Vươn lên từ nghề làm bún

Vươn lên từ nghề làm bún
2 giờ trướcBài gốc
Ông Phạm Đình Chiến, thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa).
Nhớ lại năm 1968, người thanh niên trẻ Phạm Đình Chiến theo tiếng gọi thiêng liêng của tổ quốc lên đường nhập ngũ tham gia chiến đấu trên chiến trường Trị Thiên - Huế. Năm 1982, ông xuất ngũ trở về sinh sống tại thôn Cầu Cả, xã Yên Nguyên (Chiêm Hóa) mang trong mình thương tật, nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60%.
Ông luôn trăn trở làm cách nào để kiếm nguồn thu nhập chính đáng về cho gia đình. Với nghề truyền thống làm bún ở địa phương, ông nhận thấy cách làm bún vừa thủ công, vừa vất vả lại thu nhập thấp. Ông mạnh dạn vay vốn, rồi về tận Nam Định mua máy móc và chuyển sang sản xuất dây chuyền để tạo ra mặt hàng tốt nhất cho người tiêu dùng, từ đó quá trình thực hiện sản xuất bún thương phẩm tại hộ gia đình nâng cao hơn, đơn đặt hàng ngày càng tăng. Có ngày làm được tới 1 - 2 tấn bún, giao đi nhiều xã thuộc 2 huyện Hàm Yên và Chiêm Hóa, nhiều năm liền ước tính thu nhập gia đình ông gần 300 triệu đồng/năm.
Đến nay, xưởng sản xuất của ông đã tạo việc làm ổn định cho 9 người dân địa phương, trong đó có con em của Hội CCB xã trên địa bàn.
Ông Nông Văn Thuật, Chủ tịch Hội CCB xã Yên Nguyên cho biết, ông Phạm Đình Chiến và gia đình luôn gương mẫu đi đầu trong mọi phong trào của địa phương. Hằng năm, gia đình đều đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu, cá nhân ông được UBND tỉnh, huyện, xã tặng nhiều giấy khen và được Hội CCB tỉnh công nhận đạt danh hiệu hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh.
Bài, ảnh: Mai Dung
Nguồn Tuyên Quang : http://baotuyenquang.com.vn/vuon-len-tu-nghe-lam-bun-200639.html