Chung tay cùng đồng bào vượt qua khó khăn
Do ảnh hưởng của mưa bão kéo dài, nhiều khu vực tại xã Kim Phú và xã Kim Điền bị chia cắt, sạt lở, giao thông đi lại khó khăn, đời sống bà con, đặc biệt là các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt càng thêm thiếu thốn.
Trước thực tế đó, Đồn Biên phòng Cà Xèng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị đã chủ động kết nối, vận động và phối hợp cùng Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội tổ chức chuyến hành trình đầy nghĩa tình về với vùng biên giới xa xôi.
Đồn Biên phòng Cà Xèng chủ động kết nối, phối hợp cùng Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội tổ chức chuyến hành trình đầy nghĩa tình về với vùng biên giới xa xôi
Trong chương trình, đoàn đã trao tặng 500 suất quà cho bà con Nhân dân chịu thiệt hại bởi mưa bão và các em học sinh trong chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" với tổng trị giá hơn 500 triệu đồng. Những phần quà giản dị nhưng chan chứa yêu thương, với tiền mặt, gạo, mì tôm, nhu yếu phẩm, chăn ấm, sữa, sách, vở, bút… và những suất học bổng khích lệ tinh thần hiếu học của các em học sinh đã góp phần giúp đồng bào nơi đây thêm ấm lòng, thêm niềm tin vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.
"Tình người vượt qua sông núi"
Để đưa quà đến tận tay người dân, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng và các thành viên trong đoàn thiện nguyện đã phải vượt qua nhiều đoạn đường trơn trượt, dốc núi quanh co, nguy hiểm. Vất vả là thế, nhưng ai nấy đều vui, bởi họ biết rằng những món quà này không chỉ là vật chất mà còn là sự sẻ chia, niềm động viên, là nhịp cầu gắn kết tình quân - dân nơi biên cương Tổ quốc.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội trao 500 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng mưa bão
Trong ánh mắt của những người phụ nữ đồng bào Rục đón nhận món quà, là niềm xúc động xen lẫn biết ơn. Một bà mẹ già run run nói với cán bộ biên phòng: "Nhờ các chú bộ đội và các nhà hảo tâm, bà con có thêm áo ấm, có gạo ăn, có thuốc cho con cháu. Mưa bão rồi cũng qua, nhưng tình nghĩa này thì ở lại mãi".
Hạt giống của lòng nhân ái
Đồn Biên phòng Cà Xèng từ lâu đã được biết đến là điểm sáng trong công tác vận động quần chúng, giúp dân xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và chăm lo cho sự nghiệp giáo dục vùng biên. Các mô hình như "Con nuôi Đồn Biên phòng", "Nâng bước em tới trường", "Phiên chợ 0 đồng", "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản", "Ánh sáng vùng biên", "Truyền thanh bản xa"… đã và đang góp phần lan tỏa yêu thương, mang đến cơ hội học tập, trưởng thành cho nhiều em nhỏ người dân tộc thiểu số và giúp đồng bào vùng biên có thêm điều kiện vươn lên trong cuộc sống.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội trao 500 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng mưa bão.
Đồng hành cùng hoạt động lần này, chị Đinh Thanh Loan - Phóng viên Tạp chí Nông nghiệp và Môi trường, người đã kết nối, kêu gọi và tổ chức chương trình, chia sẻ: "Chúng tôi chỉ mong rằng, những món quà nhỏ này sẽ giúp bà con vùng biên cảm thấy ấm áp hơn, tin tưởng hơn vào tương lai. Còn với chúng tôi - những người từ phố thị đến đây thì mỗi chuyến đi là một lần học thêm về nghị lực và tình người nơi biên giới".
Tình quân - dân thắm đượm giữa đại ngàn
Ghi nhận nghĩa cử cao đẹp đó, Đảng ủy, Ban Chỉ huy và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cà Xèng đã trân trọng gửi Thư cảm ơn tới Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội và chị Đinh Thanh Loan, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc về tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia kịp thời dành cho đồng bào vùng biên giới Quảng Trị.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội trao 500 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng mưa bão.
Thượng tá Dương Đình Hoàn, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cà Xèng xúc động chia sẻ: "Mỗi món quà là một tấm lòng; nhưng quý hơn cả là tình cảm, là sự đồng hành, sẻ chia của nhân dân cả nước dành cho vùng biên giới. Đó là động lực để chúng tôi - những người lính Biên phòng tiếp tục vững vàng trên tuyến đầu, bảo vệ từng tấc đất, từng bản làng của Tổ quốc".
Kết nối yêu thương - vun đắp niềm tin
Chuyến thiện nguyện khép lại trong những cái bắt tay siết chặt, trong ánh mắt lấp lánh niềm vui của bà con và nụ cười hiền hậu của người lính. Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi như một thông điệp đẹp đẽ về lòng nhân ái, về tinh thần "lá lành đùm lá rách", "hướng về biên cương", về mối quan hệ máu thịt quân - dân trong thời bình.
Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp Đoàn Thiện nguyện Phố Cổ Hà Nội trao 500 suất quà trị giá hơn 500 triệu đồng cho người dân và học sinh bị ảnh hưởng mưa bão
Giữa đại ngàn Trường Sơn, nơi phên giậu Tổ quốc, những người lính Biên phòng vẫn ngày đêm lặng thầm bám bản, bám dân, giữ vững chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và bên cạnh họ luôn có những tấm lòng nhân hậu từ khắp mọi miền Tổ quốc cùng chung tay xây dựng khu vực biên giới ngày càng ấm no, vững mạnh.
Hữu Thắng