Vùng trồng quất lớn nhất xứ Thanh hồi sinh sau bão lũ

Vùng trồng quất lớn nhất xứ Thanh hồi sinh sau bão lũ
3 giờ trướcBài gốc
Là vùng trồng quất cảnh trọng điểm lớn nhất của tỉnh Thanh Hóa, xã Hợp Tiến từ lâu đã biến cây quất thành cây "làm giàu", là nguồn thu chính của hàng trăm hộ dân. Thế nhưng, do ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 5 và số 10 khiến hệ thống thoát nước quá tải, nhiều diện tích quất cảnh ngập sâu trong nước đục nhiều ngày liền.
Rễ quất bị thối, cây vàng lá, rụng quả, nhiều vườn chết hàng loạt. Chỉ sau vài ngày, công sức và vốn liếng tích cóp suốt gần một năm của không ít hộ dân coi như 'trôi theo nước lũ'.
Toàn xã Hợp Tiến có gần 400 héc-ta trồng đào, quất, cây cảnh.
Ông Phạm Văn Huy (thôn Tiến Thành), một người gắn bó với cây quất đã vài chục năm, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại: "Nhìn 1,65 héc-ta quất, bao nhiêu công sức, vốn liếng tích cóp cả năm trời bỗng chốc héo rũ, thối rễ rồi chết trắng mà bất lực. Lúc đó, cảm giác bế tắc bao trùm vì nợ nần tiền phân bón, cây giống vẫn còn đó mà vườn tược chỉ còn là bãi hoang tàn". Chung cảnh ngộ, gia đình ông Nguyễn Doanh Bảy (thôn 3) cũng mất trắng 5 sào quất. Với người nông dân, đó không chỉ là mất đi một vụ mùa, mà là mất đi cái Tết ấm no của cả gia đình.
Người dân tích cực chăm sóc để đưa cây quất ra thị trường những ngày giáp Tết.
Trong khó khăn, tinh thần đoàn kết của người trồng quất Hợp Tiến càng được thể hiện rõ. Các hộ dân chủ động chia sẻ kinh nghiệm tiêu úng, hỗ trợ giống, giúp nhau khôi phục sản xuất. Cùng với đó, chính quyền địa phương khẩn trương nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây trồng sau ngập lụt. Nhờ sự vào cuộc đồng bộ ấy, nhiều vườn quất từng ngập sâu trong nước lũ đã dần hồi sinh.
Gần 700 gốc quất của gia đình bà Hà Thị Liên được giữ vững nhờ sự chuẩn bị tốt các phương án ứng phó.
Tại vườn của bà Hà Thị Liên (thôn Hợp Thành), giữa lúc nhiều vườn xung quanh thiệt hại nặng, gần 700 gốc quất thế và quất chum của bà vẫn xanh tốt, quả mọng vàng. Bà Liên chia sẻ bí quyết: "Nhờ chủ động đào rãnh thoát nước sâu và kê cao gốc từ trước mùa mưa, nên dù bão lớn, nước rút nhanh giúp cây không bị thối rễ. Sau bão, mình tập trung chăm sóc đặc biệt nên cây hồi phục rất nhanh, dáng thế vẫn vẹn nguyên", bà Liên nói.
Giá quất có xu hướng tăng nhẹ khiến người trồng phấn khởi.
Những ngày này, dọc theo các trục đường chính dẫn vào xã Hợp Tiến, không khí Tết đã tràn ngập. Tiếng xe tải nổ máy, tiếng cười nói của thương lái từ khắp nơi đổ về thu mua, tạo nên một khung cảnh tràn đầy sức sống.
Dù tổng sản lượng quất toàn xã có phần sụt giảm do ảnh hưởng của thiên tai (khoảng 40 héc-ta bị thiệt hại), nhưng bù lại, giá bán quất cảnh năm nay có xu hướng nhích cao hơn mọi năm do nhu cầu thị trường vẫn rất lớn. Điều này mang lại niềm an ủi và hy vọng cho những hộ dân vừa trải qua một năm đầy biến động.
Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến động viên người trồng quất vượt qua khó khăn, sẵn sàng cho vụ quất mới năm 2026.
Ông Lê Phú Quốc, Bí thư Đảng ủy xã Hợp Tiến cho biết: "Xác định hoa và cây cảnh, đặc biệt là đào, quất là cây trồng chủ lực với gần 400 héc-ta, chúng tôi đã triển khai quyết liệt các phương án khắc phục hậu quả bão lũ. Từ việc hỗ trợ kỹ thuật, cây giống đến đầu tư hạ tầng thủy lợi, mục tiêu là để bà con sớm ổn định sản xuất, không chỉ cho vụ Tết Bính Ngọ mà còn sẵn sàng cho vụ mùa 2026".
Nguồn SK&ĐS : https://suckhoedoisong.vn/vung-trong-quat-lon-nhat-xu-thanh-hoi-sinh-sau-bao-lu-169260121142033149.htm