, thêm hiểu về nhạc cụ dân tộc mà còn gieo mầm tình yêu nghệ thuật, khơi dậy sự sẻ chia và lan tỏa thông điệp trung thu ấm áp, nhân văn.
Ngọc Liên